Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh

Vy Trần; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 15/11/2012

Từng là một người rất "í ẹ" môn tiếng Anh, nhưng vì sĩ diện, nên Trần Đức Công đã cố gắng theo học lại từ lớp thấp nhất.

Họ Tên : Trần Đức Công 

Facebook: Công Trần

Ngày sinh: 17/07/1995

Trường: Học Viện ERC Việt Nam

Năng khiếu: ca hát, dẫn chương trình, cầu lông.

Sở thích: hát, du lịch với gia đình, ăn uống, lướt facebook và nghe nhạc

Thành tích:

- Học sinh giỏi từ năm lớp 3 đến lớp 10

- Giải Nhất hát tiếng Anh tại trường Á Châu vòng cơ sở năm 2008 và năm 2010

- Giải Ba hát tiếng Anh tại trường Á Châu vòng toàn hệ thống năm 2008 và giải Nhì năm 2010

- Giải Nhất hát song ca tại trường TAS, mid-summer festival 2011

- Là MC cho Trường Quốc tế Á Châu trong các cuộc thi và các lễ hội

- Thành viên của hội học sinh ERC và đang tổ chức một chương trình từ thiện

- Top 5 Hotvteen khu vực TP HCM và top 11 HotVTeen Toàn Quốc 2012

Điều tự hào về bản thân: Là một người được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được học hành đầy đủ. Là một con người hay cười, dễ giận nhưng cũng mau quên.

Châm ngôn sống: Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.


Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 1

Xin chào Công. Được biết, bạn hiện nay là Top 5 HotVTeen khu vực TP.HCM và top 11 Toàn Quốc 2012. Vậy bạn có thể nói sơ qua về điều này không?

(Cười) Mình cảm thấy rất rất vui khi là một trong 5 người may mắn trở thành top 5 đại sứ HotVTeen khu vực HCM. Ngoài ra cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân của mình khi đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt các phần trình diễn của mình. Trước khi thi thì mình cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng vì nhìn quanh bạn nào cũng xinh đẹp và tài năng. Soi lại mình thì thấy có chút không bằng. Nhưng chắc nhờ trời thương nên thần may mắn đã mỉm cười với mình.

Lúc ban giám khảo đọc tên mình, mình cứ ngỡ là mơ, chỉ biết ôm chầm lấy các bạn xung quanh trong ngơ ngác và hạnh phúc. Đó sẽ mãi là một kỉ niệm ấn tượng và khó quên thời tuổi trẻ của mình.

Trần Đức Công biểu diễn "Move like Jagger" tại chung kết Hot Vteen TP.HCM

Hiện tại Công đang học và làm gì?

Hiện tại thì mình đang theo khoá học thứ 2 thuộc ngành Quản Trị Du Lịch Nhà Hàng và Khách Sạn tại học viện ERC Việt Nam. Mình cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất của Hội Học Sinh trong trường. Vừa rồi trường mình có tổ chức một chương trình từ thiện quyên góp được gần 90 triệu đồng và đã đi thăm 4 cơ sở từ thiện ở HCM. Chúng mình mừng lắm vì lại có thể mang niềm vui đến cho thêm nhiều người…

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 2

Nghe nói, bạn đã từng là một học sinh rất "í ẹ" trong môn tiếng Anh, vậy nhờ đâu Công đã “hô biến” mình thành một anh chàng “super siêu” về ngoại ngữ và thậm chí còn đoạt luôn hàng loạt các giải Nhất trong cuộc thi hát tiếng Anh ở trường?

Tất cả là nhờ sĩ diện hết đấy (cười). Các bạn đừng tưởng mình đùa, nhưng đấy chính là sự thật.

Thú thật với các bạn là năm lớp 7 mình vào Sài Gòn học thì vốn tiếng Anh của mình rất yếu. Nhưng sau khi vào lớp và thấy bạn nào cũng giỏi tiếng Anh, thì mình cảm thấy xấu hổ lắm. Đó chính là nguồn động lực chính cho mình để cố gắng học tiếng Anh. Mình đã theo học một trường ngoại ngữ từ lớp thấp nhất và sau gần 1 năm thì mình đã hoàn thành hết tất cả các khoá học. 

Từ đó mình cảm thấy tiếng Anh của mình đã tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra mình còn cố gắng nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Anh, nói chuyện với người bản xứ nhiều hơn để phát triển các kĩ năng. Còn về các cuộc thi thì chắc có lẽ cũng là một phần may mắn và do các bạn cổ vũ “sung” quá khiến mình cũng “lên đồng” theo và hát hay hơn nữa (cười).

Với các thành tích khủng về âm nhạc như vậy, Công đã bao giờ nghĩ mình sẽ thành một ngôi sao sân khấu trong tương lai?

Thật sự từ nhỏ thì mình rất thích ca hát và cũng mong muốn sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong tương lai. Nói nhỏ, mình là fan của anh Noo Phước Thịnh. 

Ngày xưa mơ mộng là thế nhưng mà càng lớn lên thì mình cảm thấy hợp với kinh doanh hơn và muốn trở thành một doanh nhân cực kỳ thành đạt. Ước mơ của mình hơi tham lam, đó là sẽ cố gắng học tập và trao dồi khả năng, cũng như phát triển những mối quan hệ để trở thành một doanh nhân giỏi. Và cuối tuần thì có thể hát hò ở một phòng trà nào đó cho thỏa đam mê.

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 3
Ngày xưa thích mơ mộng nhưng bây giờ Công thích nhìn những thứ thực tế hơn thôi.

Bạn nghĩ ngoài việc: học giỏi – hát hay – tự lập, thì một teen cần thêm gì cho hành trang sống của chính mình?

Theo mình nghĩ ngoài những việc đó thì chúng ta, tuổi teen bây giờ nên mở rộng tấm lòng mình và làm từ thiện nhiều hơn. Mình biết có một số bạn cũng chỉ được gia đình cho đủ tiền chi tiêu nên cũng khó khăn trong việc chia sẻ nó với người khác. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể quyên góp đồ cũ, sách vở, bút viết... và cả sức lực của mình cho cộng đồng nữa. Đây không chỉ là việc làm có ích, nhiều ý nghĩa mà còn là cơ hội để học hỏi kinh nghiệm sống và phát triển các mối quan hệ lành mạnh.

Hoạt động nhiều như vậy, chắc bạn cũng có rất nhiều kỷ niệm thú vị xoay quanh?

Àh, mình có rất nhiều. Trong một mình đi thăm các cụ già neo đơn và tàn tật Lộc Thạnh, quận 12 thì mình cảm thấy rất nhiều điều đáng shock. Cái shock đầu tiên là nơi các cụ ở đang xuống cấp nặng nề. Các cụ phải nằm giường sắt mà có cụ có gối, có cụ lại không có. Ngoài ra nhiều cụ neo đơn, bị con cái đánh đập và xua đuổi khỏi gia đình cũng vào đây sống. Các cụ tâm sự rằng các cụ rất cô đơn. Khi được chúng mình tới từng giường bóp tay bóp chân, thăm hỏi thì các cụ vui mừng ra mặt và sau đó thì lại khóc sướt mướt vì tủi thân. Nhóm mình ai cũng cay mắt khi chứng kiến cảnh đó. Ước gì có nhiều người đến thăm các cụ hơn để các cụ có thể cười như thế.

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 4
Công thật sự là người rất thích các hoạt động từ thiện

Vì tin tưởng nên trường mình đã đưa cho quản lý ở đó một số tiền khá lớn để chăm lo cho các cụ. Tuy nhiên sau đó lại phát hiện ra rằng người quản lý này có gì đó bất ổn, trong khi các cụ đang thiếu thốn trăm bề thì chú quản lý này xài toàn đồ hiệu đắt tiền (nói thật, học sinh trường quốc tế và đã đi làm như bọn mình mà còn chưa dám chi tiền cho những món đó). Từ đó về sau thì chúng mình rút kinh nghiệm rằng sẽ không bao giờ tặng tiền nữa mà sẽ đưa quà trực tiếp và tận tay cho các cụ. Qua trường hợp này, mình cũng khuyên các bạn nên đi từ thiện bằng hiện vật và chọn đồ phù hợp, cần thiết cho người được giúp đỡ. Chỉ có như thế, ý nghĩa của mục đích từ thiện mới thật sự phát huy. 

Bạn có vẻ là 1 hot boy cực kỳ năng động và biết sống vì người khác. Vậy làm sao để thay đổi và trở thành người sống hướng ngoại, muốn làm những việc giúp ích cho cộng đồng như bạn?

Mình cũng bình thường chứ không có hot boy gì đâu. Nếu các bạn muốn thay đổi và trở thành những con người sống hướng ngoại, làm những việc giúp ích cho cộng đồng thì mình tin đó là một lựa chọn đúng đắn. Khi làm những việc đó, mình không mất gì mà ngược lại, mình còn đem đến niềm vui cho người khác. Chắc chắn rằng gia đình, bạn bè và xã hội sẽ cảm thấy rất vui và tự hào vì bạn.

Cám ơn Công, chúc bạn sẽ ngày càng phát huy và thành công hơn nữa trong cuộc sống.

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 5

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 6
Cậu bạn luôn vui vẻ và hài lòng với những thứ mình có trong cuộc sống.

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 7

Cậu bạn điển trai mê hát và "super siêu" tiếng Anh 8