Đồ sộ và công phu, ấy thế mà bộ cánh này diện lên Hoàng Thùy trông lại "kỳ khôi" khó tả

Cổ Điển, Theo Thời Đại 09:38 14/08/2017

Chưa kể trong một số khung hình, Hoàng Thùy còn để lộ nội y khiến tổng thể trang phục trông kém sang hẳn.

Chưa bàn đến độ xấu - đẹp, xét đến khoản "chặt chém" thì rõ rành trên hàng ghế HLV The Face năm nay, Hoàng Thùy là cái tên nổi nhất.

Chân dài xứ Thanh có những lựa chọn váy áo theo tiêu chí "thời trang phang thời tiết" hay áp đảo thị giác: càng cầu kỳ, càng đồ sộ càng tốt. Trang phục mới nhất của cô trong tập 10 đã thể hiện rõ quan điểm thời trang này.

Đồ sộ và công phu, ấy thế mà bộ cánh này diện lên Hoàng Thùy trông lại kỳ khôi khó tả - Ảnh 1.

90% chặng đường The Face mùa 2 đã qua và Hoàng Thùy vẫn luôn là vị HLV ăn diện "lạc quẻ" nhất. Thời trang của cô bất chấp mọi logic, miễn sao càng nổi càng tốt.

Đồ sộ và công phu, ấy thế mà bộ cánh này diện lên Hoàng Thùy trông lại kỳ khôi khó tả - Ảnh 2.

So với một Lan Khuê gợi cảm mà thanh lịch, một Minh Tú cá tính mạnh mẽ thì bộ cánh vạm vỡ khổng lồ của Hoàng Thùy thể hiện rất rõ ý đồ đánh chiếm "spotlight" của vị HLV này.

Đồ sộ và công phu, ấy thế mà bộ cánh này diện lên Hoàng Thùy trông lại kỳ khôi khó tả - Ảnh 3.

Tuy không có tiêu chí cố định nào cho thời trang của HLV The Face, nhưng tính tiện ích cũng được đánh giá quan trọng ngang với độ nổi bật. Xem ra, tư duy thời trang của Thùy đã bay khá cao và xa. Có điều, một số khung hình cô lại để lộ nội y khiến tổng thể kém hoàn hảo.

Đồ sộ và công phu, ấy thế mà bộ cánh này diện lên Hoàng Thùy trông lại kỳ khôi khó tả - Ảnh 4.

Những thiết kế sáng tạo thể hiện quan điểm duy mỹ thế này thường là tâm điểm của sàn catwalk...

Đồ sộ và công phu, ấy thế mà bộ cánh này diện lên Hoàng Thùy trông lại kỳ khôi khó tả - Ảnh 5.

... hay các shoot hình mang tính nghệ thuật cao. Còn xét trên phương diện thực tế thì tính ứng dụng của nó có hơi kỳ khôi. Được biết, đây là một trang phục thuộc BST "Dating with Van Gogh" của NTK Nguyễn Minh Công.