Cười rớt hàm với hành trình "sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm" của thầy trò Đường Tăng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 28/01/2017

Đến từ nhà sản xuất Châu Tinh Trì, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 vẫn giữ nguyên phong cách hài “bựa” của phần trước đó với hàng loạt các tình tiết khó đỡ. Thầy trò Đường Tăng trở lại với hành trình hàng ma bá đạo trên từng con yêu quái.

Tất cả cùng làm nên một phiên bản Tây Du Ký đậm tính giải trí và độc nhất vô nhị của “ông vua phim hài” Châu Tinh Trì.

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 1.

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện là tác phẩm giải trí đáng xem nhất đầu năm mới

Chuyện phim xoay quanh câu chuyện trừ ma phục yêu trên đường thỉnh kinh của Đường Tăng (Ngô Diệc Phàm) và ba đồ đệ Tôn Ngộ Không (Lâm Canh Tân), Trư Bát Giới (Dương Nhất Huy) và Sa Ngộ Tịnh (Mengke Bateer). Khi dừng chân tại một vương quốc xinh đẹp, cả bốn thầy trò được hoàng gia đón tiếp như những vị khách quý. Trong lần biểu diễn tài nghệ của mình cho Hoàng thượng thưởng thức, Tôn Ngộ Không chơi xỏ sư phụ khiến ông nhảy vũ điệu sexy rồi sau đó tấn công vào mặt Hoàng đế. Cả bốn thầy trò rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi may mắn thoát nạn, họ quen biết Tiểu Thiện (Lâm Doãn), một ca nữ khiến Đường Tăng nhớ lại mối tình với Tiểu Thư (vai diễn do Thư Kỳ đóng trong phần 1). Từ đây, tình thầy trò giữa Đường Tăng và Ngộ Không bị chia rẽ bởi cô gái ấy. Ngộ Không cho rằng Tiểu Thiện là yêu quái, muốn đánh chết cô trong khi sư phụ luôn tìm cách che chở cho nàng. Liệu rằng sau tất cả, Đường Tăng có đủ tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện?

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 - Đường Tăng trị đồ đề bặng con đường chửi và đánh

Đừng bao giờ hy vọng Châu Tinh Trì sẽ giữ nguyên tính cách của các nhân vật trong bản phim gốc. Nếu Đường Tăng của Văn Chương trong phần 1 khá ngây thơ thì Đường Tăng của Ngô Diệc Phàm đã được nâng lên thành “cáo”. Nhân vật này biết cách “diễn sâu” đúng lúc, đúng chỗ, biết cách chiều lòng dỗ ngọt các đồ đệ để hoàn thành mục đích của mình. Không những vậy, dấu ấn “Thánh chửi” trong các phim hài Châu Tinh Trì được nhập vài Đường Tăng. Chửi hoài, chửi mãi, chửi điệu nghệ và chửi cá tính cũng làm nên khả năng đặc biệt của ông. “Phụ kiện roi da” kèm theo khẳng định chất “boss” của ông. Đặc biệt, Đường Tăng của Ngộ Diệc Phàm còn chiêu đãi khán giả màn nhảy thoát y không thua kém gì vũ công chuyên nghiệp.

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 2.

Tuyệt chiêu mới của Đường Tăng – chửi và đánh đồ đệ

Tạo hình nhân vật nhìn đã muốn xỉu mang đậm tính bựa của Châu Tinh Trì

Phía sau một sư phụ là một Ngộ Không “trẻ trâu” nhưng không phải dạng vừa đâu. Ức chế khi bị sư phụ tra tấn bấy lâu nay, Ngộ Không luôn tìm cách đảo chính. Chàng khỉ manh động này nhân lúc Đường Tăng khàn tiếng không thể đọc thần chú, liền bày mưu lập kế ám sát sư phụ. Chưa hết, “vua khỉ” còn nhiều lần trả đũa không thương tiếc thầy trong điều kiện có thể.

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 3.

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 4.

Thầy trò Đường Tăng chân dài, đẹp trai lai láng, bá đạo không giống ai trên từng tình huống trong phim

Trong khi đó, Trư Bát Giới được “phẫu thuật thẩm mỹ” trở thành mỹ nam vạn người mê. Quần áo cẩm hường diễm lệ thế thôi nhưng tâm hồn mê gái trong anh vẫn luôn bền bỉ, bất chấp mọi con yêu quái, miễn là nữ thì duyệt ngay và luôn. Còn Sa Tăng lần này được “lên đời” đưa rước trên “xế xịn”. Sa Tăng nên cảm ơn Châu Tinh Trì và Từ Khắc vì qua mấy trăm bản phim, số chị Dậu của anh mới chấm dứt.

Phim vẫn có những hình ảnh làm nên chất Châu Tinh Trì như các nhân vật xấu đến xúc phạm người nhìn, những màn chửi nhau quỷ khóc thần sầu... Tình huống lầy lội trên mọi phương diện từ bối cảnh, lời thoại và biểu cảm nhân vật khiến không phút giây nào trong phim, cơ miệng khán giả không hoạt động. Thách bạn dừng được cười.

Đừng chỉ nghĩ bạn sẽ cười thôi vì tác phẩm này còn khiến khán giả mồm chữ O mắt chữ A trước các phân đoạn đánh nhau mãn nhãn và đầu tư kỹ xảo công phu hệt như trong phim Hollywood

Tạo hình của những con yêu quái được đồ họa cầu kỳ, đầy ấn tượng và đáng sợ như phim hollywood. Các màn đấu phép giữa Ngộ Không và phe phản diện mang đậm phong cách kiếm hiệp của Từ Khắc còn những trường đoạn hủy diệt kinh hoàng tục gây choáng ngợp cho khán giả. Các phân cảnh này chiếm một thời lượng hợp lý không làm nặng nề cốt truyện mà ngược lại đem đến những hình ảnh mãn nhãn ngay trong tiếng cười giòn giã. Sau tác phẩm Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2, Từ Khắc một lần nữa tiêp tục bảo chứng cho chất lượng kỷ xảo của mình. Phim nào có Từ Khắc, ắc phim đó sẽ há hốc mồm, mãn nhãn với những gì ông thể hiện.

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 5.

Từ Khắc là bảo chứng cho phần kỷ xảo mãn nhãn

Ở đoạn cuối của phim, khán giả vô cùng thích thú khi thấy sự xuất hiện nàng Đoàn Tiểu Thư (do Thư Kỳ thủ vai), là nguyên nhân gây nên tranh cãi, ân oán, và nhiều tình huống dở khóc dở cưới của Tôn Ngộ Không và Đường Tăng.

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 6.

Thư Kỳ xuất hiện trong vai trò cameo gây thích thú cho khán giả

Cười rớt hàm với hành trình sáng thỉnh kinh, tối mãi võ kiếm cơm của thầy trò Đường Tăng - Ảnh 7.

Lâm Doãn tiếp nối Thư Kỳ gây sóng gió cho tình Đường Tăng – Ngộ Không ở phần này

Đánh dấu sự cộng tác của hai huyền thoại Trung Hoa – vua hài Châu Tinh Trì và nhà làm phim lừng danh Từ Khắc, Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 là siêu phẩm hài, hành động, kỳ ảo đúng nghĩa khi mang đậm tính giải trí lẫn những hình ảnh gây ấn tượng mạnh về thị giác. Sự tung hứng của dàn diễn viên trẻ đẹp và cốt truyện khó đỡ của Tinh gia đã làm nên những tràng cười sảng khoái và bất tận nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện 2 khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28.1.2017 – Mùng 1 Tết.