Những ngày vừa qua, khi các ngôi sao bóng đá của Arsenal sang Việt Nam, hình ảnh của những CĐV bóng đá cuồng nhiệt tràn ngập khắp các mặt báo. Câu chuyện của một CĐV chạy bộ suốt 5km theo xe Arsenal để tìm bằng được cách xin chữ kí thần tượng của mình cũng lan truyền khắp nơi, được cả các sao Arsenal thích thú.
Và không ít người bắt đầu so sánh. Đây mới là niềm đam mê đích thực. Đây mới là cổ động viên đúng nghĩa. Chứ đâu có rẻ tiền và nhảm nhí như các fan Kpop, tự dưng cuồng loạn khóc cười chỉ vì những anh chàng cô nàng xinh gái, đẹp trai.
Nhưng tại sao lại phải so sánh như vậy.
Các sao vui vẻ khi được nhận quà từ các fan Việt Nam.