Cậu bạn 15 tuổi đã đậu thủ khoa... Đại học

Thảo Bo; Ảnh: NVCC, Theo 00:00 20/05/2011

Năm ngoái, Quân Lee đỗ Thủ khoa múa ĐH Nghệ thuật quân đội và Á khoa Cao đẳng múa Việt Nam. Quân Lee còn từng góp mặt trong vai trò người mẫu ở Đẹp Fashion Show 2010. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>


Họ tên: Lê Minh Quân

Ngày sinh: 08/01/1996

Nickname: Quân Lee, Tiểu Lee

Hiện đang học: Cao đẳng múa Việt Nam

Năng khiếu: Nhảy, hát, múa, đánh đàn piano…

Các hoạt động đã tham gia và thành thích đạt được:

Thành tích:

- Thủ khoa múa trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội 2010.

- Á khoa trường Cao đẳng múa Việt Nam 2010.

- Người mẫu trong chương trình Đẹp Fashion Show 20072010

- Tham gia chuyên mục "Gương mặt teen" trong chương trình Chai thủy tinh.




Đọc profile thì có vẻ Quân cực kì đa tài. Bạn có thể nói kĩ hơn về cái sự đa tài của mình không?

Quân có thể nhảy, hát và đánh đàn piano. Ngoài ra, do đang theo học ở Cao đẳng múa VN nên tất nhiên là mình cũng có thể múa được nữa. Nếu nói là tài năng nổi trội thì có lẽ, nhảy là thế mạnh của Quân. Vì rất yêu thích các giai điệu sôi động cũng như những động tác khỏe khoắn trong môn nhảy nên Quân thường xuyên tập luyện cùng bạn bè. Chính vì vậy mà Quân nghĩ rằng nhảy vừa là thế mạnh và cũng là niềm đam mê của Quân.



Đã từng tham gia và đạt giải trong 1 số cuộc thi lớn, và hiện tại cũng đang tham gia các hoạt động nghệ thuật,  Quân nhận thấy cuộc sống cùa mình có khác nhiều so với các bạn khác cùng trang lứa không?

Vào thời gian rảnh thì các bạn thường dành thời gian cho việc học văn hóa cũng như giải trí, đi chơi cùng bạn bè, gia đình. Còn với mình, hầu hết thời gian đó dành để tập luyện, đôi khi mình cũng dành ra một khoảng thời gian cho gia đình, bạn bè.

Khi mà mình dành được giải thưởng thì cũng được nhiều người biết đến, cũng có thể nói là có fans, mình thấy cũng có một chút khác biệt, có nhiều người quan tâm đến cuộc sống của mình hơn. Do đó, mình cũng cần cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn và không làm mọi người thất vọng về mình.






Trông Quân thật "kì lạ" với bộ đồ khi diễn chương trình Đẹp Fashion Show này!

Bố mẹ bạn có ủng hộ không khi Quân còn quá trẻ mà lại làm nghệ thuật?

Sau khi tốt nghiệp THCS mình đã quyết định theo học nghệ thuật rồi. Mẹ mình thì luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của mình vì mẹ rất tin tưởng mình. Riêng bố thì có 1 chút đắn đo và không hoàn toàn ủng hộ, vì bố rất muốn con cái theo học về các ngành khoa học. Dù rằng bố cũng rất am hiểu về nghệ thuật nhưng để mình theo học chuyên nghiệp thì bố không thích. Tuy nhiên, mình đã dành cho nghệ thuật quá nhiều đam mê và mình cũng đã có quyết tâm khá lớn. Đồng thời, mình cũng muốn chứng minh một cái gì đó để có thể khiến bố thay đổi ý định. Và rồi năm ngoái mình đã đậu Thủ khoa múa trường ĐH văn hóa nghệ thuật Quân Đội, và cả Á khoa khoa trường Cao đẳng múa Việt Nam nên dần dần bố mình cũng đã xuôi bớt và ủng hộ mình nhiều hơn.

Ô! bạn đậu cả thủ khoa và á khoa của hai trường lận đấy ư!?

Các bạn cũng đừng hiểu nhầm là mình đã lên ĐH rồi nhá. Thật ra hai trường đấy đều tuyển các học sinh từ 15 tuổi trở lên để vào học kéo dài từ chương trình cấp 3 cho đến đại học. Vì thế mình được gọi là thủ khoa và á khoa của trường ĐH là thế, còn học tập thì vẫn theo sách vở như mọi người mà thôi. 

Ảnh lưu niệm của Quân cùng các bạn và các anh chị của cuộc thi HHT ICON.



Thời gian học cả ngày ở trường: sáng học múa và chiều học văn hóa cộng với việc đi diễn, làm thế nào mà bạn có thể cân bằng được mọi việc một cách hợp lý? Và bố mẹ bạn có ý kiến gì khi mà việc đi diễn quá nhiều có thể ảnh hưởng tới việc học tập không?

Đó cũng là một sự khó khăn lớn đối với mình, nhưng mình cũng đã cố gắng khắc phục được. Ở trường, hầu hết giữa các buổi học, mình đều có thời gian nghỉ. Có những hôm mình được nghỉ tiết vào buổi sáng và có hôm lại được nghỉ tiết vào buổi chiều, lúc đó mình thường dành thời gian cho các môn học có bài tập mới và cần phải ôn tập. Chẳng hạn như những hôm mình được nghỉ tiết buổi sáng thì mình sẽ dành thời gian đó để học văn hóa, còn được nghỉ buổi chiều thì mình có thể lên sàn tập và ôn lại những bài múa mà thầy đã giảng trên lớp .

Với việc đi học cả ngày ở trường cùng thời gian khác đi diễn thì bố mẹ rất lo cho sức khỏe của mình. Lúc đó, mình cũng thường an ủi bố mẹ rằng mình không sao đâu và mình cũng đã dành thời gian để nghỉ ngơi rồi nên bố mẹ không cần phải quá lo. 





Con đường nghệ thuật cũng có rất nhiều “ngả”, bạn đã xác định rõ được “ngả”  mà mình sẽ theo đuổi sau này chưa?

Ngay từ khi học xong cấp 1, mình đã xác định được con đường sau này mình muốn theo đuổi rồi. Mình không có ý định theo một hướng riêng lẻ nào cả mà mình muốn con đường nghệ thuật của mình có sự kết hợp của cả 3 công việc: người mẫu – diễn viên – ca sỹ. Từ bé, mình đã được nhận xét là có tố chất nghệ thuật và có lẽ, đó cũng là một lý do khiến mình đam mê nghệ thuật đến vậy.

Bạn đã có dự định gì trong thời gian sắp tới chưa?

Hiện tại thì mình cũng chỉ tham gia một số chương trình của VTV6, đi chụp ảnh, làm người mẫu…Có thể nói, mình tham gia các hoạt động chủ yếu là để tạo trước một con đường, có một bước đà để theo đuổi được ước mơ sau này dễ dàng hơn. 

Quân chụp ảnh cùng mẹ này.



Cảm ơn Quân, chúc bạn sẽ gặp nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình!