Bộ tranh: Sự khác biệt đáng kinh ngạc về lối sống của thế hệ trước - thế hệ này (Phần 2)

Lạc Hi, Hoàng Ân, Tranh: Kwon Bi, Theo Trí Thức Trẻ 13:42 08/04/2015

Lại có thêm rất nhiều bức tranh thú vị nữa phản ánh sự khác biệt trong lối sống giữa thế hệ trước và thế hệ này khiến người xem phải kinh ngạc.

Chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, cho đến khi nghe một người kể lại rằng họ cảm nhận thấy mình đã không còn như trước. Và chuyện Thế hệ này - Thế hệ trước cũng thế, có những sự thay đổi mà chỉ khi nhìn lại ta mới giật mình. Khoảng cách giữa hai thế hệ cứ thế kéo dài ra, không đơn giản chỉ vì thời gian, mà còn do công nghệ hiện đại tác động vào cuộc sống.

Tiếp nối phần 1 bộ tranh "Sự khác biệt giữa Thế hệ trước và Thế hệ này" của họa sĩ Ajit Johnson, những bức tranh của phần 2 cũng tiếp tục đào sâu vào sự khác biệt của hai thế hệ bằng những nét vẽ đơn giản, thú vị, cách mô tả sinh động nhưng cực kì ý nghĩa.

Không còn nhiều những lời "cà kê", dông dài nữa, bạn bè với nhau giờ chỉ cần nói những mẫu câu chứa đủ thông tin cần biết là được, càng ngắn thì càng tốt

Thoạt nhìn sẽ tưởng đây là những kí tự vô nghĩa, nhưng thực chất là họ đang nói chuyện với nhau. Emoticon sẽ dần dần thay thế luôn ngôn ngữ...

Mục tiêu của cuộc đời không còn là kiếm được 500 triệu nữa mà là Fanpage có 5 triệu lượt thích, ảnh đăng lên có hàng ngàn người bấm "like".

Rồi lũ trẻ bây giờ sẽ chẳng hề biết đến búp bê, siêu nhân hay những món đồ hàng. Tuổi thơ của trẻ con bây giờ chỉ có bóng dáng của máy tính bảng và smartphone.

Đã bao giờ bạn chợt nhận ra mình đã đeo tai nghe cả tiếng liền, nhưng chẳng bật bài hát nào cả chưa?

Facebook đã trở thành nơi ghi dấu cho sự bắt đầu và kết thúc của những cuộc tình. Thế hệ này tình yêu cũng rất nhanh chết yểu...

Quần áo mấy ngày thay một lần cũng được, nhưng avatar Facebook, ảnh Instagram nhất định phải cập nhật hàng ngày.

Vở, giấy, bút, thước đã không còn cần nữa. Vì tất cả sẽ được "note" lại trong ghi chú của điện thoại.

Trước là "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Giờ là "google search 70 lần trước khi đăng".

Người ngoài hành tinh theo khái niệm của thế hệ này là người không dùng facebook.

Bạn có thể thoải mái quăng quật điện thoại ở mọi nơi trong nhà mà chẳng cần cài pass, cũng không sợ bố mẹ đọc trộm tin nhắn, vì đơn giản là họ có hiểu bạn nói gì đâu???

Thợ săn wifi có mặt ở khắp mọi nơi. Câu đầu tiên khi vào quán cafe phải là "Ở đây có wifi không? Mật khẩu là gì?"

Nhưng có bao nhiêu người sẽ biết bạn đang nói dối đây?