Cậu bạn chuyên Ngữ luôn gây... bất ngờ

Izzi, Theo 00:01 30/03/2010

Học chuyên toán nhưng nhất quyết vào đội tuyển đi thi... tiếng Anh; ai cũng thắc mắc chẳng thấy Giang học mấy mà vẫn giành tận 2 cái học bổng toàn phần ở Anh... Cậu bạn 18 tuổi này là thế, luôn khiến mọi người ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Tên đầy đủ: Nguyễn Hoàng Giang

Nickname: GiangTM

Sinh năm: 1992

Là cựu học sinh Chuyên ngữ, lớp B khóa 07-10

Thành tích đã đạt được:

- 11 năm học sinh giỏi.

- Lớp 10: Phó bí thư phụ trách phong trào của trường

- Lớp 11: Phụ trách các hoạt động thể thao và các câu lạc bộ của trường.

- Đồng sáng lập đội bóng UM của trường.

- Giành được 1 học bổng toàn phần du học trung học phổ thông tại Mỹ

- Giành được 2 học bổng toàn phần Alevel tại Anh: Ruthin School và The Royal Wolverhampton School.

- Học bổng hè 2 tuần tại International Study Camp – Đại học Quốc Gia Singapore


Từ chuyên Toán đến chuyên Anh

Có rất nhiều người biết đến Giang với tư cách là một cậu học sinh Chuyên ngữ giành được học bổng toàn phần ở hai trường trung học danh tiếng ở Anh Quốc, nhưng ít ai biết rằng từ nhỏ tới tận trước khi vào cấp 3 Giang là học sinh chuyên Toán.

Năm lớp 9, mặc dù cô dạy Toán rất muốn Giang vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi, nhưng Giang đã kiên quyết theo đội tuyển tiếng Anh, cho dù sau đó không giành được thành tích cao.

Thế rồi khi thi vào cấp 3, trong lúc bạn bè cùng lớp tập trung vào các trường chuyên môn tự nhiên như Toán, Lý hay Hóa thì Giang chọn vào học Chuyên ngữ, một phần vì Giang thích học tiếng Anh, và một phần khác vì bạn thích phong thái của ngôi trường bé nhỏ và giàu truyền thống này.

Tuy vậy, với Giang, những năm học chuyên Toán cũng đã giúp cậu bạn này rèn luyện được lối tư duy logic, rõ ràng và có hệ thống. Điều này đã giúp Giang rất nhiều trong việc học tập cũng như sắp xếp cuộc sống.


Giang chọn Chuyên Ngữ vì đây là môi trường bạn bè có thể biến những điều không thể thành có thế (Giang mặc áo đỏ)

Học không phải là tất cả, nhưng lại rất quan trọng!

Ngay từ nhỏ, Giang đã không quá đặt áp lực cho mình trong việc học tập. Không phải cứ học thật nhiều thật chăm đã là tốt. Cậu ấy luôn tìm cho mình cách để cân bằng giữa học tập và vui chơi. Nói như vậy không có nghĩa là Giang lơ là việc học.

Giang luôn chọn cho mình cách học thật hiệu quả, không tốn nhiều thời gian nhưng vẫn thu nạp được nhiều kiến thức. Vì vậy nhiều người hay ngạc nhiên, chả thấy học mấy mà sao Giang vẫn học giỏi thế nhỉ? Bí quyết rất đơn giản thôi, đó là cảm thấy thoải mái tinh thần khi học, và học một cách có trình tự thì sẽ rất vào! Và thực ra Giang dành nhiều thời gian để nghĩ về việc “nên học thế nào cho tốt” chứ không phải là cứ cắm cúi học thật nhiều đâu nhé.

Cũng chính nhờ suy nghĩ này mà Giang đã giành được học bổng học hè 2 tuần “International study camp” tại đại học Quốc Gia Singapore (NUS). Trong bài luận của mình, Giang đã bày tỏ quan điểm về một nền giáo dục tiên tiến và cách học tập hiệu quả, cũng như khẳng định, nếu giành được học bổng, Giang sẽ đem những kiến thức học được để chia sẻ cho tất cả mọi người, và như thế học bổng này sẽ trở nên có giá trị hơn nhiều lần. Chính sự tự tin ấy đã chinh phục toàn bộ ban giám khảo của cuộc thi.

Giang (hàng trên cùng ở giữa) và bạn bè quốc tế tại International Study Camp @ NUS

Và sống là đam mê!

Niềm đam mê lớn nhất của Giang là bóng đá và đội bóng yêu thích nhất của Giang là Real Madrid. Ham mê bóng đá từ nhỏ, Giang dành nhiều thời gian cho trái bóng và những trận bóng đỉnh cao. Từ cấp 1, Giang đã hăng hái tham gia vào các đội bóng của trường của lớp. Vào đến cấp 3, trong ngôi trường chuyên ngữ vốn hơi ‘mất cân bằng về giới tính’, Giang đã khuấy động phong trào bóng đá toàn trường và lập ra một đội bóng đặc biệt, đặc biệt từ cái tên UM (Unreal Madrid), cho đến cách gọi tên các cầu thủ, cho đến phong cách chơi bóng, và đặc biệt nhất là tình bạn gắn kết hơn cả keo sơn.

Giang (ở giữa hàng dưới) và các bạn UM tham dự Nishu Cup

Đối với Giang, UM có ý nghĩa giống như một gia đình hơn đơn thuần là một đội bóng. Mặc dù Giang tham gia rất nhiều hoạt động khác của trường, phụ trách các câu lạc bộ hay làm phó bí thư phụ trách phong trào, thì những hoạt động với UM vẫn là khó quên và ý nghĩa nhất. Chính những năm tháng học ở trường cấp 3, chơi với những người bạn tuyệt vời và gắn bó như một gia đình ở đây đã khiến Giang biết trân trọng hơn những điều tốt đẹp mà mình đang có và sống hết lòng vì tập thể. Có thể nói, hai năm học ở mái trường Chuyên ngữ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh của Giang.

“God doesn’t throw dice” – “Chúa không tung xúc xắc”

Tự tin khẳng định rằng mình không tin vào số phận hay may mắn và mọi thứ muốn đạt được đều cần có cố gắng và kiên trì, Giang luôn giữ thái độ lạc quan trong mọi tình huống. Khi sang du học tại Anh, gặp rất nhiều khó khăn khi thích ứng với môi trường mới, Giang vẫn không nản chí và luôn làm hết sức mình. Vì thế những kết quả mà bạn ấy đạt được thật đáng nể: luôn đứng top đầu trong tất cả các môn học, làm những bài thuyết trình có thể khiến tất cả mọi người xúc động.

... hòa đồng cùng bạn bè tại Anh (Giang mặc áo phông đỏ)

Nếu bạn đang chán nản, tuyệt vọng và muốn kêu ca, thì gặp Giang là liều thuốc tốt nhất đấy. Những lời động viên hay quan tâm cùng với nụ cười không có tí âu lo nào của Giang luôn khiến bạn bè cảm thấy có hi vọng và được truyền cảm hứng.

Dù khó khăn mệt mỏi đến đâu vẫn luôn tươi cười và lạc quan...

Luôn mong muốn mỗi bước đi của mình trong cuộc đời đều phải thật đáng nhớ và luôn cống hiến cũng như tận hưởng hết mình, Giang đã đang và sẽ thành công trên con đường đầy chông gai phía trước. Là học sinh chuyên Toán nhưng cuối cùng lại vào chuyên Anh, du học Alevel tại Anh nhưng vẫn luôn mơ ước theo học Đại học tại Mỹ, những bước đi của Giang sẽ luôn luôn khiến mọi người ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Và trên mỗi bước đường ấy luôn có sự đồng hành và tin tưởng của bạn bè, gia đình và thầy cô dành cho cậu bạn hết sức tài năng này.