Vài ngày vừa qua, trận bóng đá mở màn của giải ngoại hạng chuyên nghiệp Iran vừa diễn ra tại sân vận động Vatani ở thành phố Qaem Shahr. Nghe qua thì có vẻ hơi nhàm chán so với những mối quan tâm nóng hổi khác hoặc những giải đấu nổi tiếng hơn, nhưng điều đáng chú ý ở đây, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận lại là câu chuyện xung quanh một nữ nhiếp ảnh gia được cử đi chụp ảnh lại trận đấu này.
Parisa Pourtaherian - nữ nhiếp ảnh gia nổi lên gần đây.
Iran có một tập tục từ lâu: Cấm mọi phụ nữ vào sân vân động bóng đá, bất kể là vì mục đích gì. Vì thế, nữ nhiếp ảnh gia Parisa Pourtaherian vốn rất yêu thích thể thao, đặc biệt là bóng đá, lại khó có cơ hội được thực hiện công việc mơ ước của mình. Đây là luật lệ đã được đề ra từ năm 1981, khi Iran quan niệm phụ nữ không được xem trận đấu mà có đàn ông mặc quần đùi.
Tuy nhiên, dù không được tham gia cùng các đồng nghiệp nam ghi hình ở trận đấu, Parisa vẫn không từ bỏ mục tiêu của mình. Để có thể tiếp tục công việc, cô đã đến khu vực sân Vatani trước 3 tiếng đồng hồ so với giờ mở màn, tìm kiếm các nhà dân xung quanh để xin họ cho lên tầng mái cao của mình, nơi có đủ tầm nhìn hướng vào trong sân. Thế mà những hộ dân cũng khá khó tính, đến nỗi sau khi trận đấu bắt đầu được một lúc, Parisa mới được một chủ nhà cho phép
Trên tầng mái, nhờ có bộ ống kính zoom xa "hàng khủng" của mình, Parisa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhiều người nghĩ chỉ có những phóng viên nam trong sân mới có thể làm được. Khá nhiều đồng nghiệp nam của cô đã biết đến tinh thần đáng ngưỡng mộ của Parisa, vì thế họ cùng nhau chia sẻ những bức ảnh trong chuyến tác nghiệp lần này để kể lại câu chuyện đáng quý trên, nay đã lan rộng trên khắp các mặt báo lớn của thế giới.
Để thực hiện bộ ảnh của mình, cô đã đến sân vận động và tìm kiếm chỗ xung quanh từ rất sớm.
Phụ nữ Iran vẫn còn phải chịu luật lệ hạn chế tiếp xúc với một số tụ điểm công cộng liên quan tới đàn ông là chủ yếu.
Nhưng với lợi thế là một ống kính zoom tele lớn, Parisa đã tìm ra cách khắc phục khó khăn.
Một mái nhà của dân sống xung quanh, nơi Parisa được cho phép lên đứng để ghi hình trận đấu.
Ý tưởng này thực chất cũng là do Parisa học từ một vài đồng nghiệp nam khác, khi họ không có quyền vào xem trận đấu từ năm ngoái và cũng phải tìm đến các nhà cao tầng xung quanh.
Cận cảnh ống kính lớn mà Parisa sử dụng.
Một số hình ảnh mà cô chụp được trong trận đấu dù không hề đứng trong sân.