Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng!

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 19:03 03/06/2017

Bộ phim truyền hình “Tư Mỹ Nhân” không chỉ thất bại thảm hại mà còn là minh chứng cho thấy khả năng diễn xuất yếu kém của Trương Hinh Dư.

Tác phẩm cổ trang Tư Mỹ Nhân dù được đầu tư với kinh phí "khủng", quy tụ một "vườn" nhan sắc như diễn viên Trương Hinh Dư, Mã Khả, Kiều Chấn Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng lại không đạt được thành công như kỳ vọng. Bộ phim thất bại trên mọi phương diện, từ tỷ suất người xem cho đến phản ứng của giới chuyên môn và khán giả.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 1.

Bộ phim cổ trang "Tư Mỹ Nhân" khiến người xem thất vọng tràn trề

Không cần bàn đến vấn đề kịch bản phim rườm rà, dài dòng và có phần sai lệch với lịch sử Trung Hoa, chỉ riêng diễn xuất "mãi đơ" của Trương Hinh Dư cũng đủ làm công chúng quay lưng lại với Tư Mỹ Nhân. Trong phim, người đẹp thủ vai nữ chính Mạc Sầu Nữ - điển hình của mẫu nhân vật hồng nhan bạc mệnh, tài sắc hơn người nhưng phận đời lại trớ trêu.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 2.

Những hình ảnh "nhá hàng" về tạo hình của Trương Hinh Dư (vai Mạc Sầu Nữ) từng khiến người xem phải xuýt xoa trước vẻ đẹp thoát tục của nữ diễn viên sinh năm 1987

Tuy nhiên, Trương Hinh Dư đẹp thật và chỉ có thế thôi. Hay nói cách khác, cô chính là "hố đen" diễn xuất của cả đoàn làm phim Tư Mỹ Nhân. Một khán giả bức xúc: "Khả năng diễn xuất của cô Dư trong Tư Mỹ Nhân tệ đến nỗi, cứ đến cảnh nàng ấy là tôi lại tua vội. Tốt nhất là cô chỉ nên làm người mẫu để chúng tôi ngắm thôi!".

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 3.

Dù từng tham gia rất nhiều dự án phim như "Tân Thần Điêu Đại Hiệp", "Võ Mị Nương Truyền Kỳ" hay "Bán Yêu Khuynh Thành" nhưng dường như khả năng diễn xuất của Trương Hinh Dư chẳng tiến bộ là mấy!

Công bằng mà nói, riêng về khoản đẹp để trưng ra cho khán giả ngắm, Trương Hinh Dư đã làm rất tốt. Nhưng xét trên phương diện của một diễn viên, thì tình cũ của Lý Thần chưa thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hóa thân vào nhân vật Mạc Sầu Nữ. Có vẻ như các phân cảnh khóc lóc thảm thiết, đòi hỏi lột tả nội tâm sâu sắc của nhân vật đã quá tầm với một diễn viên xuất thân từ người mẫu như Hinh Dư.

Clip ghi lại những phân cảnh "khóc nhè" của Trương Hinh Dư trong "Tư Mỹ Nhân"

Mới đây, một clip hậu trường tổng hợp lại những trường đoạn khóc của Trương Hinh Dư trong phim Tư Mỹ Nhân được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Weibo. Nguyên nhân là bởi cô nàng khóc mà chẳng thấy nước mắt đâu, chỉ toàn thấy… nước mũi chảy ròng ròng. Biểu cảm gương mặt của Trương Hinh Dư khi khóc cực kỳ gượng gạo và thiếu tự nhiên.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 5.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 6.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 7.

Cách để diễn cảnh khóc như Trương Hinh Dư: không cần chảy nước mắt, chảy nước mũi là đủ rồi!

Tất nhiên, khi cư dân mạng được thể "dìm hàng" Trương Hinh Dư thì họ cũng sẽ viện cớ để "gọi hồn" Phạm Băng Băng ngay lập tức. Fan "cuồng" Phạm Gia chớp lấy thời cơ, liên tục "chọi" đá vào tình địch truyền kiếp của thần tượng – Trương Hinh Dư. Ở thời điểm hiện tại, Trương Hinh Dư thua kém Phạm Gia về mọi mặt, từ chuyện đi đóng phim, quay quảng cáo, đi show cho đến cách diện đồ trên thảm đỏ.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 8.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 9.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 10.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 11.

Những phân đoạn khác cũng đều cho thấy, Trương Hinh Dư thật sự là không thể khóc một cách bình thường. Đường nét biểu cảm trên gương mặt cô quá cứng, lạc quẻ với bối cảnh phim

Rất nhiều người lên tiếng chê bai và mạnh dạn "ném đá" cô nàng: "Trông như Trương Hinh Dư đang cố gào thét, cố "rặn" ra nước mắt vậy!", "Xem bản chưa qua xử lý, chưa được lồng tiếng mới biết Hinh Dư diễn tệ hơn cả Phạm Gia, đúng là bình bông di động", "Khóc kiểu gì mà mặt nhăn như khỉ vậy, nước mắt thì mãi mới chảy ra một hạt, đúng là cạn lời"…

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 12.

Trương Hinh Dư luôn được truyền thông quốc tế biết đến với biệt danh "phiên bản lỗi" của Phạm Băng Băng (hình ảnh thảm đỏ Cannes năm 2016)

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 13.

Dù nhan sắc chẳng hề kém cạnh so với Phạm Băng Băng, nhưng đẳng cấp của Trương Hinh Dư vẫn còn kém xa Phạm Gia lắm!

Tình mới và tình cũ của Lý Thần - Phạm Băng Băng và Trương Hinh Dư – thực tế có rất nhiều điểm tương đồng như xinh đẹp, có hậu thuẫn vững chắc, diễn kém. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng lại thông minh và khôn khéo hơn khi biết đầu tư đúng chỗ và lựa chọn dự án phù hợp với mình. Thêm vào đó, cô cũng biết cách "tôn" ưu điểm để tạm che khuất khuyết điểm trước mắt công chúng.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 14.

Phạm Băng Băng luôn biết cách khiến tác phẩm của mình nổi bật và thành công. "Võ Mị Nương Truyền Kỳ" có rating hơn 2% - một thành tích cực kỳ đáng ngưỡng mộ so với các tác phẩm truyền hình giải trí khác

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 15.

Diễn xuất của Phạm Băng Băng không quá xuất sắc, nhưng ở mức người xem tạm chấp nhận được

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 16.

Diễn chán thế này, bảo sao Trương Hinh Dư mãi “đi sau” Phạm Băng Băng! - Ảnh 17.

Nhìn xem, ở liên hoan phim Cannes năm nay, Phạm Băng Băng đã làm được bao nhiêu điều khiến mọi người phải "ngưỡng mộ"

Nói như vậy không có nghĩa là khán giả phải tẩy chay, "dìm hàng" Trương Hinh Dư và tung hô Phạm Băng Băng. Chỉ hy vọng rằng, người đẹp hãy cố gắng trau dồi khả năng diễn xuất và suy nghĩ thấu đáo trước khi gật đầu đồng ý tham gia bất kỳ một dự án phim nào.