"Đầu to hơn mức dự kiến của nhà may", cô gái vật vã vì chui mãi không lọt vừa chiếc váy mới

Oeoe, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 22/11/2016

Chiếc váy với chất liệu, kiểu dáng y chang hình nhưng đáng tiếc vòng đầu của chủ nhân lại "to hơn mức dự kiến của nhà may" nên vật vã mãi cô nàng này vẫn không chui vừa vào chiếc váy yêu thích!

Mua sắm online đúng là một thú vui khó cưỡng đối với các chị em gái. Nhưng đôi khi thú vui này cũng không khác gì một canh bạc. Nếu trời thương thì sẽ có đồ đẹp để xúng xính mặc, còn lỡ xui xẻo thì coi như tiền mất tật mang, ôm một đống đồ xấu bên người mà chẳng làm được gì. 

Trước đây chúng ta đã từng gặp không ít trường hợp mua đồ online mà hình trên mạng một đằng, sản phẩm đến tận tay lại nhìn ra một nẻo khác. Tuy nhiên nếu như đa phần những trường hợp dở khóc dở cười này là do ham mua hàng giá rẻ, hàng nhái thì cũng có những người bỏ tiền triệu ra để mua quần áo online nhưng vẫn phải mếu máo.  

Đầu to hơn mức dự kiến của nhà may, cô gái vật vã vì chui mãi không lọt vừa chiếc váy mới - Ảnh 1.

Hình ảnh của sản phẩm trên mạng.

Mới đây cư dân mạng đã được một phen cười ra nước mắt với câu chuyện mua hàng online của một cô gái tên là T.D. Cô gái này có mua một chiếc váy hiệu với giá gần 1 triệu qua một shop chuyên bán đồ hiệu qua mạng. Từ kiểu dáng, mẫu mã cho tới thương hiệu đều không chê vào đâu được. Ấy vậy mà chỉ có đúng duy nhất một điều bi kịch đó là... chui mãi không lọt đầu vào cái váy này!  

T.D chia sẻ: "Em cố mãi mà không chui lọt đầu được như bạn mẫu kia các mẹ ơi. Khổ lắm, các mẹ cứ bảo tại em mua váy fake với hàng xuất khẩu nên mới thế. Váy này em mua của một page bán hàng thương hiệu nổi tiếng, gần 1 triệu thì fake làm sao mà được cơ ạ!

Đầu to hơn mức dự kiến của nhà may, cô gái vật vã vì chui mãi không lọt vừa chiếc váy mới - Ảnh 2.

Thấy cũng tội nhưng thôi, cười phát đã!

Điều khiến nhiều người buồn cười nhất chính là bức ảnh minh họa diễn tả chân thực quá trình mặc chiếc áo này. Nhìn thấy cô nàng trùm áo như trùm chăn khiến không ít người vừa phải bật cười nắc nẻ vừa thương T.D biết bao. Có thể thấy phần cổ của chiếc váy được may khá kín và nhỏ. Mọi người đều cho rằng thật ra nếu so sánh hình trên mạng và hình sản phẩm gần như không có nhiều sự khác biệt. Chẳng qua là đầu T.D "to hơn mức dự kiến của nhà may" nên không chui lọt mà thôi! Thậm chí có người còn hài hước bình luận "Chị vô bệnh viện bảo người ta thu nhỏ quả đầu lại là vừa nhé! Em đã thử và thành công".

Đầu to hơn mức dự kiến của nhà may, cô gái vật vã vì chui mãi không lọt vừa chiếc váy mới - Ảnh 3.

"Mặc được rồi nhưng ong hết cả đầu các mẹ ạ!"

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng T.D cũng đã diện được chiếc váy yêu thích, tuy nhiên cô nàng tiếp tục hài hước chia sẻ cảm xúc sau khi mặc xong rồi thì lại cảm thấy "ong hết cả đầu vì cố chui qua, cổ váy thít chặt ngay đoạn trán. Đau trán lắm ạ!" 

Nói chung là từ câu chuyện của T.D chị em ta lại học thêm được một bài học xương máu khi đi mua đồ online. Đó là ngoài việc hỏi về kích thước, số đo ba vòng thì nhớ cung cấp thêm số đo vòng đầu. Kẻo mua váy để mặc mà hóa ra lại thành mua chăn về trùm thì khổ!