Đâm chết người tại quán nhậu vì nói chuyện lớn tiếng, nam thanh niên cùng bạn gái đón taxi bỏ trốn

Tứ Quý, Theo Thời Đại 20:09 18/07/2018

Thấy 2 thanh niên bàn nhậu kế bên nói chuyện lớn tiếng, Tuấn dùng chai bia đập vỡ rồi đâm nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó đối tượng này chở bạn gái rời khỏi hiện trường rồi bắt taxi đi trốn.

Ngày 18/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Tuấn (27 tuổi, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khuya 16/7, Tuấn chở bạn gái vào quán nhậu trên đường Hà Hoàng Hổ (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) để ăn uống.

Đâm chết người tại quán nhậu vì nói chuyện lớn tiếng, nam thanh niên cùng bạn gái đón taxi bỏ trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Lúc này trong quán có anh Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi, ngụ địa phương) cùng người bạn tên Phúc ngồi ăn uống tại đây.

Sau đó Tuấn nghe anh Phong và Phúc nói chuyện lớn tiếng nên tỏ ra khó chịu. Thấy thế, Phúc tiếp tục lấy dây thắt lưng để lên bàn như khiêu khích.

Sau đó Tuấn qua bàn anh Phong để "nói chuyện" thì hai bên xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc xảy ra xô xát, Tuấn cầm hai vỏ chai bia đập vỡ rồi đâm trúng vào vùng cổ anh Phong khiến nạn nhân gục tại chỗ trên vũng máu.

Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Tuấn vội chở bạn gái rời khỏi hiện trường rồi thuê xe taxi đến tỉnh Kiên Giang để bỏ trốn.

Đâm chết người tại quán nhậu vì nói chuyện lớn tiếng, nam thanh niên cùng bạn gái đón taxi bỏ trốn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng chỉ vì ăn nhậu nói lớn tiếng.

Nhận được tin báo công an đã nhanh chóng có mặt để phong toả hiện trường. Lúc này anh Phong đã tử vong sau khi bị đâm vào cổ.

Qua thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng công an xác định Tuấn là đối tượng gây án nên tiến hành truy xét đối tượng này.

Chiều 17/7, Tuấn đã đến Công an phường Mỹ Hòa đầu thú và thừa nhận hành vi của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày