Đòi nợ kiểu đi vào lòng người: Tầm này thì liêm sỉ gì nữa, bao nhiêu IQ hay EQ cũng chỉ để nghĩ cách lay động "con nợ" thôi
Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy dân mạng đồng lòng ca bài ca "Đòi nợ".
- Nhắn tin đòi tiền gần Tết và muôn cách đáp trả bất ngờ của "con nợ": Đọc xong thấy vã mồ hôi trán, hay mình cũng sắp toang như này rồi?
- Rộ trend bắt chước Gucci viết chữ nguệch ngoạc lên avatar, có người còn tranh thủ đăng cả STK để... đòi nợ trước Tết
- Huỳnh Phương khoe tặng nhẫn kim cương cho Sĩ Thanh, hội "anh em cây khế" ùa vào nhắc khéo chuyện nợ tiền
Thoắt cái thế mà đã sắp đến Tết rồi nên nhìn đâu cũng thấy việc, nhìn ai cũng kêu bận. Nào dọn nhà, nào gói bánh chưng, nào mua đào mua quất,... cứ phải gọi là nhà bao việc. Nhưng dù bận rộn đến mấy thì có một việc nhất định không được quên. Đó chính là đi đòi nợ!
Chuyện này tất nhiên là bắt nguồn từ sự lạ lùng của hội "con nợ". Lúc người ta cho vay thì ngọt nhạt lắm đến khi phải trả lại thì lặn mất tăm. Ủa? Con người chứ có phải ngọn cỏ ven đường đâu mà hỏi mãi không thấy trả lời vậy? Kì cục ghê luôn á!
Vậy là cực chẳng đã, dân mạng đành phải vận dụng hết chất xám để nghĩ cách đòi nợ. Đòi từ nghiệp dư đến bài bản, đòi từ bóng gió đến trực tiếp và cuối cùng là đòi bằng cách chế cháo dăm ba câu nói câu hát viral trên mạng. Nghe qua cũng xuôi tai lắm nên biết đâu "con nợ" lại mủi lòng trả nợ trước Tết thì sao?