Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 12/06/2017

Là một nữ chiến binh can trường, nhưng “chị đẹp” Diana không ít lần “đốn tim” fan bởi những cử chỉ ngây ngô đầy nữ tính.

Siêu phẩm điện ảnh vừa ra lò của hãng DC - Wonder Woman - đã tạo được ấn tượng với khán giả nhờ nét đẹp hút hồn của “Nữ thần chiến binh” Diana. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào, nàng vẫn là con gái, vẫn có những động tác nũng nịu vô cùng dễ thương.

Cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng yêu của Wonder Woman nhé!

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 1.

Từ nhỏ đã là “bé khỏe bé đẹp”: Dù bị mẹ Hippolyta cấm cản, Diana bé bỏng vẫn lén cùng nữ tướng Antiope luyện võ nghệ. Diana lớn lên cùng những câu chuyện về thần linh và anh hùng mà mẹ kể, nàng luôn hy vọng ngày nào đó sẽ trở thành người hùng trong một trong những câu chuyện ấy. Khoảnh khắc Hippolyta cho Diana nhìn thấy thanh gươm “God-Killer” và quả quyết rằng cô không thể cầm nó, cùng là lúc đôi mắt của Diana bé sáng rực rỡ nhất.

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 2.

Lần đầu thấy trai đẹp “truổng cời”: Ở một vương quốc chỉ toàn nữ giới, nàng công chúa Amazon chỉ biết đến cơ thể nam nhân thông qua sách vở cùng những bức tranh minh họa. Sau khi cứu chàng phi công đẹp trai Steve Trevor (Chris Pine), ở cảnh tiếp theo nàng đã vô tình đi đến bồn tắm trong khi Steve đang… không mảnh vải che thân. Thay vì tỏ ra ngượng ngùng như những thiếu nữ khác, Diana còn ngây thơ hỏi: “Ở chỗ anh, như thế này là cỡ trung bình à?”

“Không, anh là trên trung bình rồi!”, Steve đáp.

Giả làm “Người Nhện”: Khi quyết định từ biệt quê hương “theo trai”, nàng không quên đột nhập vào tòa tháp cao để lấy ba món bảo bối hộ thân. Cách duy nhất là đu tường, và Diana đã suýt trượt té. Chỉ trong lúc sinh tử ấy, nàng mới nhận ra mình đủ mạnh để... đục lỗ trên tường bằng tay, thoải mái leo lên trong tư thế không khác gì Spider-Man của nhà Marvel.

Ngủ “chay” cùng Steve:

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 3.

Trong lúc giương buồm đến thế giới loài người, Diana đã ngây thơ mời Steve ngủ cùng mình, đối với nàng “ngủ” là thiếp đi, chứ không phải đi kèm với một số hành động “người lớn” khác. Steve ban đầu từ chối, nhưng rồi cũng lân la ngủ cùng, để rồi chàng nhận ra rất khó để nằm cùng một người đẹp và chỉ “ngủ”. Tay phi công trẻ cũng có ý gạ gẫm chút đỉnh, chỉ để nghe Diana đáp lại bằng một câu vô cùng... cụt hứng: “Hồi nhỏ em được mẹ sinh ra từ đất sét…”

Chẳng biết nói gì thêm, chàng Steve của chúng ta chỉ có thể “gỡ quê”: “Ở chỗ của anh, trẻ em được sinh ra bằng cách khác”.

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 4.

Thử đồ cũng khác người: Bao nhiêu bộ trang phục tân thời mà cô thư ký của Steve đưa cho Diana thử đều bị cô nàng phá tanh bành. Không những thế, “Cô nàng hay hỏi” còn tưởng rằng coóc-xê của phụ nữ là áo giáp để ra trận nữa kìa...

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 5.

Đâm đầu vào… cửa kính: Như một nữ chiến binh ngoan cường, Diana tay khiên tay kiếm hùng dũng lao thẳng ra cửa tiệm thời trang, để rồi… đập đầu vào cửa kính. Nhưng có vẻ việc này lại làm nàng khoái chí, nên nàng xin Steve cho mình… thử lại lần nữa.

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 6.

Đeo kính cũng không làm mất vẻ cute: Không phải ai cũng được như Superman, đeo kính vào là trở thành anh nhà báo lù khù, bao nhiêu vẻ đẹp trai biến đi hết. Khi Steve gợi ý để Diana đeo kính thử, nàng vốn xinh nay còn xinh thêm bội phần. Mang cái bộ mặt thu hút như thế làm sao mà cải trang được hả Steve?

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 7.

Nhảy dưới trời tuyết: Trong lúc nghỉ ngơi trước thềm cuộc chiến mới, các chiến binh của chúng ta đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mặc sức ca hát và nhảy múa. Steve đã chủ động mời Diana nhảy, vừa hay lúc đó tuyết lại rơi khiến khung cảnh thêm lãng mạn. Đây cũng là khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên của “Nữ thần chiến binh” được trao cho người phàm”.

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 8.

Kem là món ăn ngon nhất quả đất: Thánh đảo Themyscira chắc không hề thiếu cao lương mỹ vị, nhưng món quà vặt bình dân của xứ người trần. Khi Steve dùng tiền túi mua cho nàng cây kem, nàng đã xúc động phát khóc vì sự ngon lành của nó. Không những thế, Diana còn bảo người bán “Hẳn ngươi tự hào lắm!” Đây là một chi tiết từng xuất hiện trong truyện tranh và phim hoạt hình, nhằm gợi nhắc niềm đam mê vô bờ bến của Diana dành cho đồ ngọt.

Điểm lại những khoảnh khắc “đáng yêu lạc lối” của Wonder Woman - Ảnh 9.

Quý phái trong bộ đầm xanh “Lọ Lem”: Nếu Wonder Woman mà thuộc bản quyền của Marvel, thì hẳn giờ nàng đã là một nàng Công chúa Disney rồi. Trong buổi tiệc rượu của Tướng Ludendorff, Diana vì nôn nóng săn tìm Ares mà đã quyết định “mượn tạm” bộ đầm xanh của một vị khách mời. Chỉ vừa bước chân vào sảnh lớn, hàng tá đàn ông đã dạt ra tạo đường đi cho nàng. Người xem cũng không thể nhịn cười khi trông nàng chẳng khác gì Cô bé Lọ Lem đi dự hội, nhưng đằng sau lưng lại giắt kiếm vô cùng hầm hố.