Đoàn quân "bách chiến bách thắng" của Pep Guardiola thua trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh

RF Team, Theo Trí Thức Trẻ 20:17 02/10/2016

Khó ai có thể ngờ Man City lại có thể thua toàn diện như vậy khi phải làm khách đến sân White Hart Lane của Tottenham.

Kết quả: Tottenham 2-0 Man City

Ghi bàn: Kolarov (9', phản lưới nhà), Alli (37')

Đội hình ra sân:

Man City: Bravo, Zabaleta, Kolarov, Otamendi, Stones, David Silva, Jesús Navas, Fernandinho, Fernando, Sterling, Agüero.

Trước vòng 7, Tottenham và Man City là 2 đội duy nhất chưa thua ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, thành tích của Man City vượt trội hơn với 6 trận toàn thắng, trong khi Tottenham đã 2 lần mất điểm. Chính bởi vậy nên dù phải làm khách trên sân White Hart Lane, không ít CĐV tin rằng thầy trò Pep Guardiola sẽ tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa.

Đoàn quân bách chiến bách thắng của Pep Guardiola thua trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã giải thích vì sao Premier League lại là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Tottenham đã chơi một trận như "lên đồng", tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu dù đối thủ của họ là một Man City sở hữu đội hình đang khiến cả giải NHA phải khiếp sợ.

Thế trận vượt trội giúp Tottenham có liền 2 bàn thắng ở các phút 9 và 37. Nhưng nếu nắn nót hơn ở các pha dứt điểm, đội chủ nhà đã có thể có thêm ít nhất là 1 bàn thắng nữa. 

Về phần mình, Man City chỉ chơi tốt ở nửa cuối hiệp 2 sau khi Pep Guardiola có những sự thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Lloris đã cản phá mọi cơ hội đáng kể của Aguero và Iheanacho.

Thắng Man City 2-0, Tottenham vẫn dậm chân ở vị trí thứ 2, nhưng giờ chỉ còn kém đối thủ 1 điểm. 

    • -
    SVĐ

    Trọng tài

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người