Đăng đàn tố bạn trai đòi chia tay chỉ vì cười vô duyên, cô gái nhận lại cả rổ trách móc từ cư dân mạng

Mai Mai, Theo Helino 19:55 23/03/2018

Giờ phải chuyển câu "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" thành "Không có người phụ nữ vô duyên, chỉ có người phụ nữ không biết mình vô duyên" mất thôi.

Xưa nay người ta vẫn thường hay nói "Những cô gái hay cười là những người xinh đẹp nhất". Thế nhưng có một sự thật là ranh giới giữa sự "xinh đẹp" và "vô duyên" lại vô cùng mong manh, vì thì muốn cười đôi khi cũng cần phải học. Đối với các anh chàng mà nói, có được cô người yêu hay cười và xinh đẹp thì ai cũng thích, thế nhưng nếu yêu phải cô nàng hay cười "quá" thì lại là một điều không tốt tí nào. Câu chuyện dưới đây mà một minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề này.

Đây là lời tâm sự của một bạn nữ, gửi nhờ qua một trang trên MXH Facebook đăng tải giúp, có nội dung liên quan đến việc cô bạn gái này bị người yêu chia tay vì cười vô duyên. Tuy nhiên có vẻ do thấy không can thâm và ấm ức nên cô bạn đã đăng đàn lại câu chuyện để "mách" với cư dân mạng:

"Tự dưng đang cười, anh người yêu cấu vào đùi rồi quay sang nói: "Em cười bé thôi, tí ra kia anh bảo".

1 lúc sau anh dắt mình ra 1 góc:

"Anh đã bảo rồi, bao lần rồi, em cười bé thôi, em cười như đàn ông vậy".

"Ơ thế buồn cười không được cười à".

"Con gái phải dịu dàng duyên dáng 1 chút, cười gì như kiểu bị làm sao ấy. Vô duyên lắm em".

"Thì sao ạ?"

"Em vô duyên với anh đươc nhưng với ng khác thì không, mất mặt anh. Kiểu đi với em như kiểu đi với 1 đứa không bình thường, thần kinh không ổn định ấy. Lúc nào cũng cười, hở ra là cười! Anh không thích em cười như vậy. Bạn anh cũng bảo em như đười ươi ấy."

"Anh cảm thấy ko thích thì thôi, em không cười với anh nữa. Hay thôi không thích em nữa."

"Tuỳ em."

Mình bỏ về và đến giờ đã 2 tuần, mình nhớ từng câu từng chữ hôm ấy, sau chúng mình không nói chuyện với nhau nữa, nghe bạn bè anh cũng đang để ý đến 1 cô gái khác có phần lạnh lùng. Mình chưa hỏi nhưng chắc mình chia tay rồi. Thế đấy, hay cười cũng bị phê bình hay chỉ là lý do chia tay thôi mọi người nhỉ?

Vậy mà lúc nào cũng "hãy yêu 1 cô gái hay cười""

Đăng đàn tố bạn trai đòi chia tay chỉ vì cười vô duyên, cô gái nhận lại cả rổ trách móc từ cư dân mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng thật đáng tiếc, thay vì được bảo vệ và ủng hộ như ngững gì cô bạn nghĩ thì sự việc lại trái ngược hoàn toàn. Cô gái không ý thức được vô tư và vô duyên, cứ ngỡ mình như vậy là thân thiện, cởi mở nhưng thực chất lại đang làm những hành động quá lố khiến mọi người không thoải mái. Thậm chí người yêu đã nhắc nhiều lần và còn phải nói rõ ràng rằng "bạn anh cũng bảo em như đười ươi ấy" nhưng cô bạn vẫn cố chấp và cho rằng mình đúng.

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng: 

"Bạn nên biết lắng nghe, nhìn lại bản thân và khắc phục những nhược điểm của mình. Giàu vì bạn mà sang vì vợ, chả có người nào thích mang đười ươi đi chơi với bạn bè cả", Facebook Phạm Hùng bình luận.

Cô nàng Michi Chan cũng đưa ra góp ý: "Mình thấy người yêu bạn góp ý vậy là đúng đấy. Hay cười là tốt, nhưng không phải cười một cách quá lố. Hồi trước tui cũng hay cười như vậy, cười trong vô thức, sau đó mọi người nhắc nhở tui để tui chỉnh sửa. Sau này gặp mấy đứa khác cười hô hố như vậy tui nghe cũng thấy khó chịu nữa. Cười thoải mái trước mặt người thân thì gọi là hào sảng thống khoái. Còn cười lớn giữa chốn công cộng là vô duyên đấy bạn nha. Tui góp ý với thiện chí nha".

"Người ta nhắc là tốt cho bạn mà. Ở chỗ đông người thì giữ ý tứ lịch sự là đúng rồi, cái đó tốt cho bạn chứ có xấu đâu. Chưa ai nói chia tay chia chân gì, chưa chia sẻ gì với người yêu đã tự nghĩ là chia tay này kia, rồi còn nghe tin đồn này kia từ bạn bè người ta. Bạn nên trưởng thành hơn trong tình yêu đi", Tài khoản Hương Giang bình luận.