Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/04/2019

Hà Nội thật rộng lớn, có quá nhiều thắng cảnh để tham quan và nhiều món ăn để thử. Sau đây là một "cẩm nang" ngắn dành cho ai muốn khám phá những điểm nổi bật của Thủ đô hoa lệ chỉ trong 1 ngày.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 1.

Cuối tuần vừa rồi thảnh thơi, lại trùng với ngày Giỗ tổ Hùng Vương nên mình lại càng không có việc gì để làm. Ngồi nhà xem phim, chơi game mãi cũng chán, mình quyết định ra đường, làm một "tour" qua những điểm vui chơi, những tụ điểm nổi bật của Thủ đô Hà Nội.

Muốn đi được nhiều điểm nhất có thể, mình quyết định chỉ đem xe máy, ví và smartphone. Trong đó chiếc smartphone ngoài mục đích liên lạc còn đảm nhiệm luôn nhiệm vụ chụp hình chuyến đi, thay thế chiếc máy ảnh cồng kềnh mình quyết định cho "nằm nhà".

Chiếc smartphone được mình lựa chọn hôm nay là Realme 3, phiên bản mới nhất của dòng sản phẩm tầm giá bình dân của hãng smartphone mới của OPPO. Phục vụ cho việc chụp hình, máy có 1 camera selfie 13MP f/2.0, hệ thống camera kép phía sau với camera chính 13MP f/1.8 và cảm biến đo chiều sâu 2MP.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 2.
Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 3.

Điểm đầu tiên người Hà Nội và cả khách du lịch đều nên trải nghiệm đó là Hồ Tây. Một vòng quanh hồ có chiều dài khoảng 17km, sẽ tốn một ngày đi bộ, hoặc nửa ngày đi đạp xe tính cả dừng nghỉ trưa. Con đường xung quanh Hồ Tây giống như Hà Nội thu nhỏ vậy, ta có khu vui chơi với tranh tường graffiti, các quán cà phê từ bình dân tới sang chảnh, các quán ăn như phở, bánh tôm, kèm theo đó là vô vàn những điểm dừng chân để chụp ảnh sống ảo.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 4.

Ảnh panorama thung lũng hoa Hồ Tây

Chán Hồ Tây, bạn có thể "lượn" ngay qua Hồ Gươm cách đó khoảng 6km. Khác với Hồ Tây tĩnh lặng và nhẹ nhàng, Hồ Gươm cuối tuần trở thành Phố đi bộ với vô vàn các hoạt động vui chơi huyên náo.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 5.

Tháp Rùa qua ống kính zoom 2x của Realme 3

Đi dạo trên Phố đi bộ, bạn có thể thưởng thức những vũ điệu sôi động của những nhóm nhảy phong trào, tham gia các trò chơi truyền thống khi... ngồi bệt giữa đường hoặc chi một số tiền nhỏ để các họa sĩ vẽ chân dung.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 6.

Đi chơi tại Hồ Gươm chắc chắn bạn sẽ không bị đói, khi tại đây có đủ các món ăn vặt như thịt nướng, bánh mì, kem que, kem cuộn tới cả những món ăn no như bánh canh, bánh gối...

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 7.
Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 8.

Lúc này đã là 4h chiều, trời bắt đầu ngả tối nhưng chiếc Realme 3 của mình vẫn còn tới 80% pin mặc dù vừa phải đảm trách nhiệm vụ phát nhạc và chụp hình từ sáng, nhờ được tích hợp viên pin dung lượng cao tới 4230mAh. Máy chưa mệt nên mình cũng quyết định không mệt và tiếp tục lang thang.

Điểm đến tiếp theo với những ai đã có mặt tại Phố đi bộ đó là Nhà thờ lớn. Được xây dựng từ thế kỷ 19, nhà thờ Công giáo này không những có giá trị lịch sử cao, mà còn là tác phẩm nghệ thuật về mặt kiến trúc.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 9.

Nói về những kiến trúc "lớn" tại Hà Nội, ta cũng không thể bỏ qua Nhà hát Lớn. Nếu bạn không phải là "fan" của hát kịch, thì vẫn có thể tham quan địa điểm này, ngồi tại bậc thềm uống trà đá và ngắm nhìn dòng xe dưới đường.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 10.

Chụp Nhà hát Lớn bằng tính năng chụp đêm Nightscape của Realme 3

Với những ai thích uống bia chắc chắn không nên bỏ qua Tạ Hiện, con phố chỉ toàn những quán bia, quán bar! Tại đây lúc nào cũng đông nghẹt người, nhưng cũng vì thế mà tạo không khí sôi động, tăng "nhiệt" cho những bữa "nhậu"!

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 11.

Điểm cuối cùng trong chuyến đi của mình là Lăng Bác, một điểm bất cứ ai tới thăm Hà Nội cũng nên đi qua. Nếu bạn tới Lăng Bác vào buổi tối, hãy nán lại tới 9 giờ để dự lễ hạ cờ thường nhật, với màn diễu binh hoành tráng tại Quảng trường Ba Đình.

Cuối tuần loanh quanh Hà Nội, làm gì và ăn gì? - Ảnh 12.

Kết thúc một ngày lang thang mệt nghỉ, mình cảm thấy hài lòng vì đi qua được hết những điểm trong lịch trình và chụp được những bức hình lưu niệm quý giá. Đóng góp vào sự thành công này là thời lượng pin bền bỉ, khả năng chụp hình không ngại sáng tối của chiếc Realme 3.