Đinh ninh mình bị bác sĩ xâm hại, người phụ nữ đòi bệnh viện bồi thường và cái kết khiến ai cũng chưng hửng

Trung Hạ (Sohu, 163), Theo Phụ nữ số 13:35 16/07/2023

Vương nhớ lại lúc khám bệnh rõ ràng có ba người, lúc cô chuẩn bị khám thì y tá lại đi mất, phòng khám rất riêng tư nên cô không khỏi có chút lo lắng.

"Sau mông tôi đã bị đau kể từ khi đi khám tại bệnh viện này. Tôi chắc chắn đã bị bác sĩ giở trò đồi bại!".

Một người phụ nữ hét lớn trong hành lang của bệnh viện, các bác sĩ, y tá và người xung quanh đều chỉ có thể đứng nhìn, không biết làm sao mới phải. Trưởng khoa đã đến nhưng người phụ nữ vẫn vô cùng tức giận và dọa bắt bệnh viện phải trả giá.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đinh ninh mình bị bác sĩ xâm hại, người phụ nữ đòi bệnh viện bồi thường và cái kết khiến ai cũng chưng hửng - Ảnh 1.

Đầu năm 2021, cảnh tượng trên diễn ra tại một bệnh viện ở Thâm Quyến (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Vụ việc đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của bệnh viện, khiến phóng viên cũng phải vào cuộc.

Người phụ trách bệnh viện nói: "Cô ta đã từng đến đây, chúng tôi cũng đã kiểm tra, không có vấn đề gì cả, điều cô ta nói hoàn toàn là vu khống. Mọi thứ đều phù hợp với quy trình".

Sau khi nhận được đơn tố cáo của cô Vương, bệnh viện đã lập tức điều tra bác sĩ phụ trách. Nhưng kết quả thể hiện, bác sĩ và y tá có liên quan đều không làm gì sai, quy trình kiểm tra hậu môn của Vương cũng hợp lệ và đúng quy trình.

Kiểm tra hậu môn là loại khám bệnh thông thường, nhược điểm duy nhất là sẽ gây cảm giác đau thốn, nhưng tùy người mà cơn đau diễn ra dài hay ngắn, mức độ nhiều hay ít. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần, cảm giác châm chích sẽ dần biến mất, vì vậy không vi phạm bất kỳ quy định nào của bệnh viện.

Đinh ninh mình bị xâm hại, Vương bỏ bê công việc và một mực làm cho ra lẽ, còn yêu cầu bệnh viện bồi thường 200.000 NDT (hơn 662,8 triệu đồng), nếu không sẽ phanh phui mọi chuyện với truyền thông. Thế nhưng phía bệnh viện vẫn giữ quan điểm, sẵn lòng phối hợp với cảnh sát để giải quyết.

Sự thật là gì? Vương có bị xâm hại không? Tại sao cô lại nghi ngờ mình bị bác sĩ tấn công tình dục?

Tháng 12/2020, Vương đang tận hưởng kỳ nghỉ tại nhà, hàng ngày ăn rất nhiều thịt cá, vì sắp đến Tết Nguyên đán nên đồ ăn rất phong phú.

Một buổi sáng tỉnh dậy, Vương đi ngoài thì phát hiện trên giấy vệ sinh có máu, nhưng lúc đó chỉ nghĩ rằng bản thân bị nóng trong người và táo bón nên không để ý quá nhiều.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng vì cảm thấy khám ở “phía sau” rất xấu hổ, cuối cùng Vương cũng quyết định đến bệnh viện và người khám cho cô là một nam bác sĩ.

5 phút mà cứ ngỡ cả 1 thế kỷ, Vương lo lắng đổ mồ hôi hột.

Bác sĩ nói: "Không có vấn đề gì cả, xuất hiện dấu hiệu bị trĩ nhưng không rõ ràng, về nhà ăn thức ăn nhẹ nhàng dễ tiêu một chút thì sẽ khỏi ngay".

Đinh ninh mình bị bác sĩ xâm hại, người phụ nữ đòi bệnh viện bồi thường và cái kết khiến ai cũng chưng hửng - Ảnh 2.

Hôm đến bệnh viện kiểm tra, Vương vui vẻ trở về nhà, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng “phía sau của mình” không có vấn đề gì, và thực hiện chế độ ăn nhạt theo yêu cầu của bác sĩ mỗi ngày.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua, hậu môn vẫn còn hơi đau thốn, Vương thầm nghĩ: “Không lẽ mình có vấn đề gì sao? Tại sao vẫn đau?”.

Vương nhớ lại lúc khám bệnh rõ ràng có ba người, lúc cô chuẩn bị khám thì y tá lại đi , phòng khám rất riêng tư nên cô không khỏi có chút lo lắng.

Trước khi khám, bác sĩ cũng không cho biết sẽ khám gì, khám như thế nào, đến đây cô càng đinh ninh mình bị xâm phạm. Vì vậy, Vương đến bệnh viện để nghe lời giải thích, bệnh viện phản hồi ngay lập tức rằng: “Quy trình khám không có sai sót”.

Vương cảm thấy bệnh viện đang bao che cho bác sĩ nên đã lên kế hoạch lợi dụng dư luận để gây áp lực.

Ngay cả người bạn trai làm trong lĩnh vực y tế khi biết chuyện cũng giải thích với cô: “Sau khi kiểm tra hậu môn, đau là chuyện bình thường, ​​​​một hai tuần mới hết”. Nhưng Vương không chịu nghe và muốn bệnh viện bồi thường.

Đinh ninh mình bị bác sĩ xâm hại, người phụ nữ đòi bệnh viện bồi thường và cái kết khiến ai cũng chưng hửng - Ảnh 3.

Phóng viên vào cuộc và đưa tin tức này lên mạng xã hội Trung Quốc, cùng với đó là thông tin và trích xuất camera từ bệnh viện, dư luận lại chĩa mũi nhọn về phía Vương vì cho rằng cô kém hiểu biết và muốn "trục lợi" từ bệnh viện.

Những tưởng có sức mạnh truyền thông thì bệnh viện sẽ nhân nhượng mình, Vương không ngờ bản thân lại bị dồn vào thế bí. Đồng thời, kết quả kiểm tra cho thấy Vương không có dấu hiệu bị xâm hại, mà chỉ là dấu hiệu sau khi kiểm tra hậu môn bình thường. Nhờ đó người phụ nữ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện và chấm dứt vụ tranh cãi tại đây.

Ai mà ngờ chỉ là khám bệnh bình thường nhưng lại bị Vương xem là “trò đồi bại”.