Đặc sản Đà Lạt gọi tên những con dốc cao hơn cả sừng người yêu cũ cắm bạn, đi hay xuống cũng đều là trò ú tim nguy hiểm!

Thế Huân, Theo Trí Thức Trẻ 22:40 19/12/2020

Chỉ một clip sương sương cũng đủ khiến bạn rùng mình về những con dốc ở Đà Lạt.

Nhắc đến Đà Lạt, thường đa số nghĩ ngay đến những đồi thông thơ mộng, không khí se se lạnh quanh năm, rồi chợ Đà Lạt với hàng tá đặc sản siêu ngon - ăn một lần nhớ mãi. Riêng với một số người, đây lại là thành phố mà hễ bạn bước ra đường không khác gì đang chơi một trò nguy hiểm trong các công viên giải trí... Tại sao ư? Xem xong clip này bạn sẽ rõ.

Clip: Những con dốc đáng sợ ở Đà Lạt mà ai đi cũng tưởng mình đang lượn trên tàu siêu tốc

Cụ thể, một cô nàng đã ghi lại khung cảnh đáng sợ khi di chuyển xuống một con dốc mà chỉ cần nhìn thôi đã thấy chóng mặt "buồn nôn" rồi. Cô nàng và người bạn đồng hành của mình cũng tỏ ý bái phục những người dân Đà Lạt, không hiểu bằng cách gì mà họ có thể di chuyển trên những con đường này mỗi ngày.

Đặc sản Đà Lạt gọi tên những con dốc cao hơn cả sừng người yêu cũ cắm bạn, đi hay xuống cũng đều là trò ú tim nguy hiểm! - Ảnh 2.

Vừa nhìn con dốc này thôi cũng đã đủ ngộp rồi...

Đặc sản Đà Lạt gọi tên những con dốc cao hơn cả sừng người yêu cũ cắm bạn, đi hay xuống cũng đều là trò ú tim nguy hiểm! - Ảnh 3.

Lúc di chuyển cũng phải tuyệt đối cẩn thận

Đặc sản Đà Lạt gọi tên những con dốc cao hơn cả sừng người yêu cũ cắm bạn, đi hay xuống cũng đều là trò ú tim nguy hiểm! - Ảnh 4.

Chính vì địa hình dốc thế này nên Đà Lạt là thành phố không hề có đèn đỏ. Chẳng ai có thể đủ sức dừng ngang ở những con dốc thẳng đứng thế này cả. Nhiều cư dân mạng còn nói đùa chị Phạm Quỳnh Anh đứng con dốc cố ngăn để không khóc có khi chẳng phải vì thất tình mà vì sợ nó chừng!

Một số bình luận đáng chú ý của netizen:

- Độ dài của con dốc tỉ lệ thuận với những chiếc sừng người yêu cũ đã tặng tôi...

- Thích Đà Lạt lắm nhưng sợ mấy con dốc này thật sự.

- Lần nào đi mị cũng để bạn thân con trai chở chứ con gái tay yếu đi cái này chắc xỉu ngang.

- Nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.

Nguồn: Tổng hợp