Bi kịch nam sinh giết người vì bị chặn đánh trước cổng trường

Infonet, Theo 14:51 09/04/2012

Khi Dương bước ra khỏi cổng trường, Long cùng đồng bọn xông đến dùng dao tấn công Dương. Bị dồn ép, Dương rút con dao bấm để sẵn trong cặp phản kháng lại. Trong lúc giằng co, Long lĩnh phải nhát dao chí mạng.

Chịu đòn thay bạn

Đã hơn một tuần trôi qua nhưng những học sinh trường THPT Văn Giang và những người dân sinh sống quanh khu vực vẫn chưa hết kinh hoàng về vụ “xử nhau” bằng hung khí xảy ra ngay tại cổng trường. Vụ việc đã gây nên cái chết cho một thanh niên chưa đủ 16 tuổi và khiến một học sinh đang học lớp 10 trường THPT Văn Giang dính vào vòng lao lý khi tuổi đời còn quá trẻ.

Vẫn còn nguyên sự bàng hoàng, bác Long (một người dân sống đối diện cổng trường) kể lại: “Lúc ấy khoảng gần 12h trưa thứ 5 ngày 29/3/2012, lúc trường vừa đánh trống tan thì tôi thấy phía cổng nhốn nháo, rất nhiều học sinh la hét và chạy túa ra khắp các phía vì sợ hãi. Tò mò tôi cũng chạy sang thì đập vào mắt tôi là một cảnh rất đáng sợ. Dưới đất một cậu bé chỉ khoảng 16, 17 tuổi nằm quằn quại trên vũng máu tươi, tay ôm lấy cổ túa máu, thở khò khè rất đau đớn. Mọi người vội đưa cậu ta vào viện nhưng cũng chỉ được một lúc thì cậu ấy chết, nghe nói cậu này bị “ăn” trọn một nhát dao vào cổ gây đứt động mạch chủ”.


Bảo vệ trường THPT Văn Giang chỉ nơi xảy ra vụ "xử nhau" khiến một người thiệt mạng

Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng chúng tớ cũng liên hệ được với một học sinh tên Hiến chứng kiến vụ việc và cũng là bạn thân học cùng lớp của nam sinh giết người. Với vẻ mặt e dè, Hiến cho biết rằng cả hung thủ giết người Nguyễn Thành Dương (SN 1996, trú tại xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên) và nạn nhân Nguyễn Thanh Long (SN 1996, cùng địa chỉ trên) vốn là những người bạn học cùng hồi cấp 2, nhưng hiện giờ Long đã nghỉ học. Cả hung thủ và nạn nhân thực chất không phải là những “nhân vật chính” của vụ việc mà chỉ là những người vì giúp bạn mà gánh đòn oan.

Theo lời Hiến kể, sự việc bắt đầu từ khi một người bạn của câu học sinh Nguyễn Thành Dương tên là Nam (SN 1996) học kế bên lớp Dương nói rằng mình có gây mâu thuẫn với một bạn học trong trường và bị người này gọi anh em đến đánh, trong đó có Nguyễn Thanh Long.

Vốn là chỗ bạn bè thân thiết, lại từng học cấp 2 với Long, nên khi nghe Nam kể vậy, Dương đã bảo để mình đứng ra giải quyết “dàn xếp” để cho Nam khỏi bị đánh.

Thế nhưng, khi Dương có ý định can ngăn để hòa giải mâu thuẫn, nhóm của Long đã không đồng ý, thậm chí còn hùng hổ thêm. Trưa ngày, 29/3, Long cùng một nhóm thanh niên khác, lăm lăm vũ khí trên tay đứng chờ ở cổng trường. Khi Dương vừa bước ra khỏi cánh cửa trường, Long cùng đồng bọn đã xông đến dùng dao tấn công Dương. Bị các đối tượng dồn ép, Dương đã rút một dao bấm để sẵn trong cặp phản kháng lại, trong lúc giằng co, Long đã lĩnh phải một nhát dao chí mạng vào cổ khiến Long tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Về con dao gây án, Hiến có nói rằng: “Nó là con dao bấm chuôi màu nâu, mình thấy bạn Dương để trong cặp cũng lâu lâu rồi. Khoảng 3 tuần trước trong một lần ngồi chơi bạn ấy cũng đã khoe là có con dao ấy, để làm gì thì mình cũng không biết”.

Giết người vì bị dồn ép

Rời trường PTTH Văn Giang, chúng tớ tìm về nhà hung thủ Nguyễn Thành Dương. Đó là một căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm trong khoảng đất rộng rãi sâu hoắm trong một con ngõ trơn tuồn tuột bùn đất. Khi chúng tớ vào, bà nội và mẹ của Dương đang nằm bò ra nhà để khâu những chiếc túi xách. Được biết đó là công việc làm thêm duy nhất của gia đình Dương ngoài đồng ruộng. Trong suốt cả buổi trò chuyện với chúng tớ, hai người vẫn miệt mài khâu khâu, vá vá.

Ngồi trò chuyện, chú Nguyễn Thành Huy (SN 1976, bố đẻ Dương) chú trông gầy rộc đi so với những bức ảnh chân dung kẹp dưới bàn uống nước, mái tóc rối bù cùng gương mặt hốc hác. Chú Huy cho biết, kể từ ngày con trai gây họa lớn, vợ chồng chú chưa đêm nào chợp được mắt.


Bị dồn ép đến bước đường cùng cậu học sinh đã vung dao giết một mạng người

“Tôi không thể quên được khoảng khắc lúc gặp con sau khi cháu nó đâm chết người. Trưa hôm xảy ra vụ việc, tôi đi làm về qua cổng trường thì thấy có đám học sinh tụ tập đông nghịt, vừa mới đứng lại xem một lát thì thấy có một thanh niên vẫn còn cầm theo dao chạy từ đâu về. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một trong số những học sinh tụ tập nhận ra tôi là bố của cháu Dương nên đã bảo rằng thằng Dương vừa bị chặn đánh, nhưng không bị làm sao. Quá hốt hoảng tôi vội chạy về nhà để tìm gặp cháu” - chú Huy kể lại.

Lúc chú Huy về nhà thì được biết Dương vừa đi xuống nhà ông, chú Huy liền xuống theo. “Lúc vừa gặp tôi cháu đã mếu máo khóc rồi nói: “Bố ơi, nếu con không phản kháng thì giờ con không còn được gặp bố nữa”. Tôi chỉ biết ôm cháu mà khóc theo, rồi sau đó tôi chở ngay cháu lên công an huyện Văn Giang để đầu thú” - chú Huy nghẹn ngào nhớ lại khoảng khắc đau buồn đó.

Chú Huy cũng cho biết, nạn nhân Nguyễn Thanh Long vốn là bạn học cấp hai với Dương, hai đứa từng có thời là bạn tốt của nhau, chú cũng không hiểu tại sao lúc ấy hai đứa vẫn có thể đánh nhau được khi nhận ra nhau. Cháu Long chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ học, ở nhà hoàn cảnh cũng rất khó khăn bởi bố mất sớm. Thế nên sau khi xảy ra sự việc, mọi chuyện hậu sự đều do người bác ruột đứng ra lo liệu. Bên nhà nạn nhân đã yêu cầu gia đình chú Huy đền bù 100 triệu tiền mặt và sẽ không kiện tụng gì cả. Tuy nhiên, vì số tiền quá lớn, cả tuần nay gia đình chú Huy phải chạy vạy xoay sở đủ đường mới chỉ đủ một nửa số tiền là 50 triệu, số còn lại chú phải xin khất nợ thêm cho 2 tháng mới có thể tìm cách để trả nốt. 

Theo người cha tội nghiệp, Dương suốt mấy năm qua đều được giấy khen từ nhà trường, chỉ riêng kỳ 1 vừa qua do mới lên cấp 3 nên hơi sa sút một chút, tuy nhiên Dương cũng đã hứa sẽ cố gắng hết sức trong kỳ 2 này. Thế nhưng, mọi thứ đã đổ vỡ chỉ vì phút không làm chủ được mình của cậu học sinh chưa tròn 16 tuổi.

Những dòng chữ gửi tới chốn lao tù

Vừa rơm rớm nước mắt quanh hai con mắt thâm quầng vì mất ngủ, người cha chạy ra chỗ bàn thờ tổ tiên lấy cho chúng tớ một bọc quà to, mở ra toàn sữa, trái cây và bánh kẹo… Trong số ấy đặc biệt một phong bì dầy cộm, không dán niêm phong, chứa hơn chục bức thư được viết bởi các bạn học của Dương. “Hôm qua các cháu lên đây chơi, an ủi gia đình tôi, các cháu gửi quà và thư cho Dương, nói nếu tôi có thăm cháu thì nhớ chuyển vào” - chú Huy xúc động tâm sự.

Rồi chú Huy đưa chúng tớ xem những bức thư, hầu hết là những dòng ngắn ngủi viết trên các tờ giấy học sinh. “Mỗi cháu viết 1 đoạn, cả lớp mấy chục bạn thì từng ấy người viết. Hầu hết đều hỏi thăm và động viện cháu Dương cố gắng vượt qua sự kiện buồn này” - chú Huy nói. Quan sát những bức thư, chúng tớ nhận thấy hầu hết đều là những dòng viết rất thật thà, đậm chất học trò. Có những dòng rất ngắn gọn, đại loại là “dù bạn có đi tù bao nhiêu năm tớ vẫn chơi với bạn” hoặc “đi đến cùng trời cuối đất để làm chứng bạn là người tốt tớ cũng đi được...".


Những lá thư của bạn bè gửi cho cậu học sinh ngoan hiền

Rời nhà chú Huy, chúng tớ đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Đông Bạo (hiệu trưởng trường THPT Văn Giang). Thầy cho biết: “Sự việc xảy ra là vô cùng đáng tiếc và “bất khả kháng”. Ngay khi nhận được tin báo, nhà trường đã phối hợp cùng CQĐT để làm rõ nội tình cũng như có chỉ đạo đến cô giáo chủ nhiệm để làm rõ những học sinh có liên quan. Lớp 10N (lớp của Nguyễn Thành Dương) tuy không phải lớp nâng cao của trường nhưng đều là tập thể tốt và học sinh ngoan. Các em đều có nhu cầu học tập và muốn đỗ đạt thành tài. Hiện tại nhà trường rất lấy làm tiếc về vụ việc của học sinh Nguyễn Thành Dương. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất trong các lớp học để phát hiện các học sinh có biểu hiện nghi vấn hoặc mang hung khí đến trường, đồng thời tăng cường công tác an ninh của nhà trường để tránh những điều tương sự xảy ra trong tương lai”.

Với những gì đã gây ra, thật khó để Dương có thể trở lại những tháng ngày học trò vui tươi như trước đây. Chỉ một chút không làm chủ được mình, cậu học trò ngoan đã tự chôn vùi đi tương lai rộng mở của mình. Sự việc này một lần nữa lại gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận giới trẻ, chỉ vì những mâu thuẫn lặt vặt cũng dễ dàng tính đến chuyện lấy mạng nhau để hả giận.