Bỏ nhà đi lượm ve chai vì... mê bóng đá

Nobita (dịch), Theo Trí Thức Trẻ 13:35 24/03/2012

Anh chàng này thực sự là một fan “cuồng” đúng nghĩa!

Mấy ngày qua, những tấm hình về anh chàng “fan cuồng của đội bóng Quốc An” đang lan truyền khắp các trang mạng Trung Quốc với tốc độ chóng mặt. Qua tìm hiểu của các phóng viên, anh ta tên là Chu Húc. 13 năm trước, vì quá mê xem bóng đá, Chu Húc cãi nhau với gia đình, bỏ nhà ra đi, sống lang thang qua ngày bằng cách lượm ve chai kiếm tiền.



Hình ảnh anh chàng gom ve chai trong chiếc áo khoác dài cáu bẩn và cái chai nhựa trong tay gây sốt trên mạng mấy ngày qua.

Chu Húc cho biết, anh ta mê bóng đá từ khi còn nhỏ, hồi bé anh ta suốt ngày chỉ ngồi xem đội bóng đá Quốc An huấn luyện. Gia đình Chu Húc rất phản đối kiểu hâm mộ quá đà của anh ta, không cho anh ta xem bóng đá. Thế là năm 1999, Chu Húc bỏ nhà ra đi. “Bình thường tôi cũng nhớ nhà, thỉnh thoảng có về thăm bố mẹ. Mẹ tôi cũng bảo tôi về nhà ở, nhưng chỉ khi nào họ đồng ý cho tôi xem bóng đá thì tôi mới về.” - Chu Húc chia sẻ.

Hiện nay, Chu Húc thường lượm ve chai ở khu vực Nhà sách Tây Đơn để kiếm tiền sống qua ngày, tối thì anh ta ngủ ở nhà ga hoặc cửa hàng bán đồ ăn nhanh. “Chủ yếu là để được tự do thôi. Tôi là fan ruột của đội Quốc An, chưa bỏ qua trận bóng nào của đội”, Chu Húc nói.

Với công việc lượm ve chai, mỗi ngày Chu Húc kiếm được mười mấy tệ (khoảng từ 30.000 – 60.000 VNĐ), mùa hè thì kiếm được nhiều hơn. Để mua được vé xem bóng đá cả năm trị giá 500 tệ (khoảng 1.600.000 VNĐ) của đội Quốc An, Chu Húc đã phải tiết kiệm tiền lượm ve chai trong gần 2 tháng và 3 năm liền anh ta đều mua được vé xem cả năm. “Tôi thấy như vậy rất đáng, cơm thì ăn ít cũng được, nhưng trận nào có đội Quốc An đấu thì không thể không xem!", Chu Húc chia sẻ.


Chu Húc cho biết anh ta chưa bỏ qua trận bóng nào của đội Quốc An.

Tấm vé xem bóng đá cả... năm của đội Quốc An mà Chu Húc mua được.

Ngoài bóng đá, Chu Húc cũng mê vào mạng. “Đây là blog của tôi đấy, tên là "Fan ruột của đội bóng Quốc An – Bắc Kinh", mỗi tháng dung lượng mấy chục MB trong điện thoại của tôi chả đủ dùng đâu.


Với sự “cuồng” của Chu Húc, đa số cư dân mạng không đồng tình. Một bạn cho rằng: “Với nhiều người, bóng đá rất quan trọng, nhưng không quan trọng đến nỗi không thể sống thiếu nó được. Vì mê bóng đá mà bỏ gia đình, rời bỏ cuộc sống bình thường thì không thể chấp nhận được!