Bỏ mặc cảm, trở thành "cô gái Vàng" của Olympic

Jeans, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/08/2012

Một tấm gương sáng ngời đã vượt qua những mặc cảm của bản thân để giành lấy nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống.

Khi mới 9 tuổi, Joanna Rowsell bắt đầu bị căn bệnh rụng tóc từng vùng quái ác, và hai năm sau đó, cô đã gần như hói hoàn toàn. Dấu hiệu đầu tiên về chứng bệnh xuất hiện khi lông mày của Joanna bắt đầu rụng. Trong vài tháng sau, bắt đầu có những vết hói trên đỉnh đầu và cô bắt đầu bị rụng lông mi.

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympic
Tóc của cô rụng hết vào năm cô 11 tuổi, đó cũng là khi cô nàng bắt đầu trải qua những năm tháng mặc cảm và ám ảnh của cuộc đời
Mặc dù đã gặp rất nhiều bác sỹ khác nhau, nhưng cha mẹ cô, ông Roger, 52 tuổi, một nhân viên ngân hàng và bà Amanda, một kế toán đều nhận được câu trả lời rằng căn bệnh này không thể chữa được.

Joanna nói: "Điều đó quá khó khăn với một cô gái tuổi teen như tôi. Tôi còn không màng đến make-up hay quần áo. Tôi còn chẳng muốn nghĩ đến sự xuất hiện của mình."

Kể từ đó tới nay, cô gái 23 tuổi sống tại vùng Cheam, Surrey, Vương quốc Anh đã trải qua nhiều sự chữa trị nhưng vô ích. "Chứng bệnh rụng tóc khiến tôi rất nhút nhát. Tôi chỉ ở nhà tập trung cao độ vào bài tập hay điểm A* trong kỳ thi. Học tập chăm chỉ là điều duy nhất ngăn tôi lo lắng về tương lai, về việc làm thế nào để tôi có bạn trai và làm sao để tôi có một công việc..."

Thế nhưng, đó đã là câu chuyện
của quá khứ. Năm năm luyện tập miệt mài với bộ môn thể thao đua xe đạp đã giúp cô gặt hái được thành quả không ngờ!

Thành tích đáng nể của Joanna Rowsell:

Giải vô địch thế giới cho đường đua đồng đội các năm 2008, 2009, 2012

Giải vô địch thế giới tại đường đua Châu Âu đồng đội các năm 2008, 2011

HCV Olympic London 2012


Mới đây, Joanna Rowsell đã trở thành cái tên được nhiều người biết đến sau khi cùng đồng đội của mình là Laura Trott và Dani Kingđoạt tấm Huy chương Vàng Olympic London 2012 trong nội dung đồng đội, phá kỷ lục thế giới với 3 phút 14 giây 051 cho đoạn đường 3 km.

Cũng ngay sau đó, Joanna lại có một thành tích cá nhân nữa trước nhà vô địch thế giới Alison Shanks. Cô đã lên bục nhận giải mà không có bộ tóc giả. "Ngay sau cuộc đua, tôi cảm thấy rất ổn với ngoại hình của mình khi không có bộ tóc giả. Nhưng không chỉ khi đó đâu, giờ tôi muốn đi mọi nơi mà không cần tới nó, tôi muốn là chính mình!".

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympicJoanna (ngoài cùng bên phải) cùng 2 đồng đội

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympic

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympic
Tấm huy chương vàng danh giá, khi đeo tóc giả vào, cô rất xinh đẹp

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympic
Vui mừng cùng đồng đội khi chiến thắng

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympicJoanna lúc đời thường cũng có những suy nghĩ và ước muốn như các cô gái khác

Phát biểu với tờ Daybreak về cảm nhận của mình vào buổi sáng hôm đó, Joanna nói: "Tôi luôn nghĩ rằng tôi chỉ có một cuộc sống, vì thế tôi sẽ không để căn bệnh đó cản bước đường của mình!"

bo-mac-cam-tro-thanh-co-gai-vang-cua-olympic
Khi đăng quang!

Joanna cũng chia sẻ là một bệnh nhân của căn bệnh rụng tóc, thực sự không dễ dàng cho cô để đạt được kỳ tích như hiện giờ: "Không ít lần tôi cảm thấy xấu hổ và không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào ngoài trường học. Tôi còn không muốn gặp người lạ. Nhưng khi phát hiện môn đua xe đạp, tâm trí tôi đã quyết định sẽ không để căn bệnh đó ngăn cản bước tiến của mình. Tôi tự nhủ rằng mình có tiềm năng và không được phép bỏ lỡ cơ hội!"