Vụ ám sát John Kenedy và “Biểu tượng kết thúc sự ngây thơ”

Nuage, Theo Pháp luật xã hội 00:29 22/11/2013

50 năm sau cái chết của John Kennedy, báo chí vẫn bình luận sôi nổi quanh vụ ám sát Tổng thống đời thứ 35 của nước Mỹ, trong đó có câu chuyện về bộ suit Chanel màu hồng mà phu nhân Jackie Kennedy mặc trong ngày 22/11/1963 định mệnh.

Bộ suit Chanel màu hồng cùng với những chiếc váy chấm bi, kính mắt cú mèo, găng tay trắng, mũ hộp và khăn vuông trùm đầu gắn với phong cách thời trang quý phái, sành điệu của phu nhân Tổng thống Kennedy. Riêng bộ suit Chanel màu hồng được bà ưu ái chọn lựa khi tháp tùng chồng ngang qua Dallas, tiểu bang Texas (Mỹ). Hình ảnh cuối cùng của Tổng thống John F. Kennedy bên phu nhân vô cùng trang nhã trong bộ suit màu hồng, với một cổ áo màu xanh hải quân và chiếc mũ hộp đồng màu duyên dáng vẫy chào công chúng khi đoàn xe diễu ngang qua quảng trường Dealy Plaza mãi còn ghi đậm trong tâm trí của những người chứng kiến khoảnh khắc ấy. Ngay sau tiếng nổ súng kinh hoàng, chiếc váy hồng thanh lịch, găng tay và đôi chân của Jackie Kennedy đã loang lổ những vệt máu của John F. Kennedy. Từ biểu tượng của sự thanh khiết, chiếc váy trở nên đáng sợ khi nhuốm màu chết chóc. 

Bộ suit màu hồng của Jackie Kennedy sau đó đã được gọi là “bộ trang phục nổi tiếng mãi mãi tồn tại trong lương tâm và lịch sử của nước Mỹ”, “Trang phục huyền thoại trong lịch sử nước Mỹ” hay “Biểu tượng kết thúc sự ngây thơ”. Bộ trang phục sau đó giữ nguyên hiện trạng vấy máu đã được mang tới lưu giữ tại Viện lưu trữ quốc gia. Còn chiếc mũ, đã được Jackie Kennedy gỡ xuống trong khi chờ các bác sĩ cấp cứu cho chồng và sau đó thuộc sở hữu của thư ký riêng của bà, Mary Gallagher. Theo Caroline Kennedy, người thừa kế duy nhất còn sống sót của Kennedy, ít nhất là tới năm 2103, tức là 100 năm sau cái chết của John F. Kennedy, người có trách nhiệm trong gia đình Kennedy mới đưa ra việc đàm phán về trang phục này. 

Vụ ám sát John Kenedy và “Biểu tượng kết thúc sự ngây thơ” 1
Khoảnh khắc đáng nhớ khi đoàn xe hộ tống Tổng thống John Kennedy và Đệ nhất phu nhân diễu ngang qua quảng trường Dealy Plaza 

Bộ suit màu hồng mà Jackie Kennedy mặc vào ngày 22/11 là một bộ trang phục Tổng thống thứ 35 của nước Mỹ rất yêu thích và ông yêu cầu phu nhân mang trang phục này trong chuyến đi định mệnh. Trước đó, phu nhân Tổng thống Kennedy vì quá yêu chuộng đã mặc bộ suit đến 6 lần. Tuy nhiên, trợ lý cá nhân của bà, Providencia Paredes cho biết sở dĩ Jackie Kennedy chọn bộ suit này tới sự kiện ở Dallas sau lời gợi ý của John F. Kennedy, rằng: “Nên dùng một trang phục có màu sắc tươi sáng vì cần phải hâm nóng nơi đó”. Sau đó, trong lễ tuyên thệ của Tổng thống thứ 36 của nước Mỹ, Lyndon B. Johnson được thực hiện cùng ngày 22/11 trên chiếc chuyên cơ Air Force One trở về Washington, Jackie Kennedy vẫn khăng khăng đòi mặc bộ suit đã nhuốm máu mặc dù được hỏi ý kiến thay đổi: “Ồ không... Tôi muốn xem những gì họ đã làm với Jack”, bà nói. Vì những ở góc khuất nên trong bức ảnh chụp lại đã không ai thấy được những vệt máu trên bộ suit. 

Vụ ám sát John Kenedy và “Biểu tượng kết thúc sự ngây thơ” 2
Bà Jackie Kennedy vẫn mặc bộ suit lấm máu trong trong lễ tuyên thệ của Lyndon B. Johnson được thực hiện cùng ngày 22/11 trên chuyên cơ Air Force One trở về Washington

Theo những tin tức thời bấy giờ, đây là một mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập thu/đông của Coco Chanel vào năm 1961. Trước đó, vì tin tức đau buồn về cái chết của Tổng thống, báo chí đều đăng ảnh đen trắng, vì thế, tận mãi đến năm 1964, nhiều người mới vỡ lẽ rằng bộ suit mà phu nhân Jackie Kennedy mặc có màu hồng. Tuy nhiên, trên thực tế, bộ suit này không phải là một thiết kế gốc của nhà thiết kế thời trang Coco Chanel. Đó chỉ là một bản sao chép của nhà thiết kế Chez Ninon, lúc ấy đang làm việc cho New York salon. Chuyện kể lại rằng nhà thiết kế và những người phụ việc đã mất tới 90 giờ đồng hồ để hoàn thành bộ suit và ước tính chi phí vào khoảng 800 - 1000 USD. 

Jackie Kennedy không hề hối tiếc vì đã mặc bộ suit hồng lấm máu trong lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm sau khi John F. Kennedy qua đời. Bà nói rằng mình chỉ ân hận vì đã không để nguyên những vệt máu trên mặt mà đã rửa sạch chúng. 

Vụ ám sát John Kenedy và “Biểu tượng kết thúc sự ngây thơ” 3
Năm 2011, Katie Holmes đã tái hiện lại hình ảnh của cựu phu nhân tổng thống Mỹ Kennedy trong bộ phim truyền hình dài tập The Kennedys

Sau khi chồng qua đời, phu nhân Tổng thống Kennedy vẫn tiếp tục trung thành với trang phục Chanel. Năm 2011, Katie Holmes đã tái hiện lại hình ảnh của cựu phu nhân tổng thống Mỹ Kennedy trong bộ phim truyền hình dài tập The Kennedys. Rất nhiều công tác vận động hành lang đã được Caroline Kennedy và Maria Shriver - cháu gái cố Tổng thống Kennedy và là hiện phu nhân của Thống đốc bang California - Arnold Schwarzenegger, tiến hành để ngăn cản việc phát sóng bộ phim này. Cuối cùng kênh History đã thông báo họ ngừng kế hoạch phát sóng bộ phim vì những lý do chính trị.