Chè sen nhãn nước dừa Bát Đàn - ngon nhưng cực đắt

PiterDeeDee, Theo 10:02 23/07/2011

Món chè với chất lượng cực kỳ ổn nhưng lại có giá siêu đắt bạn ạ.

Nằm ở ngay ngã tư Bát Đàn với Hàng Thiếc thôi, có một hàng cafe nhỏ nằm dưới một gốc bàng ngợp lá, quán nhỏ đến mức khách đến sẽ phải ngồi tràn cả ra vỉa hè. Ấy thế mà không lúc nào là quán ngớt khách. Gọi là quán cafe, nhưng hầu như, từng lượt từng lượt người kéo đến đây chỉ để ngồi chen chúc nhau và cùng thưởng thức cái món chè long nhãn nước dừa lạ miệng ở quán nhỏ này.




Món chè long nhãn này đơn giản lắm, chỉ gồm nhãn tươi, ở trong nhân hạt sen, rồi chan nước dừa tươi và thả vài lát cùi dừa vào, vậy là xong 1 ly chè. Nghe thì giản dị vậy thôi, nhưng khi ăn bạn mới cảm nhận được phần nào sự tinh tế của nó. Này nhé, nhãn thật tươi, ăn giòn, ngọt, thịt nhãn dày và căng mọng, ở trong là một viên hạt sen bùi bùi, nước thì dừa trong veo, ngọt mát tự nhiên, còn cùi dừa được lấy từ những trái dừa non, trắng phau, ăn mềm mà lại ngậy, tạo thành một hương vị nhẹ nhàng như xua tan hết đi tất cả những mệt mỏi, nóng nực của ngày hè. Buổi chiều hè oi bức như mấy ngày hôm nay,  sà vào một góc nhỏ dưới tán cây bàng râm mát, nhấm nháp cái vị thanh mát, ngọt lành của ly chè long nhãn nước dừa rồi nhìn ngắm xe cộ tấp nập đi lại xung quanh, thấy dường như mùa hè đang trốn ở góc nào xa lắm. 


 



Tuy có chất lượng cực ổn như vậy, nhưng về giá cả thì các món chè, nước giải khát ở đây lại khá mắc, những 30k cho một ly chè long nhãn nước dừa, mà một ly lại không được nhiều. Chỉ có lèo tèo khoảng 3 - 4 quả nhãn ở trong, thêm một ít nước dừa và cùi dừa thôi mà lại có giá như vậy thì thật... hơi quá so với teen nhà mình nhỉ. Ngon thì đúng là ngon thật nhưng... với cái giá như vậy cũng không thỏa đáng lắm phải không?

 



Bên cạnh chè long nhãn nước dừa, quán còn có những món đồ uống khác như nước chanh bao tử muối, mơ muối hay quất muối.... Tất cả đều được chủ hàng ngâm rất khéo, uống dịu và mát chứ không bị mặn gắt giống như nhiều hàng khác, rất đáng để thử đấy teen ạ.