Đến "quỳ" với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này

Ngọc Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 18/07/2019

Một nhà thiết kế người Hà Lan đã tạo ra loạt túi xách và phụ kiện lấy cảm hứng từ những món ăn mà ai ai cũng thích.

Rommy Kuperus là một nhà thiết kế thời trang người Hà Lan với chuyên môn thiết kế túi xách và phụ kiện cho phái nữ. Tuy nhiên, không nổi tiếng nhờ những đường may tinh tế, chất liệu thượng hạng hay thiết kế sang chảnh mang nét cuốn hút và bí ẩn. Những sản phẩm của Rommy Kuperus lại được nhiệt liệt săn đón vì chúng cực kì… dễ gần.

Đó là những món ăn mà chúng ta ăn hằng ngày.

Túi xách mì tôm khiến dân mạng "phát sốt" một thời gian.

Năm ngoái, một chiếc túi xách có hình dáng mì tôm trông siêu giống thật đã được người ta chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cô trở nên nổi tiếng từ đó. Không ngừng sáng tạo, Kuperus hiện tại đã có cả dòng sản phẩm với hơn trăm các loại món ăn khác nhau từ trên khắp thế giới. Những chiếc túi xách hình món ăn của Kuperus có sự chi tiết và giống thật đến khó tin, khiến cho nhiều người nhìn mà… "phát thèm". Đây chắc hẳn là dòng sản phẩm mà bất kì tín đồ mê ăn uống nào cũng phải có rồi.

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 2.

Và không chỉ như thế, cô cũng tạo ra rất nhiều các phụ kiện thời trang độc đáo như nơ đeo cổ cho các quý ông cũng như vòng cổ, vòng tay… Hãy cùng ngắm cận cảnh một số thiết kế "thơm ngon" nhìn là muốn… nhỏ dãi của Kuperus nhé:

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 3.

Bánh ngọt với những chiếc macaron xinh xắn.

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 4.

Hamburger "siêu to khổng lồ".

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 5.

Hết nói với... túi hình thịt trong siêu thị.

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 6.

Socola năng lượng cũng rất thật nhé.

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 7.

Cả tô ngũ cốc bị đổ cũng kèm theo chiếc thìa.

Được biết, các thiết kế của Kuperus được làm từ đất sét, foam, da nhân tạo và màu sơn. Từ những vật liệu này, cô đã tạo ra những món ăn giống bản gốc đến… 90%.

Bộ sưu tập những món ăn châu á như sushi, bánh trung thu, ramen cũng rất nổi tiếng.

Đến quỳ với nhà thiết kế túi xách hàng hiệu mà nhìn chỉ muốn... ăn như thế này - Ảnh 9.

Kuperus cũng có thiết kế phụ kiện như nơ cổ dành cho các quý ông.

Tất cả những sản phẩm này của Kuperus đều được làm bằng tay nên trước khi order, các phụ kiện phải mất từ 5 – 10 ngày để làm, và những chiếc túi xách thì có thể phải nhất từ 2 - 4 tuần.

Được biết những chiếc túi xách hình món ăn độc đáo này có giá từ khoảng 200 USD – 400 USD (2 triệu đến 8 triệu VNĐ).

Source (Nguồn): Rommy De Bommy, Next Shark