Chew - Cô bạn kết thúc thời SV bằng chuyến “phượt” độc đáo

Cường Kenny, Theo 00:01 07/10/2010

Cô bạn này đã một mình thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt để đánh dấu việc kết thúc quãng đời sinh viên. Đó là một cô bạn cực kỳ cá tính đấy!

Tớ đã nhận được một tấm post-card cực xinh khi bạn ấy đang ở giữa mảnh đất miền Trung, bên dòng sông đã từng vắt ngang đất nước. Vui lắm! Và tớ biết rằng: Chew –  cô bạn sắp bước sang tuổi 22 của tớ, vẫn đang trong hành trình đặc biệt kết thúc thời sinh viên của mình bằng một cách không hề giống ai.

Profile:
 
Full name: Dương Ngọc Tú Quyên
 
Nick: Chew
 
Birthday: 11/1/1989
 
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Pháp thương mại - Đại học Ngoại Thương (cơ sở 1 - Hà Nội)



Trang Facebook của Chew ngập tràn những lời hỏi thăm trên wall: “Giờ thì bạn đang ở đâu? Ở khúc nào của đất nước? Bạn đang làm gì?”... Và muôn vàn những câu hỏi khác. Đã từng có nhiều chuyến đi trước đó, đến gần hết các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam nhưng chưa bao giờ Chew nhận được nhiều lời hỏi thăm về bản thân và cuộc hành trình của mình đến như vậy. 

Lần này, cô bạn quyết tâm thực hiện một chuyến đi xuyên Việt một cách liền mạch với khởi đầu là thủ đô Hà Nội, vắt qua miền Trung, lên tới Tây Nguyên, dạt vào sông nước miền Tây và chốt lại ở Sài Gòn. Hành trình đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời: Chew đã tốt nghiệp Đại học. Chew đã chấm dứt quãng thời gian sinh viên. Từ nay sẽ không còn là teen nữa, sẽ bước vào đời với một tâm thế mới.  


Tấm post-card cực tuyệt mà Chew gửi cho tớ. Tấm hình được chụp tại vùng DMZ 

Với Chew, những người trẻ không bao giờ biết dừng bước chân. Cứ đi là sẽ tới, mỗi ngày ta học được thêm một điều kỳ diệu từ cuộc sống. Khi Chew kể với tớ rằng bạn ấy đang có mặt tại Hội An, đón Trung thu tại phố cổ với lồng đèn đỏ treo cao, phố phường đâu đâu cũng tràn ngập đầy đủ sắc màu lễ hội, tớ chợt nghĩ rằng bạn ấy đang cảm nhận cuộc sống theo nhịp chậm rãi, thấy tuổi trẻ thật là kỳ diệu. 
 
Chào Chew, không khí trung thu tại Hội An vừa rồi thế nào?

Chào cậu, phải nói là rất tuyệt. Cả khu phố cổ không một tiếng xe, chỉ có ánh đèn lồng ấm áp, tiếng ồn ào nhộn nhịp của đoàn các em thiếu nhi rước đèn và những tiếng cười rộn rã. Trong khu phố còn có biểu diễn hát bài chòi, chơi nhạc cụ truyền thống, diễn tuồng và bọn mình còn có thể đi thuyền trên sông ngắm trăng nữa. Tóm lại là một không khí vô vùng Việt Nam, tớ thích vô cùng! 


Trung thu Hội An qua ống kính của Chew: lãng mạn, lung linh, nhiều màu sắc 

Khi tớ nhận được tấm post-card, cũng là  lúc Chew đang ở DMZ. Tớ tò mò không biết Chew khám phá thêm được điều gì ở vùng đất ấy? 

DMZ tour là  từ viết tắt của Demilitarized Zone Tour - Tour khám phá vùng phi quân sự ở tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị là nơi mà ít khách du lịch Việt Nam dừng chân lại, nếu không muốn nói là chỉ toàn khách nước ngoài đến. Đi tour DMZ tớ đã biết thêm rất nhiều điều thú vị ở mảnh đất này, tớ đã đến thăm căn cứ Khe Sanh, hàng rào điện tử McNamara, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cầu Dak Krông, địa đạo Vịnh Mốc... - những địa danh mà chúng mình đã được học trong chương trình Lịch sử hồi cấp 3, nay tớ đã được nhìn tận mắt. 

Chỉ cần cậu xuống địa đạo Vịnh Mốc một lần thôi, cậu sẽ hiểu thêm rất nhiều về tinh thần quật cường của nhân dân Việt Nam thời chiến. Quảng Trị thực sự là một vùng đất kiên cường, thêm nữa biển Cửa Việt ở đó còn rất đẹp. Đây thực sự là một tour rất đáng đi.  


Đã đi được 42 tỉnh rồi , chợt nghĩ sao mình không đi nốt 21 tỉnh còn lại? 

Từng theo chân nhiều đoàn “phượt” tới hầu hết các tỉnh thành của  đất nước Việt Nam, động lực gì khiến bạn quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt lần này? 

Cũng không có gì quá to tát đâu (cười). Một ngày ngồi nhẩm tính lại thấy mình đã đi được 42 tỉnh rồi, tớ chợt nghĩ sao mình không đi nốt 21 tỉnh còn lại nhỉ, tớ có thời gian mà. Đi và tận hưởng Việt Nam của mình một cách trọn vẹn nhất - đó là một cái mốc tớ muốn đạt được vào tuổi 21, và thế là tớ bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho hành trình của mình.  


Hành trang của Chew trên đường xuyên Việt 

Đi một mình, lại là con gái, bạn có gặp nhiều khó khăn gì không?  

Có chứ. Lúc bắt đầu đi đôi khi tớ cảm thấy không an toàn và lo lắng, nhưng rồi hóa ra mọi thứ đơn giản hơn tớ nghĩ nhiều. Khi biết tớ đi du lịch một mình mọi người xung quanh rất quan tâm đến tớ, họ chỉ dẫn cho tớ nên đi thăm những đâu, ở chỗ nào, chỗ nào không nên đi... rất nhiệt tình. Sau vài lần, tớ nhận ra là cứ chia sẻ thành thật với mọi người, không cần quá lo lắng. Việt Nam của mình vẫn an toàn lắm, không sao. 

Chew đã dự định kế hoạch này trong bao lâu? Và chuẩn bị nó thế nào?

Tớ dự định từ tháng 1 và quyết định tháng 9 lên đường. Như vậy là có khoảng 8 tháng để chuẩn bị. Chuyện đi tàu xe như thế nào thì tớ cũng đã đi nhiều rồi nên không lo lắng lắm, trong thời gian đấy tớ dành cho việc rèn luyện thể lực, tìm hiểu thông tin về mỗi địa điểm và học hỏi kinh nghiệm đi lại của bạn bè, quan trọng nhất là hoàn thành việc học của tớ, cuối cùng là chuẩn bị các vật dụng cần thiết khi đi du lịch thôi.  



Có tiêu chí gì để bạn lựa chọn các địa danh xuyên Việt không?

Không có tiêu chí gì cả. Tớ muốn cảm nhận được cuộc sống ở từng nơi như thế nào nên tớ lần lượt đi từng tỉnh một.

Chew có nghĩ qua những chuyến đi, bạn thấy mình thay đổi?

Mình hiểu nhiều hơn về đất nước mình đang sống, biết chăm sóc bản thân hơn, tự tin hơn và học được rất nhiều thứ từ những người mình gặp. Chuyến đi đem lại cho tớ nhiều hơn tớ mong đợi, từng ngày qua đi tớ lại thấy mình lớn khôn hơn được một chút. Tớ hài lòng vì làm được những điều mình mong muốn và đã sẵn sàng để thực hiện những kế hoạch tiếp theo của mình. Tớ tự hào vì mình đã không dừng lại.  

Hành trình của Chew sẽ còn tiếp tục nữa. Khi tớ đang ngồi gõ những dòng chữ cuối cùng cho bài viết này thì cũng là lúc cô bạn đang thưởng thức dư vị rất riêng của hòn đảo hành tỏi – Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Chew khoe là bạn ấy đang thưởng thức những món hải sản rất ngon, được hòa mình vào đời sống thường nhật của cộng đồng dân cư nơi đây, thấy cuộc đời đẹp vô cùng. Những cánh đồng hành tỏi trải dài trước mắt, theo bước chân cô bạn. Đâu đây là tiếng gió biển, hát khúc ca của cát, vang giọng cười của nắng, thấm giọt mồ hôi vất vả, chút mặn mòi của biển cả… Hành trình không phải đến đây là dừng lại. 

Hẹn Chew một ngày ở Sài Gòn!