Bị nghi là "gay", chú chó đáng thương bị bỏ rơi

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 01/02/2013

1 chú chó đến từ Tennessee, Hoa Kỳ đã bị chủ nhân bỏ rơi sau khi chú ta bị nghi ngờ là "gay". Thật may mắn khi nhờ có sự giúp đỡ của Facebook, 1 nhà hảo tâm đã nhận nuôi chú cún này.

Tờ Examiners cho biết 1 người dân đến từ Jackson, Tennessee, Mỹ đã bỏ rơi chú chó tại Trung tâm nuôi giữ và bảo vệ động vật Rabies vào ngày 29/1 vừa qua với lý do "nhìn thấy chú chó quấn quít, thân mật với 1 chú chó khác." 


Bị nghi là "gay", chú chó đáng thương bị bỏ rơi 1

Sau khi thông tin này được lan truyền, PV tờ Huffington Post đã có cuộc phỏng vấn với Trung tâm nuôi giữ động vật Rabies tại Jackson. Trong cuộc phỏng vấn này, Trung tâm đã xác nhận rằng chú chó bị bỏ rơi vì người chủ cũ của nó nghĩ rằng nó bị "gay".

Bị nghi là "gay", chú chó đáng thương bị bỏ rơi 2

Phản ứng lại hành động của người chủ, tờ Psychology Today cho biết "Việc quấn quýt của 2 chú chó này chỉ để thể hiện sự thống trị giữa bầy đàn."

1 chiến dịch bảo vệ chú chó "gay" cũng ngay lập tức được nổ ra trên Facebook. Trang Facebook có ghi "Chú chó này đã bị bỏ rơi và hiện đang sống tại Trung tâm Rabies. Chú ta bị bỏ rơi không phải vì lý do gì khác mà vì... chủ nhân của nó nghĩ rằng nó bị... gay. Dù đó không phải là điều ngu ngốc nhất mà tôi đã từng nghe, nhưng nó cho thấy sự phân biệt đối xử 1 cách điên rồ. Hãy cứu lấy chú chó này..."

Bị nghi là "gay", chú chó đáng thương bị bỏ rơi 3
Rất nhiều độc giả tỏ ra lo lắng và quan tâm tới chú chó đáng thương.

Sau khi có sự can thiệp, giúp đỡ của trang mạng xã hội này, nhiều độc giả đã biết đến trường hợp của chú chó đáng thương. 1 người phụ nữ có tên Stephanie Fryns đã bày tỏ ước muốn được nhận nuôi chú chó này. Trên trang Facebook, bà viết "Tôi sẽ nhận nuôi 'cậu bé' này ngay trong sáng nay."

Và thật may mắn khi vào sáng ngày hôm qua, Trung tâm Rabies cho biết chú chó đáng thương này đã được nhận nuôi.