Cuộc sống bình yên của cụ ông Nhật Bản và chú mèo cưng qua ống kính của cậu cháu trai

Skye, Theo Thời Đại 08:00 22/04/2017

Những bức hình của nhiếp ảnh gia Akiko DuPont đã gợi lên một câu chuyện đậm màu sắc Nhật Bản hiện đại: Khi cuộc sống quá cô đơn, người già chỉ còn biết bầu bạn với vật nuôi trong nhà.

"Tôi đã chụp ảnh ông nội mình, Jiji, kể từ khi tôi mới biết đến máy ảnh là gì. Một ngày, cuộc đời của ông tôi bất ngờ thay đổi hoàn toàn nhờ chú mèo Kinako", đó là những lời chia sẻ của nhiếp ảnh gia Nhật Bản Akiko Dupont khi nói về người ông 94 tuổi của mình. 

Sau Thế chiến thứ nhất, Jiji trở về cuộc sống bình thường và đi làm như bao người bình thường. Tuy nhiên vào năm 2009, cụ ông Jiji, khi đó đã 86 tuổi phải nhập viện khẩn cấp. Bác sĩ cho biết thể trạng của ông Jiji đã rất yếu. Ông dần mất đi niềm hứng khởi trong cuộc sống và trở nên hay cáu gắt. Khoảng thời gian đấy, Akiko đã mang Kinako về sống cùng với gia đình.

Kể từ đó trở đi, tình bạn giữa ông Jiji và chú mèo Kinako càng ngày càng khăng khít. Cuộc sống cô đơn của ông Jiji đã được khỏa lấp phần nào nhờ có Kinako xuất hiện. Không còn một cụ già cáu kỉnh, buồn chán với cuộc sống, ông Jiji đã thực sự có những giây phút an nhàn tuổi già tuyệt vời với người bạn mới của mình.

Cuộc sống cô đơn của cụ Jiji đã được khỏa lấp nhờ sự xuất hiện của Kinako

Cuộc sống bình yên của cụ ông Nhật Bản và chú mèo cưng qua ống kính của cậu cháu trai - Ảnh 1.


Từ một cụ ông hay cáu kỉnh, ông Jiji đã vui vẻ, hòa đồng hơn với mọi người trong gia đình



Ông thường dành thời gian trong ngày của mình để chơi với Kinako



Chú mèo được cậu cháu trai Akiko mang về nhà từ năm 2009



Kể từ đó, ông Jiji đã có người bạn 4 chân làm bầu bạn



Kinako luôn ở bên cạnh ông Jiji mọi lúc mọi nơi



Tại Nhật Bản, với dân số ngày càng già hóa và tuổi thọ cao, tình trạng người già sống cô đơn là một điều không phải hiếm gặp



Nhiều gia đình đã chọn cách cho bố mẹ, ông bà mình làm bầu bạn với động vật như chó, mèo



Những câu chuyện như vậy càng phổ biến hơn ở vùng nông thôn khi người trẻ lên thành phố làm việc hết, để lại người già một mình ở làng quê



Đây cũng là vấn đề được nhiều người dân Nhật Bản quan tâm khi cuộc sống về già của họ không biết sẽ ra sao



Có lẽ, nếu về già và thấy cô đơn, hãy nuôi một chú mèo

Cuộc sống bình yên của cụ ông Nhật Bản và chú mèo cưng qua ống kính của cậu cháu trai - Ảnh 12.


Chắc chắn, cuộc đời bạn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều