Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway

Nuage, Theo Trí Thức Trẻ 13:57 01/11/2013

Là người hùng của những kiệt tác văn chương lừng lẫy, tuy nhiên, trong đời thường giống như những thiếu nữ mộng mơ, Ernest Hemingway vô cùng yêu mến loài mèo.


Sở dĩ Hemingway yêu quý những chú mèo vì ngưỡng mộ tinh thần trung thực và tính độc lập của loài vật này. Ngay từ thời thơ ấu, khi sống ở Illinois và Michigan rồi trưởng thành và trở nên nổi tiếng ở Paris, Key West, Cuba và Idaho, tình yêu với loài mèo của Hemingway vẫn không hề suy giảm. Năm 1943, khi đang sống cùng người vợ thứ ba và 11 con mèo ở khách sạn Finca (Cuba), trong lá thư gửi người vợ đầu, Hemingway viết: “Một con mèo dẫn đầu. Nơi này không có vẻ có nhiều mèo sinh sống, cho tới khi nhìn thấy chúng chuyển động như một đoàn di cư trong khi vẫn đang bú sữa”. Ông âu yếm gọi chúng là “nhà máy meo meo” và “những miếng bọt biển đáng yêu”.

Ngày 22/2/1953, khi một con mèo cưng ông đã nuôi 11 năm, tên là Willie chết vì bị xe hơi đâm phải, Hemingway gửi người bạn thân của ông, Gianfranco Ivancich một bức thư đầy uất ức, trong đó kể lại tai nạn “khủng khiếp” xảy ra với Willie và sự đau đớn của ông khi cho con mèo uống sữa trước khi kết liễu cuộc đời nó bằng một phát súng để kết thúc nỗi đau đớn nó phải hứng chịu. 

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 1
Thời thơ ấu, Hemingway đã vô cùng yêu quý loài mèo

Thời điểm Hemingway sở hữu nhiều chú mèo nhất là lúc ông an trí ở San Francisco de Paula (Cuba). Tuy nhiên, được tác giả The Sun Also Rises (Mặt trời vẫn mọc) cưng chiều nhất có lẽ là chú mèo con có tên gọi là Snowball mà ông được một thuyền trưởng tặng ở Cuba vào năm 1935 và sau đó được nhà văn mang về Mỹ. Đặc điểm lạ lùng nhất của Snowball có lẽ là bàn chân có 6 ngón thay vì 4 hay 5 ngón như các chú mèo bình thường khác. 

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 2
Tình yêu với mèo của Hemingway truyền lửa sang cả những người vợ của ông

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 3
Nhà văn thiên tài với chú mèo cưng Boise tại tư gia ở Finca Vigia, San Francisco de Paula (Cuba)

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 4
Những chú mèo sống cùng Hemingway như những người thân


Snowball được gọi bằng biệt danh “Hemingway's Cat. Dù không được công nhận là giống thuần chủng nhưng từng giống như một “bà hoàng” khi sống tại tư gia của Hemingway ở đảo Key West, bang Florida (Mỹ). Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1851 và thuộc sở hữu của nhà văn lãng tử từ năm 1931. Nơi đây có một hồ bơi nước mặn ở sân sau và rất yên tĩnh, một không gian viết lách lý tưởng vào thời điểm sáng tác hoàng kim của nhà văn thiên tài, 1931 - 1940. Chính trong căn nhà này, với chú mèo cưng và con cháu của nó bên cạnh, những tuyệt tác như For Whom the bell tolls (Chuông nguyện hồn ai), A Farewell to Arms (Giã từ vũ khí), To have and Have not (Có và không có), những truyện ngắn kinh điển như The Snows of Kilimanjaro (Tuyết phủ đỉnh Kilimanjaro) và The Short Happy Life of Francis Macomber (Cuộc đời ngắn ngủi nhưng vui vẻ của Francis Mabomber) của đại văn hào đã ra đời. Đặc biệt, ông gọi các con mèo bằng tên của những người nổi tiếng, những nhân vật trong tác phẩm của mình như F. Puss, Fatso, Friendless, Feather Kitty, Princessa, Furhouse, Uncle Woofer, Big Boy Peterson và cũng chính vì thế chúng rất quấn quýt với Hemingway. 

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 5
Thỏa sức uống trong ly của chủ mà không sợ bị xua đuổi

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 6
Cho mèo thưởng thức một bắp ngô

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 7
Khi viết lách hay thư giãn luôn có mèo bầu bạn

Tư gia của nhà văn lừng danh ngày nay là bảo tàng Hemingway, cũng là nơi sinh sống của 40- 50 con mèo được coi là hậu duệ của Snowball. Và mặc dù đã dấy lên nhiều tranh cãi và giả định rằng những con mèo này là hậu duệ của con mèo nhà hàng xóm chứ không phải là dòng máu “bà hoàng mèo” Snowball, hay Hemingway chỉ nuôi mèo thời gian sống ở Cuba và khi về Mỹ thì không giữ một chú mèo nào trong nhà, chúng vẫn được giữ lại trong khuôn viên tư gia của nhà văn người Mỹ. Những chú mèo được chăm sóc chu đáo và trở thành điểm thu hút du khách khi ghé thăm nơi đây. Thậm chí, các chú mèo còn thường xuyên được vệ sinh tai, tắm rửa, tẩy giun, bôi thuốc trị bọ chét, ký sinh trùng. Chúng được phép lang thang, chạy nhảy và ngủ ở tất cả các phòng của ngôi nhà.

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 8
Những chú mèo trong tư gia của nhà văn lừng danh, ngày nay là bảo tàng Hemingway

Ngoài loài mèo, sinh thời Hemingway từng cưu mang, nuôi dưỡng nhiều loài vật khác như chín con chó, một con bò cái và một con cú. Tuy vậy, loài mèo có ảnh hưởng sâu sắc tới sáng tác của ông. Dường như chúng là phía mềm mại, nhẹ nhõm, nữ tính của tác phẩm Hemingway bên cạnh những nhân vật cứng cỏi, gai góc và nam tính, những anh hùng có khả năng khắc kỷ rất cao thường trực trong sáng tác của ông. Hemingway cũng bớt cô đơn và tìm thấy những giờ phút thư giãn thực sự bên cạnh loài vật này. Một số tác phẩm của Hemingway có tính chất tự truyện được viết cuối đời có đề cập tới cảm tình với những con mèo của mình như A Moveable Feast (Tạm dịch: Một ngày lễ đổi ngày), Islands in the Stream (Những hòn đảo giữa hải lưu), The Garden of Eden (Vườn Địa Đàng) và True at First Light (Sự thật lúc bình minh). Yêu thương và “chứa chấp” loài mèo cũng chính là một trong những biểu hiện của tâm hồn nhạy cảm và “tuyên ngôn sống” mà Hemingway từng đề ra: “Sống để yêu, yêu để sống”. 

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 9
Ernest Hemingway và con trai Patrick (trái) và Gregory (bên phải) cùng những chú mèo ở Finca Vigia (Cuba)

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 10
Với chú mèo Cristobal ở Finca Vigia, San Francisco de Paula (Cuba)

Tình yêu với mèo của nhà văn Hemingway 11
Phía mềm mại, nhẹ nhõm, nữ tính của tác phẩm Hemingway bên cạnh hình mẫu những hùng có khả năng khắc kỷ rất cao thường trực trong sáng tác của ông