Đà Nẵng: Ăn trúng cua độc, 1 người tử vong

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 20:40 18/04/2016

Ăn phải cua lạ, ông Phan Văn Cư (SN 1962, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tử vong sau một ngày trúng độc.

Chiều 18/4, gia đình vừa lo hậu sự cho ông Phan Văn Cư (SN 1962, trú tổ 19A, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Được biết, nạn nhân tử vong vì ăn phải cua độc.

Người thân của gia đình nạn nhân cho biết, ngày 14/4, ông Cư đi kéo lưới về bắt được 1 vài con cua lạ, màu sắc sặc sỡ.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi luộc cua ăn, ông Cư thấy trong người mệt mỏi nên đã lên giường đi ngủ. Đến 17 giờ, ông Cư tỉnh giấc và bị nôn ói liên tục. Người nhà đã đưa ông đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (TP Đà Nẵng).

Tại Bệnh viện, các bác sĩ nhận định ông Cư trúng độc sau khi ăn cua lạ và lập tức được súc bụng sau khi phát hiện ông Cư có biểu hiện xuất huyết dạ dày, hôn mê sâu. Mặc dù được tận tình cứu chữa, tuy nhiên, ông Cư đã tử vong vào khoảng 11h30 trưa 15/4.

Đà Nẵng: Ăn trúng cua độc, 1 người tử vong - Ảnh 1.

 Gia đình tổ chức tang lễ cho ông Cư

Theo tìm hiểu, ông Cư có 1 người vợ nhưng 2 người không sống chung. Hiện 2 người con của ông Cư vẫn còn đi học. Thời còn trẻ, ông đi làm ăn, sinh sống tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cách đây khoảng 3 tháng, do thất bại trong chuyện làm ăn nên ông Cư về quê mua 1 chiếc thuyền thúng hành nghề chài lưới và đến ngày 14/4 thì gặp nạn.

Ông Phan Văn Chiện (SN 1957, trú phường Mân Thái), anh ruột ông Cư cho biết, loại cua mà ông Cư ăn to gần bằng lòng bàn tay, trên mai nó có nhiều chấm tròn màu đỏ sẫm. Ngư dân đi biển rất hay gặp loại cua này nhưng vì loài này ít thịt, bán không ai mua nên họ thường bỏ.

Đà Nẵng: Ăn trúng cua độc, 1 người tử vong - Ảnh 2.

 Loại cua mà ông Cư đã ăn dẫn đến bị trúng độc

Ông Chiện cũng cho biết thêm, trước khi ông Cư tử vong thì nạn nhân đã ăn khoảng 2 - 3 con cua loại này. Do nghĩ sự việc ông Cư tử vong chỉ là sự cố đáng tiếc nên gia đình đã không trình báo cơ quan công an địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày