Đà Nẵng: Không chốt cửa, một thiếu phụ bị trộm xông vào nhà cướp của, đòi cưỡng hiếp

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 12:23 19/09/2016

Sau khi đột nhập vào nhà, cướp số tiền gần 2 triệu đồng, tên trộm bất ngờ chuyển sang đòi cưỡng hiếp chủ nhà. Tuy nhiên, do chủ nhà chống cự quyết liệt, nam thanh niên đã dùng dao đâm vào mông nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 19/9, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp của, đe dọa cưỡng hiếp nữ chủ nhà khiến nạn nhân rơi vào hoảng loạn, sợ hãi. Nạn nhân là chị N.T.K.P. (SN 1984; trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Sáng ngày 19/9, lúc PV đến, nạn nhân P. mới từ bệnh viện trở về nhà riêng. Với vẻ mặt thất thần, đôi mắt thâm quầng và nhiều vết xước trên vùng mặt, chị P. cho biết đến bây giờ vẫn chưa thể trấn an tinh thần sau khi xảy ra vụ việc trên.

"Vụ việc xảy ra quá nhanh, tôi không nhìn thấy khuôn mặt hung thủ. Bản thân tôi cũng không dám nhìn mặt y vì sợ y sát hại mình. Qua giọng nói thì áng chừng người Quảng Nam hoặc Đà Nẵng. Tên trộm này chưa quen biết với tôi", chị P. buồn rầu nói.

Đà Nẵng: Không chốt cửa, một thiếu phụ bị trộm xông vào nhà cướp của, đòi cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18/9, trước khi đi ngủ, chị P. chỉ khoá cổng ngoài, còn cửa đi đột nhiên bị hỏng, không thể cài chốt nên chị chỉ khép sơ lại. Sau đó chị P. và con trai mỗi người ngủ 1 phòng ở tầng 2. Tuy cửa chính bị hỏng nhưng chị P. lại sơ ý không đóng cửa phòng ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/9, chị P. đang ngủ trên tầng 2 thì bất ngờ bị một nam thanh niên đột nhập vào tận giường ngủ, khống chế, uy hiếp tinh thần và bắt chị P. đưa tiền, vàng.

Khi chị P. bảo chỉ có một ít tiền để ở túi xách ở phòng khách dưới tầng trệt, đối tượng kẹp cổ dẫn chị P. xuống để lấy.

Sau khi cướp được tài sản, nam thanh niên này thực hiện ý đồ cưỡng hiếp chị P. nhưng nạn nhân cố sức kháng cự bằng cách gập người về phía trước, cố gắng ôm chiếc ghế sa lông để không bị tên này kéo đi và ra sức khóc lóc, van xin.

Bị nạn nhân từ chối, đối tượng dùng dao đâm vào vùng mông và khứa vào tay chị P. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn cố chống cự quyết liệt buộc tên trộm đành ôm số tiền cướp được và trèo tường rào để ra ngoài, bỏ trốn.

Lúc này, chị P. mới điện báo sự việc với người thân, đồng thời đập cửa gọi con trai dậy, tuy nhiên, do con chị P. ngủ trong phòng riêng và đóng kín cửa nên không hay biết gì về sự việc xảy ra với chị P. Ngoài ra, vì dân cư quanh nhà còn thưa thớt, không nhờ được người trợ giúp nên chị P. đã tự lái ô tô đến bệnh viện để được cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP và Công an quận Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy dưới nền gạch trong phòng khách nhà chị P. có nhiều vết máu, bên cạnh chiếc xe tay ga bị đổ. Tường rào, cổng ngõ nhà chị P. có dấu vết người trèo qua và cửa chính ngôi nhà này cũng không thể cài chốt bên trong.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận dấu vết tại hiện trường phù hợp với lời khai của nạn nhân và nhận định đối tượng gây án có khả năng đã đến nhà chị P. trước đó.

Được biết, chị P. đã ly hôn và đang sống với con trai 10 tuổi. Chị P. mới vừa dọn về ở trong ngôi nhà 3 tầng tại khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ được vài ngày. Do ngôi nhà mới được xây dựng nên hiện vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện và thợ đang tiếp tục thi công.

Hiện tại, công an quận Cẩm Lệ đã có báo cáo lên công an TP để mở rộng hướng điều tra, truy tìm hung thủ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.