Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo

Kachi, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 24/10/2013

Carolyn Blish tin rằng Thiên Chúa là người đã ban tặng tài năng cho bà và nữ họa sĩ đã thể hiện niềm biết ơn với Ngài qua những bức tranh màu nước tuyệt đẹp.

Mẹ Carolyn Blish là người phát hiện ra thiên hướng nghệ thuật của con gái khi cô bé thường vẽ trang trí lên bề mặt những đôi giày của mình. Chính vì thế, thời trung học, Carolyn Blish đã kiếm được tiền nhờ công việc vẽ trang trí giày cho bạn bè cùng lớp và cùng thị trấn. “Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã vẽ những bông hoa trong vườn nhà hàng xóm. Một trong những bức tranh đầu tiên tôi vẽ hoa cẩm tú cầu. Tôi vẫn nhớ gương mặt bừng sáng của người bạn hàng xóm khi tôi mang tặng bức tranh ấy. Nó giống như một phúc lành. Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời. Thậm chí, bà còn cho tôi vẽ trên các bức tường của phòng ngủ. Mẹ mua cho tôi màu, cọ vẽ và khuyến khích tôi vẽ những gì mình thích từ khi còn nhỏ”, Carolyn Blish nhớ lại.

Tuy nhiên, trước khi chính thức đến với hội họa vào năm 1950, Carolyn Blish từng làm nhiều công việc khác nhau như người mẫu, diễn viên, phát thanh viên truyền hình. Tới năm 1965, nữ họa sĩ có triển lãm nghệ thuật trên toàn quốc và trở thành thành viên của Hiệp hội các nghệ sĩ màu nước. Kể từ đó, nữ nghệ sĩ xinh đẹp ngày càng gắn bó với chất liệu màu nước tự nhiên. Chúng giúp các bức tranh chủ đề trẻ em và hoa lá của bà trở nên mềm mại, tươi sáng và lãng mạn hơn. Tranh màu nước của Carolyn Blish, vì thế trở thành một chuẩn mực trong hội họa Mỹ. Không dừng lại, nữ nghệ sĩ tiếp tục thử nghiệm với tranh sơn dầu. Và bao giờ cũng vậy, Carolyn Blish tin rằng những bức tranh nhắc nhở về vẻ đẹp mà Đấng Tạo Hóa đã ban tặng cho con người. 

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 1


Sự nghiệp của nữ họa sĩ sinh năm 1928 càng khởi sắc khi bà chuyển đến sống ở Newark, Delaware. Chủ đề trẻ em trong các bức tranh của bà gợi nhớ trong mỗi người ký ức tuổi thơ đầy hiếu động, mộng mơ. “Vẽ tranh giống như một người bạn gần gũi mà hàng ngày tôi đều muốn tiếp đón với tất cả sinh lực và phòng vẽ là một cái tổ của tôi, một nơi chỉ dành cho tôi. Ở giữa màu vẽ, cọ và giá vẽ, tôi khám phá ra những niềm vui của công việc này. Mỗi bức tranh, với tôi là một mối tình. Tôi thích mùi màu vẽ, chuyển động của màu sắc, cảm giác của cọ vẽ trong tay. Ngay trước khi vẽ, mọi hình ảnh đã tràn ngập trong tim tôi. Đứng trước tấm vải trắng, tôi hình dung sự phấn khích xuất hiện khi hoàn thành một bức tranh. Đức tin là những gì vô hình. Hy vọng là các màu sắc đang sắp được sử dụng và tình yêu xuất hiện khi cọ vẽ bắt đầu hoạt động”. Những bức tranh đẹp nhất của nữ họa sĩ đã được tập hợp trong tuyển tập mang tên Drawing Closer xuất bản vào năm 1997.

Là một con chiên ngoan đạo, dù ở vị trí nào, Carolyn Blish cũng chia sẻ đức tin, niềm yêu kính, ngợi ca Thiên Chúa. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới cảm hứng nghệ thuật của nữ nghệ sĩ người Mỹ. Vẽ tranh với tất cả đức tin và tình yêu, mỗi tác phẩm của Carolyn Blish như đều mang tâm trạng, tâm hồn của cảnh vật. “Bất cứ lúc nào nhìn thấy điều gì đẹp đẽ, thanh thản và hạnh phúc, tôi đều muồn chia sẻ, kết nối với mọi người, cả những người chưa từng gặp. Một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là thông qua các bức tranh của mình”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 2

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 3

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 4

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 5

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 6

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 7

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 8

Tranh vẽ thể hiện đức tin của một nữ họa sĩ ngoan đạo 9

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày