Bài học đằng sau vụ lùm xùm của ca sỹ Châu Việt Cường

Nhungable, Theo Trí Thức Trẻ 00:23 06/04/2012

Cảnh giác với những mối quan hệ online là bài học chưa bao giờ thừa, đặc biệt đối với các teen girl.

Mới đây, thông tin về một nữ sinh ở Hải Phòng tố bị ca sỹ Châu Việt Cường “làm nhục” lại khiến dư luận bàng hoàng bởi các vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên dường như đang  xảy ra “như cơm bữa” trong xã hội thời gian gần đây. Vụ việc này được mọi người bàn tán nhiều hơn bởi nó có dính đến tên tuổi của một nam ca sỹ Vpop, cũng vì thế mà câu chuyện đau lòng của nữ sinh C.N càng được dư luận đem ra mổ xẻ nhiều hơn. 

Ca sỹ Châu Việt Cường bị tố hiếp dâm fan hâm mộ của mình.

Chủ quan trong các mối quan hệ “ảo”

Vẫn biết, ở trường hợp của nữ sinh C.N thì “đáng thương hơn là đáng trách”. Thế nhưng, ngoài những ý kiến thương cảm cho bạn nữ 17 tuổi “nhẹ dạ cả tin”, thì cũng có rất nhiều cái lắc đầu ngao ngán của dư luận trước sự chủ quan, thậm chí là dễ dãi của nữ sinh này, để rồi dẫn đến hậu quả đau lòng. 

Một cư dân mạng có nickname là Gilfor… nói: “Theo lớp đi tham quan nhưng lại tự động tách đoàn để đến tận phòng riêng của một người đàn ông lạ mặt, thiếu suy nghĩ nếu không muốn nói là dễ dãi ở bạn nữ này”.

Thích gặp gỡ, giao lưu là điều dễ hiểu ở độ tuổi mới lớn, thế nhưng một mình đi gặp gỡ một người lạ mặt khi mới ra Hà Nội thì cô bạn này táo bạo quá. Dẫu biết là ca sỹ, trên khấu thì có thể hát những lời đẹp đẽ, nhưng ở ngoài đời nhân cách như thế nào thì lại là một chuyện khác" – Một cư dân mạng có nickname Tuanh1102 viết trên một diễn đàn.

Cùng chung ý kiến là comment của facebooker T.H.Sang: “Nếu như bạn nữ này tỉnh táo hơn và gặp thần thượng của mình ở một địa điểm đông người hơn là đến phòng riêng thì chuyện đáng tiếc đã không xảy ra. Dại dột hay nói cách khác là hời hợt trong việc bảo vệ bản thân đã khiến cho bạn nữ phải trả giá đắt, âu cũng lời cảnh báo cho các bạn trẻ khác”.

Nữ sinh C.N 

Cư dân mạng thể hiện sự phẫn nộ với hành động “thú tính” của nam ca sỹ Châu Việt Cường là một nhẽ, nhưng cũng lên án sự “nhẹ dạ cả tin” quá mức của bạn nữ sinh đã học lớp 12. Chưa đòi hỏi phải có sự chín chắn ở độ tuổi này, nhưng sự cân nhắc trước việc mình làm, biết cách bảo vệ bản thân là điều mà cần phải có, nhất lại là đối với những mối quan hệ từ trong thế giới ảo. 

Cảnh giác với mối quan hệ online

Trên mạng nói chuyện khách sáo với nhau dễ gây thiện cảm, nhưng ở ngoài đời con người thật chưa chắc đã “nhã nhặn, lịch lãm” như trên mạng, thậm chí là đôi khi tính cách lại trái ngược hoàn toàn. 

Có lẽ vì tin tưởng vào cái mác ca sỹ, nữ sinh C.N đã “yên tâm” về người mà mình sắp gặp, thế nhưng trong thế giới ảo, không điều gì là không làm giả được. Giả sử có ai đó đóng vai là ca sỹ Châu Việt Cường để “lừa tình” C.N, liệu khi bị “sa lưới” của kẻ lừa gạt rồi, thì đến danh tính của kẻ đó, C.N có biết để mà tố cáo hay không? 
 
Nói về những hiểm họa từ các mối quan hệ ảo,  vụ án "giết người cướp xe" của Nguyễn Duy Quang SN 1991 ở Thái Nguyên xảy ra ở hè năm ngoái vẫn là bài học nhãn tiền. Quang lợi dụng là Admin của một trang Facebook có hơn 7.000 thành viên, mang tên “Hội những người đang yêu mà không dám thổ lộ” đã lân la làm quen với nhiều bạn nữ, trong đó có bạn Nguyễn Thị Ý quê ở Nghệ An.

Nguyễn Thị Ý thoát chết sau khi bị hành hung dã man, chỉ vì mù quáng tin Quang
qua những cuộc nói chuyện trên mạng

Chỉ vài câu tán tỉnh đong đưa, dẻo mỏ cùng một loạt ảnh đại diện Facebook diễn đúng kiểu “hiền lành, thư sinh”, Quang đã “gạ” được bạn nữ này một cuộc hẹn gặp ở ngoài. Cô bạn Ý chỉ mới biết Quang qua internet, thế nhưng cũng tin mù quáng vào những lời Quang nói, để rồi bị Quang đưa vào một ngõ hẹp cướp xe LX và đánh ở những chỗ hiểm cho tới gần chết. 

Bài học về những mối quan hệ ảo trên mạng không bao giờ là cũ, thế nhưng sự cảnh giác của nhiều teen chúng mình dường như vẫn bị những lời nói “mật ngọt”, vẻ bề ngoài long lanh trên Facebook đánh lừa. 

Định nghĩa lại khái niệm "thần tượng" 

Thần tượng một mẫu người nào đó là xuất phát từ lòng yêu mến, ngưỡng mộ, tạo nên động lực để hoàn thiện bản thân là điều tích cực. Thế nhưng, tìm hiểu kỹ về người mà mình thần tượng là cũng điều quan trọng. 

Trước scandal hiếp dâm nữ sinh, trên mạng xã hội Facebook đã có đến 4, 5 page Anti Châu Việt Cường, chứng tỏ anh không "được lòng" người nghe nhạc. Bên cạnh đó, qua lời khai của C.N trong đơn tố cáo, dễ nhận thấy ca sỹ Châu Việt Cường đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch “hiếp dâm” cô bạn ngay từ khi mới lân la quen trên mạng. Lợi dụng sự yêu mến của cô gái trẻ với mình, ca sỹ Châu Việt Cường đã "giở trò đồi bại" để thỏa mãn nhục dục. Rõ ràng nếu "thần tượng" anhta, các bạn cũng không học tập được điều gì mà thậm chí còn bị ảnh hưởng xấu đi nữa.  

"Thần tượng ai đó, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ ngoài những gì người đó thể hiện long lanh trên sân khấu, thì ngoài đời họ là một con người sống như thế nào. Đừng hâm mộ mù quáng để rồi bị lợi dụng như trường hợp của bạn nữ C.N thì hối cũng đã không kịp" - Comment của một facebooker C.V.D là ý kiến chung của nhiều người khi nói về việc "Thần tượng" của các bạn trẻ hiện nay. 

Bị chính thần tượng, người mà mình mong muốn gặp mặt, yêu mến và ngưỡng mộ cưỡng hiếp có lẽ làm cho C.N thêm tủi nhục, đau đớn. Nhiều người cho rằng nếu như chỉ là một người “không tiếng tăm”, thì có lẽ nữ sinh này cũng không dễ bị “sa lưới”, chỉ vì quá yêu mến thần tượng mà cả tin gặp gỡ ở phòng riêng của ca sỹ này. Có lẽ đã đến lúc định nghĩa lại khái niệm "Thần tượng", chúng mình nên tỉnh táo hơn, chọn cho mình những "Thần tượng" đúng nghĩa, để văn hóa "Thần tượng" gắn liền với những ý nghĩa tích cực, lòng hâm mộ cũng vì thế mà trở thành động lực giúp bạn hoàn thiện bản thân mình.