Đà Nẵng: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bán đảo Sơn Trà

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 10/06/2016

Khoảng 7 giờ sáng 10/6, nhiều người dân hoảng hồn khi nhìn thấy một xác người bốc mùi hôi thối nổi bồng bềnh được 2 ngư dân đưa về khu vực bãi biển Lăng Ông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Sáng sớm, nhiều người dân đi tắm biển tại bãi Biển Mỹ Khê, đối diện nhà hàng 4U Biển, đường Võ Nguyên Giáp (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) hoảng hồn khi nhìn thấy thi thể một người đàn ông được 2 ngư dân đưa vào bờ. 

Đà Nẵng: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bán đảo Sơn Trà - Ảnh 1.

Thi thể người đàn ông đã được 2 ngư dân đưa lên bờ.

Ông Hộ (trú tổ 10, phường Phước Mỹ), người phát hiện thi thể này cho biết, khoảng 18h ngày 9/6, khi đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 24 độ vĩ Bắc – 15 độ kinh Đông thuộc bán đảo Sơn Trà, 2 cậu cháu ông Hộ phát hiện một xác người bốc mùi hôi thối nổi cách bờ khoảng 20 hải lý nên đã thông báo cho cơ quan chức năng. 

Tuy nhiên, trong quá trình chờ đợi nhưng không nhận được phản hồi nên 2 cậu cháu ông Hộ đã vớt thi thể lên thuyền thúng và đưa vào bờ. 

Đà Nẵng: Hoảng hồn phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bán đảo Sơn Trà - Ảnh 2.

Một số người dân xung quanh khu vực thắp hương cho nạn nhân, chờ lực lượng chức năng xuống khám nghiệm tử thi.

Người dân cho biết, đây là thi thể một người đàn ông ước chừng 45 – 50 tuổi, dáng người khá cao to, đầu không còn tóc (hoặc không có tóc), da dẻ trắng bệch, ở chân có nhiều hình xăm nên chưa thể nhận biết đây là thi thể người Việt hay người nước ngoài. Trên người thi thể có một chiếc áo khoác màu xám. Lúc được đem vào bờ, thi thể đã trương phình, bốc mùi hôi rất mạnh. 

 Hiện thi thể được đem về trung tâm pháp y TP Đà Nẵng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.