Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là "cục nợ"

Y.J, Theo Helino 16:00 06/09/2018

Đọc câu chuyện ngắn của cô bạn có tên Thu Phương này mới biết hóa ra không phải lúc nào em trai cũng là "cục nợ" khiến các bà chị phải đau đầu.

Mối quan hệ giữa chị gái và em trai chắc hẳn là một trong những mối quan hệ "gay go" nhất thế giới. Trong khi các bà chị thì coi cậu em trai là "cục nợ" thì trong suy nghĩ của những đứa em, chị gái cũng thường gắn với hình tượng "bà chằn", suốt ngày sai vặt em đủ điều. 

Hai chị em từ bé đến lớn lúc nào cũng bị mắng là "như chó với mèo", suốt ngày đánh cãi chửi nhau. Nhưng nói thì nói thế thôi, chí chóe thì chí chóe chứ chị em sao có thể không thương nhau cho được. Các cậu em trai có đôi khi hơi trẻ con thật nhưng cũng lắm lúc tình cảm ra trò khiến những bà chị cảm động không thôi, giống như cặp chị em này chẳng hạn!

Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là cục nợ - Ảnh 1.

Câu chuyện được cô bạn tên Thu Phương đăng tải lên MXH này đã nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt like và những bình luận đầy ngưỡng mộ ước gì mình cũng có một người em tình cảm như em trai của Thu Phương. Theo lời Thu Phương kể thì cậu em của cô bạn năm nay mới lên lớp 4 thôi nhưng sống rất tình cảm, có gì cũng biết đường phần chị. Còn bé chưa kiếm ra tiền nên cậu nhóc có những món quà tinh thần đáng yêu hơn dành cho chị, chẳng hạn như củ khoai luộc kèm tờ giấy dặn chị nhất định phải ăn hay như mấy cái kẹo mút dúi tận tay làm quà sinh nhật cho chị.

Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là cục nợ - Ảnh 2.
Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là cục nợ - Ảnh 3.

Lời chia sẻ với đôi ba câu chữ đơn giản thôi nhưng vẫn khiến nhiều người cảm thấy thích thú, nhất là khi nghĩ về cậu em "trời đánh" ở nhà của mình. 

Được biết, Thu Phương hiện đang là sinh viên năm nhất, trường ĐH Y dược Hải Phòng, còn em của Phương có tên là Đức (biệt danh Cò), đang học lớp 4. Hai chị em cách nhau đến 8 tuổi nhưng không vì thế mà cảm thấy xa cách, ngược lại còn rất tình cảm là đằng khác. 

Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là cục nợ - Ảnh 4.

Chân dung cậu em hiểu chuyện của Thu Phương

Em trai trong mắt Phương là một cậu nhóc rất lanh lợi, học giỏi và đặc biệt thương chị. Mỗi khi được phần thưởng gì hay được ai cho gì đó, Đức đều chia hết cho chị. Dù bà chị lớn thỉnh thoảng còn tị nạnh thì cậu em trai cũng không hề hỗn hào và tỏ thái độ. 

Phương kể: "Mình mới lên Đại học, phải xa nhà. Từ đợt đó đến giờ, hầu như tối nào, Cò em mình cũng mượn điện thoại của mẹ để hỏi cuối tuần chị có về nhà không, để em bảo mẹ hầm gà cho 2 chị em mình ăn nhé. Khi nào mà mình về quê là y rằng thằng bé đứng cổng canh, mình cứ chớm về đến ngõ cái là lao ra ôm chị rồi hét lên "Chị Phương về rồi mẹ ơi!"... Lúc ấy mình vừa buồn cười lại vừa thấy vui".

Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là cục nợ - Ảnh 5.

Dù cách nhau tới 8 tuổi nhưng 2 chị em lúc nào cũng tình cảm và thương yêu nhau

Một vài hình ảnh khác của hai chị em Phương và Đức:

Củ khoai lang và lời nhắn dễ thương chứng minh hóa ra em trai không phải lúc nào cũng là cục nợ - Ảnh 6.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày