Rõ ràng tối nào cũng đóng cửa sổ cho đỡ lạnh mà sáng lại thấy mở toang. Hóa ra anh chồng cứ đêm là dậy mở cửa để được vợ ôm đi ngủ. Thế này chắc yêu nhau đến già rồi.
Nếu bạn quá buồn tủi, vừa khóc vừa ăn caramel thì sẽ có món caramel vị muối luôn đó!
Dịch vụ cho thuê Chồng-sắp-cưới, đến gặp mặt gia đình, làm họ yêu quý rồi tỏ tình tại chỗ. Vài ngày sau giả vờ gặp tai nạn chết thương tâm lắm. Thế là người nhà cô gái chẳng dám hỏi han gì chồng con luôn.
Phòng khi bạn đặt máy tính hướng về phía cửa phòng.
Phòng khi có động đất, sạt lở hay thảm họa thiên nhiên nào đó, hãy đút xúc xích vào túi quần để lũ chó cứu hộ tìm thấy bạn nhanh hơn.
"Đưa tôi 250 đô, tôi sẽ giả làm bác sĩ tâm lý và nói với bồ anh là cô ấy sai quá sai rồi"
Nguồn: Tổng hợp