"12 tháng" của Let's Get Loud

Saga, Theo 14:32 12/01/2011

Một năm có 12 tháng và "Let’s Get Loud" cũng thế, có "12 tháng" của riêng mình. Đó chính là 12 bạn thí sinh đã nhận tấm vé đi tiếp đến đêm chung kết Let’s Get Loud 2010 – 2011.

Xuân

Người anh cả của 12 thí sinh "Let’s Get Loud" - Dương Trần Nghĩa cũng như tháng Một. Nghĩa luôn thể hiện sự chín chắn và quyết đoán. Với vai trò là đội trưởng trong một số hoạt động ngoài khóa, Nghĩa đã góp phần quan trọng mang lại chiến thắng cho đội mình.
 


Hai tháng còn lại của mùa xuân là bạn Phan Khánh Hà và Đỗ Thành Đạt. Như mùa xuân mềm mại, ấm áp, giọng hát của hai bạn mượt mà và tràn đầy sức sống. Ở vòng sơ khảo, khán giả đã thật sự bất ngờ trước màn trình diễn của Đạt với bài hát "One moment in time". Đạt cho biết: "Em thường xuyên nghe, hát theo các bài hát tiếng Anh. Đó là cách rèn luyện kĩ năng phát âm, và sau mỗi lần nghe lại khám phá được nét mới thú vị của bài hát đó."



Hạ

Gặp gỡ 12 thí sinh "Let’s Get Loud", các bạn sẽ nhận ra một bạn gái nhỏ nhắn, xinh xắn có số báo danh 01 - Nguyễn Huyền Trang. Trang sôi nổi, nhiệt tình trong mọi hoạt động. Nguyễn Duy Tùng lại là người đội trưởng được bạn bè yêu quí và tín nhiệm, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong đại gia đình "Let’s Get Loud", một tay đàn guitar “có hạng”. "Em út" Phan Bảo Ngọc hài hước, thân thiện và có vồn tiếng Anh rất tốt. Ngọc đã từng tham gia nhiều khóa học ở Language Link, và cũng nhờ thế, em biết đến cuộc thi này để đăng kí và thử tài. Sôi động và nhiệt huyết, ba bạn ấy chính là mùa hè của "Let’s Get Loud".

Thu

Lê Thị Lê Vy – một cô giáo tương lai có khả năng chơi được cả guitar, piano hay đến bất ngờ. Vy đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng đẹp. Tự sáng tác và biểu diễn chính bài hát của mình, đó chính là thế mạnh không thể phủ nhận của Lê Vy. Người có thể truyền lửa trên sân khấu chính là sự xuất thần của Nguyễn Ích Thắng, thí sinh số báo danh 04, người có khả năng tiếng Anh khá xuất sắc và nụ cười hiền khô nhưng ánh mắt thì cực “lém”.

Và chắc hẳn, các bạn không thế quên Nguyễn Trường Nam, một chàng trai khiến ai cũng yêu, Nam sống và hát bằng bản năng, cảm xúc của Nam là năng lượng cuốn tất cả mọi người vào niềm vui và những tiếng cười giòn tan. Mùa thu dịu dàng, êm đềm, lôi cuốn, như Lê Vy, Thắng, Nam.

Đông

Và mùa đông, mùa của mưa phùn, gió bấc, mùa của lạnh giá, heo may. Nhưng chính nhờ mùa đông, ta có thể cảm nhận được hơi ấm, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Hoàng Diệu có nụ cười sưởi ấm cả mùa đông, Vũ Văn Sơn với những vũ điệu say mê nồng nhiệt, Trần Trung Đức sâu sắc và giàu ý tưởng. Họ là những nốt trầm nhưng làm cả bản hòa tấu trở nên phiêu lãng và cuốn hút. Những “nốt trầm” ấy luôn biết lắng nghe, chia sẻ giúp cả nhóm vượt qua mọi tranh luận, thử thách.

12 bạn thí sinh với 12 cá tính, 12 tháng của bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông, 12 ẩn số tài năng. Tất cả đang cùng tạo nên một mùa "Let’s Get Loud" ngập tràn hương vị và sắc màu.