Đến Việt Nam, Kwang Soo - Suk Jin vẫn không thoát mác "thánh nhọ số 1 Running Man"

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:13 22/12/2016

Ngay cả khi đến Việt Nam thì số nhọ vẫn không thôi đeo bám cả Lee Kwang Soo lẫn Ji Suk Jin.

Trong 3 tập phim "Running Man" đặc biệt (133, 134 và 136) quay tại Macau và Việt Nam với sự tham gia của 2 khách mời là Han Hye Jin - Lee Dong Wook, tất cả gồm 8 người đã có dịp mặc áo dài và trải nghiệm những thắng cảnh đẹp ở Việt Nam.

Đến Việt Nam, Kwang Soo - Suk Jin vẫn không thoát mác thánh nhọ số 1 Running Man - Ảnh 2.

Tại thử thách ở Ninh Bình, mỗi thành viên và khách mời có nhiệm vụ tìm ra được chiếc gươm báu, ai giữ được chiếc gươm sẽ mang trong mình một quyền năng đặc biệt. Haha là người tìm thấy chiếc gươm đầu tiên và biết được mình có thể sử dụng phép đóng băng người khác 3 lần. Xui xẻo thay, Kwang Soo ở đâu lại ló đầu chui lên, cứ tưởng Haha là đồng minh và ngay lập tức bị đóng băng. Haha nhân cơ hội này xé luôn bảng tên, loại Kwang Soo trong khi chàng Hươu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là anh sẽ không bao giờ được biết quyền năng của mình khi cầm chiếc gươm là gì đâu Kwang Soo ạ!

Đến Việt Nam, Kwang Soo - Suk Jin vẫn không thoát mác thánh nhọ số 1 Running Man - Ảnh 4.

Nếu Kwang Soo bị loại còn khiến người xem thông cảm được thì thành viên này có bị loại thì ai thấy cũng đáng, đó chính là Ji Suk Jin. May mắn giành được cho mình chiếc gươm báu và sở hữu quyền năng chạm bàn tay đeo găng vào ai thì người đó sẽ bị loại mà không cần xé bảng tên, Suk Jin đã dùng chính biệt danh của mình để đổi tên thành Quyền năng Mũi To. Và anh già không vội đi triệt hạ các đối thủ mà cứ lâng lâng tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng, tung tăng khắp nơi, thậm chí còn cưỡi trâu đi dạo. Nhưng anh Mũi To đâu có ngờ rằng "con sói" Lee Dong Wook đã rình rập nãy giờ và chờ thời cơ chạy đến, xé luôn bảng tên của Suk Jin.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Suk Jin, các thành viên khác chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "Tại sao anh lại đi cưỡi trâu cơ chứ?".

Đến Việt Nam, Kwang Soo - Suk Jin vẫn không thoát mác thánh nhọ số 1 Running Man - Ảnh 6.

Quyền năng của Suk Jin còn chưa được sử dụng lần nào mà Dong Wook nỡ...

Người đáng thương tiếp theo trong tập này chính là anh Mực Kang Gary. Cả tập phim Gary chạy loăng quăng khắp mọi nơi và là mục tiêu săn đuổi của mọi người. Xui xẻo cho anh là khi các đối thủ mạnh bị loại gần hết thì người có quyền năng lúc đó là Dong Wook chỉ còn cách nhắm vào Gary. Dong Wook có khả năng gọi tên thành viên nào thì tất cả bảng tên của những người khác sẽ đổi thành tên của thành viên đó, đồng nghĩa với việc bảng tên trên lưng ai bị xé thì người bị gọi tên sẽ bị loại. Và người bị gọi tên chính là Gary chứ ai, anh hiền quá mà!

Yoo Jae Suk, Han Hye Jin và cả Song Ji Hyo còn tranh nhau chạy tới chứng minh mình là Gary để "được" Dong Wook xé bảng tên. Cuối cùng, Gary bị loại bởi Jae Suk đã xé bảng tên trên lưng... Ji Hyo.

Đến Việt Nam, Kwang Soo - Suk Jin vẫn không thoát mác thánh nhọ số 1 Running Man - Ảnh 8.

Dùng điệu nhảy Gary để chứng minh mình là Gary

Đến Việt Nam, Kwang Soo - Suk Jin vẫn không thoát mác thánh nhọ số 1 Running Man - Ảnh 9.

Cả người quyền năng Dong Wook cũng muốn mình là Gary

Nhưng mà nãy giờ điểm qua thấy thiếu thiếu ai đúng không nhỉ? Vâng, chính là người khỏi cần dùng quyền năng cũng tràn đầy quyền lực - Kim Jong Kook. Haha đã phải loại ngay đối thủ đáng gờm này ngay khi có cơ hội, Jong Kook bị loại ngay sau Kwang Soo khiến các thành viên khác bỏ chạy tán loạn.

Các anh nam thì bon chen "chém giết" lẫn nhau tranh giành quyền lực để cuối cùng trùm cuối rơi vào tay hai bóng hồng Han Hye Jin và mợ Song Ji Hyo. Tuy nhiên, Song Ji Hyo với lợi thế áo dài vàng đã dễ dàng trà trộn trong hàng trăm cô gái xuất hiện tại cố đô Hoa Lư hôm đó. Cuối cùng, Song Ji Hyo đã xé bảng tên của Han Hye Jin để trở thành người chiến thắng.

(Nguồn tham khảo: GG)