Đi học vui nhất mà cũng sợ nhất chính là đám bạn cùng lớp siêu lầy, không bao giờ thiếu trò để chơi. Cơ mà nhiều lúc cũng tá hoả với cả muốn phát điên với cái lũ bạn quá lầy này! Ảnh mình muốn giấu đi không được nó sẵn sàng đăng lên dìm, không có người yêu không phải tội nhưng mở miệng là chê mình ế trong khi nó hơn gì mình...
Nói chung là có luật nhân quả cả đấy, có tâm với nhau chút đi nha!
Liệu mà biết chọn ảnh đôi bạn cùng đẹp đăng lên, chứ đừng có dại kiếm ảnh người ta xấu xí để dìm cho bằng được. Kiếp sau cẩn thận không ai chơi cùng!
Không phải lúc nào cũng dễ ở rủ đi ăn cùng đâu, liệu mà cân nhắc nhé
Không muốn gánh bà cô ế này thì bớt vô duyên nha mấy ba
Ahihi sống tốt với nhau chút không, không lỡ kiếp sau không có hình sống ảo
Học cách sống văn minh trên mạng xã hội đi nhé!
Ngực lép mà sang đó, nhưng trước hết là ngưng vô duyên!
Mình nhường nhau ca hát đúng không? Tiền chia đều mà alo alo
Thích chảnh không? Cứ chờ nhân quả đấy