Sinh ngày 10/5/1965 ở San Antonio de los Banos, một thị trấn
nhỏ ở La Habana (Cuba) nhưng sống ở Mexico từ năm 1992 khi trở thành họa sĩ vẽ
biếm hoa cho tờ El Universal, Angel Boligan là một minh chứng cho câu nói nổi
tiếng trong Kinh Thánh: “Không ai là nhà tiên tri trên mảnh đất của mình”. Nghệ
sĩ người
Angel Boligan đã trải qua một thời thơ ấu êm đềm ở một căn nhà nhỏ gần gũi với thiên nhiên, cũng được coi là “ngôi làng của các nghệ sĩ” mặc dù gia đình không ai theo nghệ thuật. Tại đây, cậu bé nhạy cảm học được cách yêu quý những giá trị tự nhiên, mặc dù không được tiếp xúc nhiều với nghệ thuật tạo hình ngoài những bài học đơn giản ở trường. Thường xuyên đi thăm các bảo tàng, xem phim hoạt hình và sau đó tiếp xúc với tác phẩm của các họa sĩ truyện tranh Cuba sinh sống ở San Antonio de los Banos đã tạo điều kiện để Angel Boligan bồi đắp tình yêu với tranh minh họa. Với sự động viên và hỗ trợ của gia đình, ông quyết định theo đuổi con đường của một họa sĩ chuyên nghiệp.
Theo học một khóa học đặc biệt trong 3 năm tại Havana những năm 1980, Angel Boligan cũng bắt đầu làm phim hoạt hình ở tuổi 25 và đến năm 1983, công bố những bản vẽ của mình trên các tờ báo lớn trong nước. Quyết định chuyển tới
Thành quả công việc của Angel Boligan đơm hoa kết trái một
phần nhờ tính cách kiên trì, khiêm tốn của ông. Vì thế, dường như không thể tìm
ra những chi tiết không hoàn hảo trên những bản vẽ của họa sĩ người
Trí thông minh và cách xử lý linh hoat của ông thể hiện tài năng thiên bẩm, nhất là trong lĩnh vực minh họa. Angel Boligan thường hạn chế sử dụng nhiều màu sắc cho bức tranh của mình. Thận trọng và đầy “mưu mô”, ông kích thích sự chú ý bằng những nét vẽ hài hòa, uyển chuyển. Với óc hài hước tinh tế và khả năng định vị, tổng hợp vấn đề tuyệt vời, Angel Boligan có khả năng khiến công chúng mỉm cười ngay khi chiêm ngưỡng bức tranh của mình, mà không cần bất cứ chú giải nào.
Niềm tự hào của người dân Cuba
Dù đã gặt hái được nhiều thành công trong nghệ thuật, trong
một cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ 48 tuổi vẫn khiêm tốn nói “Tác phẩm yêu thích nhất
của tôi vẫn chưa ra đời”. Ông nói rằng mình khâm phục các nghệ sĩ nói chung đồng
thời ghen tỵ với tài năng của các nhạc sĩ. “Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nhận
được email của những người yêu mến tác phẩm của mình ở những nơi xa xôi như