Diễn viên Bình An: “Muốn thoát nghèo thì đừng sĩ diện!”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 04/08/2016

Theo Bộ Giáo dục – Đào tạo, có đến 40% sinh viên sau khi tốt nghiệp 3 tháng không tìm được việc làm. Thiếu các kỹ năng mềm như tác phong khi phỏng vấn, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm… là những nguyên nhân chính được các doanh nghiệp chỉ ra. Nguyên nhân vì đâu mà học cao vẫn nghèo?

Kén chọn vì được chăm như “thú cưng”

Sự bao bọc quá mức của gia đình đang khiến khá nhiều sinh viên ngày nay ít có khát vọng vươn lên nhưng lại tăng thêm tính sĩ diện, thích kén chọn công việc, chưa làm thợ nhưng cứ thích làm thầy. Những sinh viên quen sống trong sự bao bọc của gia đình thường được hưởng mọi điều tốt nhất một cách dễ dàng, dẫn tới tâm lý không cần cố gắng vẫn có được. Họ ít khát khao hơn, nhưng lại ngại xuất hiện, ngại làm những công việc mà theo họ là chưa “xứng đáng”, không giống với sự “hoàn hảo” mà gia đình thường dành cho. Hậu quả là tính sĩ diện lại cao “ngút trời”.

Đồng tình với quan điểm này, nhà văn Trang Hạ vừa qua cũng có bài viết “Giới trẻ Việt sĩ diện chỉ vì được chăm như thú cưng”. Bài viết tuy khá sốc, nhưng lại mô tả rất sát thực trạng này, và đã nhận được hàng ngàn ý kiến chia sẻ, đồng tình của người đọc.

Diễn viên Bình An: “Muốn thoát nghèo thì đừng sĩ diện!” - Ảnh 1.

PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: “Các bạn trẻ được cung phụng đầy đủ mọi nhu cầu sẽ bị thiếu hụt bản lĩnh, ít cơ hội trải nghiệm, dễ bị tính sĩ diện chi phối.”

Trong một buổi nói chuyện của PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, ông cho biết, tâm lý sĩ diện, lười trải nghiệm, chuộng hư danh xuất phát từ người có nhận thức giản đơn về cuộc sống, kiểu sống tạm, sống lười, thích hào nhoáng. Các bạn trẻ được cung phụng đầy đủ mọi nhu cầu sẽ bị thiếu hụt bản lĩnh, ít cơ hội trải nghiệm nên không có vốn kỹ năng sống thực tế, dễ bị tính sĩ diện chi phối. Nhiều bạn đầu tư vào các loại bằng cấp nhiều hơn là cho các trải nghiệm thực tế. Nhưng nếu vì sĩ diện với các danh xưng cử nhân, thạc sĩ mà không chịu lăn xả để tích lũy kinh nghiệm và các kỹ năng mềm, chắc chắn bạn sẽ bị sốc trước các câu hỏi thực tế của nhà tuyển dụng.

Muốn thoát nghèo thì đừng sĩ diện!

Là một gương mặt trẻ đang gây được nhiều sự chú ý với các vai diễn điện ảnh và phim truyền hình, diễn viên Bình An cũng có những chia sẻ thú vị về quá trình tự lập từ rất sớm của mình.

Diễn viên Bình An: “Muốn thoát nghèo thì đừng sĩ diện!” - Ảnh 2.

Dù có vẻ ngoài thư sinh nhưng sự thật thì Bình An đã tự lập từ rất sớm.

Chào Bình An, bạn có thể chia sẻ con đường tự lập của bạn bắt đầu như thế nào?

Trước đây, điều kiện gia đình mình khá khó khăn để hỗ trợ việc học và thi vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ, mình đã làm việc chạy xe đưa đón khách, sau đó là làm phục vụ ở quán ăn. Sau đó, mình có cơ hội đến với công việc làm người mẫu ảnh, được cộng tác với chương trình “Xưởng thời trang” trên VTV6 và dần được tham gia nhiều công việc diễn xuất hơn như mơ ước của mình.

Khi nhìn lại, quãng thời gian đó có ý nghĩa như thế nào với bạn?

Vất vả và không thể quên (cười). Thế nhưng, nếu không có quãng thời gian đó, mình cũng không thể theo đuổi và chinh phục được ước mơ trở thành diễn viên như bây giờ. Trải qua quá trình làm việc, tự lập như thế, mình biết quý trọng công sức lao động hơn, và có thêm nhiều trải nghiệm quý giá cho vốn sống và những vai diễn của mình.

Bạn có thấy ngại khi nhắc lại những công việc trong quá khứ ấy, khi giờ đây đang là người nổi tiếng?

Đó đều là những công việc lương thiện mà, sao lại ngại nhỉ? (cười) Với mình, không nghề nghiệp nào là sang trọng hay thấp kém, miễn là lương thiện và có ích, tự lập nuôi sống được bản thân, lại đỡ đần được cho gia đình. Muốn thoát nghèo thì phải bỏ tính sĩ diện. Mình chỉ thấy ngại khi là thanh niên khỏe mạnh, nhưng vì sĩ diện, kén chọn việc sang hay không sang rồi sinh ra lười biếng, ăn bám vào bố mẹ thôi.

Diễn viên Bình An: “Muốn thoát nghèo thì đừng sĩ diện!” - Ảnh 3.

Bình An: “Dám thử thách bản thân, biết tìm cách tự chủ cuộc sống từ khi còn đi học, chắc chắn không thể nghèo.”

Từ trải nghiệm của bản thân, bạn có chia sẻ gì với các bạn trẻ hiện nay để vượt qua tính sĩ diện và kén chọn công việc?

Theo mình, bây giờ mà còn tư tưởng phân biệt nghề cao cấp hay thấp cấp thì hơi bị lạc hậu rồi đấy nhé! Tại sao chỉ vì chút sĩ diện hão, vì tính kén chọn mà từ chối những trải nghiệm làm việc thú vị, không chỉ mang đến bạn thêm nhiều kinh nghiệm, mà còn giúp bạn trở nên trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống chứ?

Hơn nữa, các bạn trẻ hiện nay có quá nhiều cơ hội việc làm. Ví dụ với nhiều bạn làm dịch vụ đưa đón bằng xe máy, mình thấy bây giờ đã có ứng dụng đặt xe trên điện thoại hỗ trợ các bạn như GrabBike, chẳng phải lo tìm kiếm hay tranh giành, thu nhập lại ổn định. Mình đã gặp nhiều tài xế là sinh viên và được bật mí, công việc này có thời gian linh hoạt nên các bạn không bị ảnh hưởng đến việc học. Mình nghĩ, dám thử thách bản thân, biết tìm cách tự chủ cuộc sống từ khi còn đi học như thế, chắc chắn không thể nghèo!