"Đắng lòng" cô gái bị người yêu bỏ vì bạn của người yêu chê xấu

NANA, Theo Trí Thức Trẻ 23:35 27/02/2017

Có ai từng lâm vào tình trạng "dở khóc dở cười" như cô gái này hay chưa? Nếu là bạn thì bạn có chấp nhận chia tay dễ dàng như thế không?

Vẻ đẹp không tì vết có thể khiến người ta ngoái nhìn thật đấy, nhưng để nhớ, để xúc cảm thì những nét biểu cảm độc đáo, hài hước, khác biệt mới thật sự ghi dấu trong lòng người. Thế nhưng, cô bạn trong câu chuyện được đăng tải trên trang NEU Confessions cách đây vài giờ thì lại không có được may mắn như thế. Cô bị chính những người bạn thân thiết của người yêu chê bai vì ngoại hình không được đẹp của mình, đáng buồn hơn nữa là người yêu của chính cô gái lại chỉ đứng ngoài cuộc mà không lên tiếng bảo vệ.

Đắng lòng cô gái bị người yêu bỏ vì bạn của người yêu chê xấu - Ảnh 1.

Nguyên văn dòng chia sẻ của cô gái

Nội dung câu chuyện như sau:

"Nói ra thì buồn với xấu hổ lắm ạ nhưng cũng muốn chia sẻ để bớt đi nỗi buồn. Em tự giới thiệu em là girl k56, từ trước giờ em vốn hiền lành nhút nhát lại thêm chả có nhan sắc khiến em càng tự ti, từ bé đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai nghĩ cũng tủi thân lắm ạ. Chuyện là trong một lần đi tình nguyện em có gặp được anh (xin phép được giấu thông tin ạ) chẳng hiểu ma xui, quỷ khiến như thế nào mà em lại quyết tâm tán bằng được anh ý. Anh ý thì cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai lại hiền lành nữa nên em mê lắm. Sau 4 tháng tán tỉnh thì cũng thành công, lúc đó em vui lắm cứ ngỡ cuộc đời mình sắp bước sang trang mới cùng với chàng hoàng tử trong mơ vẽ lên cuộc sống màu hồng.

Hôm đó lần đầu tiên anh dẫn em đi chơi với hội bạn thân của anh, em háo hức lắm lại vui nữa. Mới đầu đến mọi người đều vui vẻ sau dần mấy anh chị cứ kiểu hỏi đểu em là có phải chị của P không? Sao trong em già thế? Em có phải là L không? Hôm trước anh thấy thằng P bảo là hôm nào rủ cả nhóm đi uống nước nó giới thiệu người yêu nó tên L cho bọn anh. Mà rõ ràng lúc đầu đến em đã giới thiệu mình tên là M, rồi thì các anh chị đó cứ nhắc đến người yêu cũ của người yêu em, khen em người yêu cũ của người yêu mình xinh xắn, học giỏi . . . Blabla Thực sự lúc đó em chỉ muốn độn thổ biến mất ngay khỏi nơi đó, trong khi bạn bè nói em như vậy, người yêu em chỉ biết ngồi cắn hạt hướng dương cười trừ. Em càng tức. Lúc em bảo xin phép đi vào nhà vệ sinh, lúc sau ra thấy các anh chị thì thầm xong nhìn thấy em thì ok không nói gì nữa. Lúc chụp ảnh cả nhóm pp lên fb, mọi người chọn cái em quay mặt đi, em cố nói trêu bảo là người chụp có tâm quá ạ. Xong người yêu em bảo là " Em ơi chúng nó bảo em xấu nên chọn cái đó Up cho đỡ mất mặt, xấu hổ" Ôi trời em muốn độn thổ ngay lúc đó. Lúc sau em xin phép bảo phải đi về sớm vì hôm nay sinh nhật con bạn cùng phòng nhưng thực ra là em không thể sống nổi với những con người đó.

Đắng lòng cô gái bị người yêu bỏ vì bạn của người yêu chê xấu - Ảnh 2.

Anh đưa mình về trên đường về cũng chẳng nói gì, mọi hôm đưa về toàn đưa về tận cửa phòng trọ, hôm nay đưa đến đầu ngõ rồi bảo là có việc bận nên không đưa vào tận nơi. Mình cũng chằng nói gì. Từ đó cũng không liên lạc gì nữa luôn. Mình tức lắm, dù mình có xấu thì cũng có nhiều cách bàn tân sau lưng chưa, đằng này nói trước mặt mình luôn mà ông ny cũng hùa vào với bạn. À nhầm. Giờ thì không phải là người yêu rồi. Nói chung là hôm đó về mình khóc sưng hết mắt vừa buồn, vừa tức vừa xấu hổ. Xấu thì có gì sai chứ, miễn là tốt là được mà, nhưng giờ xã hội bất công lắm, dù có tốt, có hiền lành có giỏi đến đâu mà không có nhan sắc thì cũng sẽ bị đem ra làm trò đùa thôi. Mình định giấu kín trong lòng vì xấu hổ nhưng do hôm nay bạn cùng phòng đọc bài báo về chị vợ của diễn viên Hoàng Anh xong chê già xấu này nọ. Mình chẳng nói gì, vì nghĩ lại câu chuyện của mình lại càng buồn tủi hơn. Nhưng chị vợ diễn viên Hoàng Anh vẫn may mắn hơn mình được anh Hoàng Anh bảo vệ, cưới còn mình thì bị bỏ. Đúng là bây giờ tốt nước sơn hơn tốt gỗ. Mình buồn lắm!"

Chỉ sau vài tiếng đăng tải, câu chuyện của cô gái này đã nhanh chóng nhận về gần 7.000 lượt thích, hơn 300 lượt chia sẻ cùng hơn 500 bình luận đến từ cư dân mạng. Phía dưới là phần đông ý kiến cho rằng cô gái không cần phải tiếc nuối gì cả và hãy biết cách chăm chút tới ngoại hình để bản thân đẹp hơn.

Tài khoản H.N: "Ngoại hình cũng là một điểm để bị phân biệt đối xử, người ta hay nhường nhịn cho một cô gái đẹp nhưng một cô gái xấu thì ít hơn. Nhưng hãy lạc quan lên bạn, chăm chút bản thân và nỗ lực làm đẹp cho trí tuệ của mình.Nếu bạn không may có nhan sắc hạn hẹp thì cũng đừng buồn vì có nhiều người muốn có nét đẹp bình thường thôi cũng còn là niềm mơ ước đó!"

Tài khoản P.T.Đ: "Đừng buồn e ạ, xe có số, nhà có số, người ắt phải có số rồi, chuyện xấu đẹp không nên bàn thêm, biết đâu được chia tay bạn ấy sẽ có 1 phương trời mới mở ra cho em thì sao, mọi thứ sẽ đến thật bất ngờ, chúc em may mắn!"

Tài khoản T.T: "Lấy vợ là lấy mẹ cho con mình. Loại đàn ông quan trọng bề ngoài thì vứt. Hoa đẹp có lúc hoa tàn, thời gian có tha thứ cho ai đâu, chỉ tâm hồn và đạo đức còn mãi với thời gian. Mạnh mẽ lên em."

Không rõ thực hư câu chuyện này là như thế nào, nhưng hiện tại nó đang thu hút sự chú ý và tranh luận rất lớn từ cư dân mạng. Còn bạn, bạn nghĩ sao?