"Cung đường tội lỗi": Thân Thúy Hà thủ vai ác nữ tiếp tục khơi mào cho ân oán hai thế hệ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 18/08/2018

Tiếp nối thành công của “Nếu còn có ngày mai”, bộ ba Thân Thúy Hà – Quốc Trường – Bella Mai tiếp tục góp mặt trong “Cung đường tội lỗi”.

Tại đây, cả ba tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, tình mẫu tử và sự thù hận. Những âm mưu toan tính chồng chất nối dài theo những tội lỗi, lôi cuốn người xem băn khoăn không biết điều gì sẽ chờ đợi họ ở cuối cung đường?

Tấn bi kịch bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không tình yêu

Chuyện phim bắt đầu từ những năm 1990 và kéo dài cho đến nay, việc quy tụ đông đảo một dàn diễn viên sáng giá trải dài hai thế hệ là điểm đáng chú ý trong bom tấn truyền hình của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Cung đường tội lỗi: Thân Thúy Hà thủ vai ác nữ tiếp tục khơi mào cho ân oán hai thế hệ - Ảnh 1.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn

Cung đường tội lỗi của Thân Thúy Hà (thủ vai Tuyết lúc trung niên) được bắt đầu từ mối tình tay ba giữa Hải (Trương Nam Thành) và Tuyết (Xuân Văn), Tâm (Hồng Loan). Hải vốn dành trọn tình yêu cho Tâm nhưng anh phải nghe lời mẹ kết hôn với Tuyết.

Ngược lại Tuyết yêu một người đàn ông khác tên Hoà nhưng ba mẹ một mực phản đối, ép gả cô về gia đình giàu có. Cuộc hôn nhân không tình yêu giữa Hải và Tuyết đã biến cuộc sống của họ trở thành địa ngục. Họ sống bên nhau nhưng tránh nhìn mặt nhau, đối xử lạnh nhạt. Lối rẽ sai lầm của tuyến nhân vật chính đã mở đầu cho vết trượt dài, cuốn tất cả vào vòng xoáy của những đam mê bất tận của sự lạc lối chênh vênh.

Quá nhiều bất hạnh dồn nén đã biến nhân vật Tuyết của Thân Thúy Hà thành một con người khác. Cô muốn được đổi đời, không muốn bị bắt nạt, xem thường nữa. Cô quyết định phải ác, phải tự tay giành lấy thứ hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

Quá đau thương, đầy máu và nước mắt

Tuyết là nhân vật mấu chốt gây nên các xung đột trong phim. Từ một cô gái nông thôn lên thành phố làm dâu, Tuyết đã biến thành người phụ nữ nham hiểm với rất nhiều chiêu trò, thủ đoạn.

Để giữ lấy những vinh hoa phú quý cho con trai Phú Thịnh, Tuyết đã bắt đầu dấn thân vào con đường tội lỗi do chính cô vạch ra. Vì những mưu tính cá nhân ích kỷ, Tuyết đã không ngần ngại âm mưu sát hại nhưng người cản trở cuộc sống, tương lai của mẹ con cô. Từ một cô gái quê mùa chân chất, Tuyết khiến khán giả bất ngờ khi đứng đằng sau tai nạn giao thông thương tâm của tình địch và vụ cháy cướp đi sinh mạng của mẹ Tâm.

Cung đường tội lỗi: Thân Thúy Hà thủ vai ác nữ tiếp tục khơi mào cho ân oán hai thế hệ - Ảnh 2.

Chính những bất hạnh đã giết chết sự lương thiện trong Tuyết

Thâm độc là vậy nhưng trước mặt gia đình chồng, Tuyết vẫn diễn bộ mặt ngây thơ, trong sáng và thánh thiện. Cô bàn với mẹ chồng về quê đưa Quân - con trai riêng của Hải lên chăm sóc để an ủi anh. Nhưng đằng sau lưng, cô đã đưa thư nặc danh cho Bảy khiến anh không còn cách nào khác phải ôm bé Quân bỏ trốn biệt xứ để bảo toàn tính mạng cho đứa trẻ. Đối với cô, "Thằng nhỏ đó không biến mất thì coi như mọi cố gắng của em là vô nghĩa".

Oan oan tương báo, 20 năm sau liệu có dứt?

Sau nhiều năm, lo sợ bí mật dần bại lộ, Tuyết đã dùng chính người tình của mình - Hòa để hại mẹ con Tâm người sống – kẻ chết bơ vơ. Khi hai đứa trẻ con của Tâm và Tuyết lớn lên, câu chuyện càng được đẩy lên kịch tính.

Cung đường tội lỗi: Thân Thúy Hà thủ vai ác nữ tiếp tục khơi mào cho ân oán hai thế hệ - Ảnh 3.

Hết nghèo khó, nhưng Tuyết vẫn không từ bỏ thủ đoạn, mưu mô

Ông Hòa sau 20 năm trở lại với vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt. Ông cùng con gái nuôi Lan Khanh (Hải Băng) gây bao sóng gió cho tập đoàn và gia đình ông Hải. Ông lợi dụng Phú Thịnh như một con cờ, trả thù bà Tuyết (Thân Thúy Hà) vì năm xưa từng lợi dụng mình. Khi Quân (Quốc Trường) được ông Bảy tiết lộ về thân phận thật, cũng là lúc tập đoàn của ông Hải đang trên bờ vực thẳm.

Từ bỏ vai diễn “con rể hụt” của Thân Thúy Hà trước đây, nam diễn viên Quốc Trường (vào vai Quân trưởng thành) sẽ phải đối đầu trực tiếp với nữ diễn viên đàn chị đầy toan tính để giành lại những gì thuộc về mình. Bên cạnh đó, anh cũng phải sống trong dằn vặt để cố nắm giữ lấy tình yêu của một Bella Mai nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn. Đối mặt với mưu mô hiểm độc của bà Tuyết và sự thủ đoạn của ông Hòa, Quân phải làm gì để cứu giúp ba mình? Chuyện tình của Quân và cô gái nghèo Minh Châu (Bella Mai) ở khu ổ chuột sẽ ra sao trước sự thông minh, thủ đoạn của Lan Khanh?

Cung đường tội lỗi: Thân Thúy Hà thủ vai ác nữ tiếp tục khơi mào cho ân oán hai thế hệ - Ảnh 4.

Quốc Trường rũ bỏ hình ảnh công từ nhà giàu trong “Cung đường tội lỗi”

Mạch phim đang bước vào giai đoạn cao trào nhất. Một câu chuyện kịch tính, chất chứa nhiều mưu đồ qua nhiều thế hệ với những bước ngoặt bất ngờ, khó đoán hứa hẹn sẽ níu chân khán giả trong suốt 43 tập phim. Sự đối lập giữa những khu nhà cao tầng với các khu ổ chuột được phơi bày men theo những bước thăng trầm run rủi của số phận. Một bức tranh đa sắc màu sẽ được thể hiện rõ ràng qua số phận các nhân vật trong phim với nhiều góc khuất.

Cung đường tội lỗi: Thân Thúy Hà thủ vai ác nữ tiếp tục khơi mào cho ân oán hai thế hệ - Ảnh 5.

Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của phim Cung đường tội lỗi sẽ lên sóng lúc 14h00 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên VTV3.