"Diên Hi Công Lược" 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật "con nhà người ta"

Hạ Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 21:13 05/08/2018

Người sẽ tiến cung thay thế Gia tần sắp xuất hiện, Nhàn phi thấy vậy liền tung chiêu giành con. Ngoài ra, nhân vật hãm hiếp chị gái Anh Lạc cũng lộ diện trong Diên Hi Công Lược tập 23.

Trong tập 22 Diên Hi Công Lược, Thuần phi (Vương Viện Khả) đã vạch rõ việc Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) "phản bội" hoàng hậu (Tần Lam) và đầu quân cho Cao quý phi (Đàm Trác) bằng việc hạ độc người và Phó Hằng. Thế nhưng trái với mong chờ của khán giả, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Anh Lạc liền uống cạn chén trà của hoàng hậu. Khán giả một lần nữa cảm thấy Anh Lạc được xây dựng một cách quá lố, chuyện gì cũng thông tuệ, lại còn vững như bàn thạch, không bị tình cảm làm lu mờ lí trí.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 1.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 2.

Cô cũng không hề giấu diếm mà nói thẳng ra chuyện Cao quý phi muốn lợi dụng cái chết của chị gái để chèo kéo, xúi cô phản bội Trường Xuân Cung. Thực ra Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ hoài nghi hai chị em hoàng hậu, từ đầu tới đuôi cô nàng không hề tin tưởng vào những lời dối trá của Cao quý phi vì hoàng hậu nhân từ sao có thể là kẻ tiểu nhân như vậy.

Độc dược đã sớm bị cô nàng đổ bỏ, lưu lại bao thuốc là để nhắc nhở bản thân không được quên cái chết của chị gái. Hoàng hậu nghe vậy càng thêm thương yêu Anh Lạc, cũng nguyện ý giúp đỡ Anh Lạc. Thế nhưng Anh Lạc lại không muốn chuyện riêng của mình liên lụy đến hoàng hậu.

Anh Lạc nói xong liền rời khỏi phòng, Phó Hằng (Hứa Khải) cũng vội vã đuổi theo sau. Ở trong phòng, Thuần phi khuyên hoàng hậu không cần giữ một mối họa như Ngụy Anh Lạc bên cạnh nhưng hoàng hậu lại cho rằng khó có được một đứa trẻ vừa ngay thẳng lại thông minh như Anh Lạc, nàng tuyệt đối không đuổi Anh Lạc đi.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 3.

Về phần Phó Hằng, anh đuổi theo Ngụy Anh Lạc lại bị cô nàng ném thắt lưng vào người đồng thời tra hỏi vì sao anh không chịu nói sự thật, vì sao anh muốn bảo vệ hung thủ? Đến đây, Phó Hằng mới chịu mở miệng, anh không bảo vệ hung thủ mà là bảo vệ Anh Lạc. Nghe được lời này, Anh Lạc cũng đã đoán được phần nào, mồng mười tháng giêng ấy nhất định có người trộm đổi quần áo của Phó Hằng, kẻ này tuyệt đối chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Phó Hằng có quyền giữ im lặng nhưng cô nhất định sẽ tra ra được chân tướng.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 4.

Quay về chuyện của Nhàn phi (Xa Thi Mạn), từ ngày Tứ a ca Vĩnh Thành được đưa đến cung Thừa Càn, cậu vẫn luôn được Nhàn phi hết lòng quan tâm chăm sóc, thế nên Tứ a ca ngày càng thân thiết với Nhàn phi, hai người không khác gì mẹ con ruột thịt.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 5.

Trong tập này, hoàng thượng (Nhiếp Viễn) đột nhiên đến thăm Nhàn phi cùng Tứ a ca, cũng đề cập chuyện muốn đưa cậu bé cho Kim thị - một người em gái sắp nhập cung để thay thế Gia tần nuôi nấng Tứ a ca. Nghe vậy, Nhàn phi cũng ngoan ngoãn đáp ứng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khoan dung độ lượng vì cô hiểu rõ, khó đoán được lòng hoàng thượng, huống hồ Kim gia giàu có đương nhiên là có giá trị hơn mình.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 6.

Đêm ấy hoàng thượng nghỉ chân lại cung của Nhàn phi. Nửa đêm đột ngột tỉnh giấc liền phát hiện người bên cạnh không thấy đâu, hoàng thượng đứng dậy đi tìm mới phát hiện Nhàn phi đang ở cạnh dỗ dành Tứ a ca vì cậu bé vừa gặp ác mộng. Nhìn cách Nhàn phi đối xử với đứa trẻ khiến cho hoàng thượng không đành lòng chia cách hai mẹ con. Hơn thế nữa gót chân của Nhàn phi vẫn đang rướm máu vì nửa đêm thức giấc chạy chân trần sang mà không màng thương tích, nghĩ đến đây, hoàng thượng quyết định tiếp tục để Nhàn phi nuôi nấng Tứ a ca.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 7.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 8.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 9.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 10.

Tất cả chỉ là một màn khổ nhục kế do Nhàn phi bày ra để giữ được Tứ a ca bên mình.

Ngày hôm sau, Anh Lạc đang chuẩn bị đến Phủ Nội Vụ lãnh đồ thì hay tin hoàng thượng đang mở tiệc chiêu đãi các thân vương bối lặc ở Ngự Hoa Viên. Anh Lạc quyết tâm dùng chiêu để dụ kẻ hại chị mình lộ diện.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 11.

Mọi người nhân lúc hoàng thượng chưa đến liền túm tụm lại bàn tán chuyện điên khùng hoang đường ngày thường của Hòa thân vương Hoằng Trú (Hồng Nghiêu). Giữa lúc cuộc nói chuyện đang lên đến cao trào thì Hoằng Trú cũng đến nơi. Nghe được câu chuyện, gã liền nổi điên gây sự với mọi người, may mà hoàng thượng xuất hiện kịp thời mới khiến cho mọi việc dịu xuống. Hoằng Trú được hoàng thượng "chống lưng" liền cà khịa với người khác khiến cho đám người tôn thất tức điên nhưng cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 12.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 13.

Yến hội kết thúc, mọi người cùng nhau xuất cung. Khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, giữa lúc mưa to gió lớn sấm sét ầm ầm đột nhiên hiện lên bóng dáng một nữ quỷ khiến các thân vương hoảng sợ vội vã chạy mất để lại một mình Hoằng Trú vì sợ quá mà ngã ngồi trên đất.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 14.

Có tật giật mình, bị nữ quỷ dọa sợ khiến Hoằng Trú nhớ đến chuyện gã từng cưỡng hiếp Ngụy Anh Ninh ở Ngự Hoa Viên.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 15.

Lộ mặt kẻ đã hãm hiếp chị gái Ngụy Anh Lạc trong "Diên Hi Công Lược"

Ở bên này, hoàng thượng đang nhớ lại chuyện Hoằng Trú vì bệnh tật mà không thể tham dự hoàng khảo, chính bản thân ngài cũng vì vậy mà luôn ưu ái gã hơn những anh em khác. Thế nhưng hôm nay hoàng thượng lại nghi ngờ Hoằng Trú chỉ giả vờ bệnh tật, vì sớm đã đoán được hoàng thượng sẽ đăng cơ nên mới ngoan ngoãn rút lui.

Phía bên kia, Phó Hằng nhìn thấy Hoằng Trú bị dọa cho khiếp vía liền vội vàng đi tìm Anh Lạc hỏi xem có phải cô nàng giở trò không. Anh Lạc lại ra vẻ không hay biết gì. Nhìn cô rời đi, Phó Hằng vẫn luôn thấy lo lắng, anh lớn tiếng nói cho cô biết, Hoằng Trú là vị thân vương được sủng ái nhất, chỉ cần gã không mưu phản thì hoàng thượng sẽ khoan dung cho gã cả đời.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 17.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 18.

Ngày hôm sau Hoằng Trú quay lại đoạn đường đên qua để tìm "quỷ" nhưng không tìm thấy được gì lại đụng phải Phó Hằng. Thì ra ngày mồng mười tháng giêng, ngạch nương bị bệnh nên Phó Hằng phải đổi ca với người khác, quần áo lần thắt lưng đều lưu lại chỗ thị vệ, thậm chí vì đi quá vội mà quên gỡ cả ngọc bội.

Phó Hằng chất vấn Hoằng Trú có phải gã đã đổi quần áo của anh hay không, những lời này cũng có ẩn ý rằng Hoằng Trú có liên quan đến cái chết của Ngụy Anh Ninh. Hoằng Trú nghe thế cũng kinh hãi nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu gì. Phó Hằng không muốn nhiều lời vô ích nên dùng chuyện anh biết người giả thần giả quỷ đêm qua là ai để dụ Hoằng Trú đến Trường Xuân cung.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 19.

Đến Trường Xuân cung, Phó Hằng liền gọi Anh Lạc ra. Hoằng Trú vừa nhìn thấy cô nàng liền nổi giận nhưng vì Phó Hằng đứng cạnh khuyên giải, gã cũng nguôi ngoai đồng thời dùng không ít vàng để xin lỗi Anh Lạc và chị gái cô.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 20.
Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 21.

Vừa dùng vàng để nhận tội, Hoằng Trú cũng thề thốt mình say rượu gây chuyện nhưng tuyệt đối không giết người diệt khẩu, Ngụy Anh Ninh không phải do gã giết. Phó Hằng cũng đứng ra đảm bảo cho Hoằng Trú, cho rằng gã tuy phóng đãng nhưng không phải kẻ có thể xuống tay giết người.

Nghe Phó Hằng đỡ lời mà Ngụy Anh Lạc không nhịn nổi, hủy hoại trinh tiết của một cung nữ thì có khác gì giết cô ấy đâu? Cô càng không ngờ Hoằng Trú vốn đốn mạt lại không biết hai chữ "hối hận" viết sao, gã còn mặt dày mày dạn đòi nạp người chị gái đã chết của cô làm thị thiếp để Anh Ninh không phải mang tiếng chưa chồng đã mất trinh.

Ngụy Anh Lạc nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt, cô định quay người bỏ đi thì đụng phải cha mình – Ngụy Thanh Thái.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 22.

Hóa ra Hoằng Trú gọi ông đến để nhận chức quan xem như bồi thường. Nhìn thấy cha mình thản nhiên dùng mạng con gái đổi lấy chức quan, Anh Lạc tức đến run người.

Sau một hồi tranh cãi với cha mình, Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà chấp nhận giao dịch với Hòa thân vương vì cha cô đã hứa sẽ để chị cô mồ yên mả đẹp, an giấc ngàn thu trong nghĩa trang nhà họ Ngụy.

Diên Hi Công Lược 23: Hay tin em gái Gia tần sắp tiến cung, Nhàn phi tung chiêu giành giật con nhà người ta - Ảnh 23.

Hoằng Trú đã nhận tội cưỡng hiếp Ngụy Anh Ninh nhưng đồng thời gã cũng một mực khăng khăng không giết người? Gã đang nói thật hay nói dối? Nếu lời gã là thật vậy thì ai mới là hung thủ giết Ngụy Anh Ninh? Mời quý vị đón xem câu trả lời trong những tập tiếp theo của bộ phim Diên Hi Công Lược.