Bảo Trân, Ngọc Quý đi phát quà cho trẻ em ngày 1/6

Nhộng Tằm; Ảnh: Chisttin Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/06/2012

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hai cô nàng Bảo Trân và Ngọc Quý đã mang rất nhiều niềm vui đến với các em bị mắc bệnh ung bướu.

Chiều qua (31/5), Bảo Trân và Ngọc Quý đã có một chuyến đi từ thiện cùng với các bạn trong công ty người mẫu của mình tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Cũng nhân dịp chuẩn bị đón ngày lễ Quốc tế thiếu nhi này, hai cô nàng đã mang rất nhiều bánh, kẹo ngọt và không quên nụ cười của mình đến với các em nhỏ. Đa số những em đang nằm điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện Ung Bướu này đều mắc bệnh hiểm nghèo mà hoàn cảnh lại khá khó khăn, chưa kể một số lại đến từ các tỉnh xa xôi khác. Vì thế, cả Trân và Quý đều rất tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa này để các em được vui hơn và tạm quên đi căn bệnh của mình. Hai cô nàng còn xắn cả tay áo, xông vào pha sữa cực kỳ nhiệt tình và rồi cất công mang từng ly đến phát tận giường bệnh cho các em ở mỗi phòng. 

Hai cô nàng "rinh" một thùng bánh to đùng nè.



Ngọc Quý tranh thủ sắp xếp lại quà.





Bảo Trân và Ngọc Quý đều trông rất xinh và giản dị nhé.





"Lúc mình mang sữa tới phát, có em ực một cái là hết trơn, rồi còn đi xin thêm một ly nữa chứ! Một số em ở đây do không đủ tiền nên chỉ có thể mua 4 hộp sữa nhỏ để dùng trong 3 ngày, nên lúc mình mang sữa tới, các em mừng lắm!" - Ngọc Quý vừa phát sữa vừa tâm sự.

Trong khi đó, Bảo Trân lại lụi cụi bên thùng bánh rồi lăng xăng bên hàng sữa để phát cho các em. Bảo Trân thú thật: "Nhìn mấy em trông yêu quá chừng, Trân rất muốn bồng nhưng mà cứ sợ sẽ làm mấy em khóc nên rồi lại thôi. Nhưng hồi sau Trân lại quay sang đùa nghịch nên các em thích lắm. Được đi từ thiện như thế này cũng có những cái hay và ý nghĩa riêng, nên Trân muốn mang lại cho các em vài món quà mặc dù hơi nhỏ nhưng dẫu sao nó cũng có thể giúp các em vui hơn trong dịp lễ Quốc tế thiếu nhi tới."


Quý và Trân học cách pha sữa cho các em.


Siêu mẫu Kim Dung cũng rất nhiệt tình.









Giờ thì đẩy đi lên phòng thôi nào.






Từng túi bánh, hộp sữa đều đến với từng em.






Bé trai này rất hay ngại và sợ người lạ nên không dám nhận sữa từ chị Quý.


Cô nàng đổ hết mồ hôi hột luôn.




Bảo Trân thì phát sữa xong còn tranh thủ đi nghịch với các em.




Một một chuyến đi thật sự có ý nghĩa đúng không nào!