David Beckham lặng lẽ tham dự lễ viếng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 13:05 11/06/2016

CNN, Guardian, BBC… tường thuật trực tiếp. Hiếm có một nhân vật thể thao nào được chú ý đến vậy khi cựu võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali được đưa về đất mẹ.

David Beckham lặng lẽ tham dự lễ viếng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali - Ảnh 1.

Hàng ngàn người tới tiễn đưa huyền thoại Muhammad Ali.

Có đến hàng nghìn người đã tiễn đưa huyền thoại của làng quyền Anh thế giới ở thành phố quê nhà của ông, Louisville, bang Kentucky vào ngày hôm qua. Họ đứng bên đường vẫy tay, giơ cao những bức hình của ông và hô vang "Ali, Ali" khi đoàn xe tang đưa lĩnh cữu ông đi qua.

Theo thông tin mà truyền thông Anh, Mỹ đưa, đám tang của Ali được bắt đầu vào lúc 10 giờ 35 giờ địa phương (14 giờ 35 giờ GMT) ngày thứ sáu, tức là sớm hơn 1 giờ so với kế hoạch. Sau khi đi qua ngôi nhà thuở nhỏ của ông, Ali Center, Trung tâm di sản Mỹ-Phi và dọc theo đại lộ Ali, đoàn xe tang đã dừng lại tại nghĩa trang Cave Hill vào lúc 14 giờ 00 giờ địa phương.

Muhammad Ali đã qua đời cách đây đúng một tuần nhưng dường như, 7 ngày trôi qua đó chẳng làm giảm đi nỗi tiếc thương của người hâm mộ đối với cựu võ sĩ quyền Anh 74 tuổi này. Bằng chứng là diễn viên điện ảnh Will Smith, người đã đóng vai Ali trong bộ phim về cuộc đời của ông vào năm 2001, các cựu võ sĩ như Lennox Lewis, Mike Tyson… đều tham gia hộ tang bên quan tài của Ali, trong khi cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, diễn viên Billy Crystal… gửi điện chia buồn.

David Beckham lặng lẽ tham dự lễ viếng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali - Ảnh 2.

Rất nhiều sao thể thao, showbiz và chính khách nổi tiếng tới viếng và tiễn đưa huyền thoại Ali.

Tổng thống Barack Obama không thể tham dự lễ tang do con gái ông, Malia, có lễ tốt nghiệp ở trường. Tuy nhiên, bà Valerie Jarrett, cố vấn cấp cao Nhà Trắng, đã đọc bức thư ông Obama viết riêng cho gia đình Ali tại lễ tang. Ngoài ra, tổng thống Mỹ còn thực hiện một clip ngắn, trong đó ông có nói một câu như sau: "Trong tuần này, chúng ta đã mất đi một biểu tượng. Một con người mà đối với những người Mỹ gốc Phi, đã giải phóng tâm trí họ, giúp họ nhận ra họ có thể tự hào họ là ai."

David Beckham lặng lẽ tham dự lễ viếng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali - Ảnh 3.

Beckham lặng lẽ sang New York dự lễ viếng.

David Beckham lặng lẽ tham dự lễ viếng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali - Ảnh 4.

Becks thay bộ vest trang trọng và xuất hiện âm thầm ở tang lễ cùng với nam diễn viên nổi tiếng Arnold.

Tuy vậy, bất ngờ nhất là sự có mặt của một cựu cầu thủ bóng đá ở đám tang của Ali. Đó là David Beckham, một người chẳng mấy liên quan gì đến quyền Anh nếu so sánh với tiền đạo Wayne Rooney.

Càng bất ngờ hơn khi Beckham thậm chí đã nhận được lời mời từ gia đình Ali. Vì thế, cựu tiền vệ của Man Utd và Real Madrid đã được bắt gặp ở New York ngay sau khi anh rời Swaziland, nơi anh có một sứ mệnh tại đây trong vai trò là đại sứ của Unicef.

Theo tìm hiểu, thực tế Beckham đã làm việc cùng Ali trong rất nhiều dự án từ thiện kể từ lần họ gặp nhau trong lễ trao giải "Nhân vật thể thao thế kỉ" của BBC vào năm 1999.

David Beckham lặng lẽ tham dự lễ viếng huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali - Ảnh 5.

Becks từng có nhiều dự án từ thiện với huyền thoại Ali.

Muhammad Ali sinh ngày 17/1/1942 dưới cái tên Cassius Marcellus Clay. Năm 1964, ông đã chuyển sang đạo Hồi và đổi tên từ Cassius Clay, một cái tên mà ông gọi là "cái tên nô lệ". Trong sự nghiệp quyền Anh, Ali đã đánh 61 trận chuyên nghiệp, thua 5 và thắng 37 trận bằng knockout.

Sau khi kết thúc sự nghiệp kéo dài 21 năm, người ta bắt đầu lan truyền về tình hình sức khỏe của ông. Cuối cùng thì ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Mặc dù vậy, Ali vẫn xuất hiện trước công chúng và tham gia rước đuốc tại Olympic Atlanta 1996, cầm cờ ở lễ khai mạc Olympic London 2012.

Ngoài ra, ông cũng được tạp chí Sports Illustrated hãng tin BBC tôn vinh là "Nhân vật thể thao thế kỉ".