Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh Phillip Toledano chia sẻ "Trong khoảng 50 hay 100 năm nữa, tôi nghĩ vẻ ngoài của con người sẽ không còn giống như bây giờ. Và dường như những nhân vật trong bộ ảnh của tôi sẽ là những người đi tiên phong trong cuộc cách mạng ngoại hình đó.
Tôi muốn thực hiện những bức ảnh chân dung thật đẹp và khác biệt của họ... Tôi muốn thể hiện một phần nào đó về vẻ đẹp ở thời đại của chúng ta. Sẽ thật thú vị khi vài năm nữa thôi, tôi sẽ có cơ hộ được so sánh vẻ ngoài của con người với những tác phẩm mà mình đã thực hiện."
Lấy cảm hứng từ các tác phẩm của họa sỹ người Đức Hans Holbein the Younger vào thế kỷ 16, nhiếp ảnh gia Phillip Toledano đã thực hiện những bức ảnh về những người "nghiện"
phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó các nhân vật không hề biểu cảm bất cứ cảm xúc gì. Bộ ảnh khiến người xem có cảm giác như đang thưởng lãm các tác phẩm được chạm khắc từ đá cẩm thạch, lạnh lùng, khác lạ.
Chân dung cô Allanah, 2008.
Sau khi được đăng tải, bộ ảnh đã nhận được những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số đó bật cười chê bai và cho rằng "Những nhân vật trong bộ ảnh này thật điên rồ, xấu xí"...
Tuy nhiên,
nhiếp ảnh gia cho biết
"Tôi chỉ đang vẽ ra hiện thực mà chúng ta đang hướng tới, đó là điều tôi cố gắng thực hiện. Tôi không ngờ nghệch và tôi biết những suy nghĩ của mọi người về tác phẩm của mình nhưng tôi hy vọng họ sẽ nhận ra điều tôi muốn thể hiện qua các tác phẩm này."
Cùng xem Bộ ảnh "A New Kind Of Beauty" của nhiếp ảnh gia Phillip Toledano:
Steve, 2008
Nikki, 2009 (trái); Fred, 2008
Monique, 2008
Justin, 2009
Angel, 2009 (trái); Yvette, 2008
Sonia
Dina, 2009
Ava
Gina
Jason
Tiana
Gương mặt cứng đơ của một người "nghiện" phẫu thuật thẩm mỹ. Trong rất nhiều bức ảnh, những người phụ nữ này đều có vẻ ngoài giống nhau.