Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng "Vì sao tôi ế?"

Ngọc Nhým, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 26/10/2016

Thế mới biết đôi khi tâm hồn trong sáng quá cũng là một cái tội.

Thế giới có 7 tỷ người, nhưng tại sao nhiều người vẫn không thể tìm thấy nửa kia đi lạc của mình. Phải chăng khi thượng đế rải xuống nhân gian một nửa hoàn hảo, họ đã giương ô lên che?

Đôi khi lý do bạn ế không phải do bạn xấu trai, hay dốt nát và nghèo, mà đó là vì định mệnh bắt bạn phải như vậy. Có hàng trăm lý do để bạn vẫn là thành viên tích cực của hội F.A như đẹp trai nhưng lùn, đã béo lại còn ăn lắm, giỏi giang nhưng hay cáu bẩn...

Vậy thì hãy xem những anh chàng dưới đây trải lòng vì sao họ ế, có lẽ bạn sẽ thấy số mình cũng nhọ bình thường thôi.

Chuyện buồn đời các thanh niên ế...

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 2.

Sợ hãi không đúng lúc.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 3.

Làm anh hùng sai thời điểm.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 4.

Tỏ ra quan tâm không phải lối.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 5.

Làm người tốt cũng là một cái tội.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 6.

Vì đam mê đã che mờ mắt.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 7.

Nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì không có người yêu.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 8.

Thầy giáo có tâm nhưng thiếu tầm.

Cười ra nước mắt với những anh chàng dám mạnh dạn trải lòng Vì sao tôi ế? - Ảnh 9.

Tỉnh hơn một quả táo tàu.

Vậy còn bạn thì sao, lý do bạn vẫn F.A là gì? Hãy cùng chia sẻ bên dưới comment nhé.