Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi "cay cú" không của riêng ai

Hồng Đăng, Theo Helino 22:20 31/01/2018

Những chủ nợ liên tục nhắn tin van nài khẩn thiết, còn các con nợ thì dĩ nhiên là... bơ lác.

Cuối năm rồi, ai còn nợ gì thì nhớ trả đi nhé!

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2018, nhiều người quan niệm rằng nợ năm cũ chưa đòi được thì sẽ xui cả năm, thế nên thời gian này, người ta bắt đầu hối thúc các con nợ trả trước Tết. 

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nhưng mà có đến cả "nghìn lẻ một" nguyên nhân khiến một ai đó vay tiền của người khác mà chưa có thời gian hay điều kiện để trả. Thậm chí người nợ tiền lầy lội đến mức chặn liên lạc hay bỏ đi nơi khác bất chấp ngày giáp Tết.

Chuyện chẳng là, một cậu bạn đăng đàn tố một người bạn lỡ bơ tiền vay của mình dù liên tục cậu bạn nhắn tin giục trả tiền.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 2.

Dòng tin nhắn đòi nợ bị bơ đến tận 1 tháng trời của cậu bạn.

Dòng tâm sự của cậu bạn ngay lập tức nhận nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc với cách bơ trả tiền của người kia, nhiều người chia sẻ câu chuyện hành trình gian nan để đòi nợ.

"Nói phũ thế. Phải nịnh như nịnh thì nó mới trả. Phũ quá nó xù đấy", tài khoản Quân bình luận.

"Tớ đã từng cho mượn 1 triệu đồng. Lúc nó trả than hết tiền, tớ bảo lấy 800 nghìn đồng, cho mượn lại 200. Thề, 200 nghìn không đáng, thà nói bạn cho tôi đi đỡ tức, đằng nào cũng ỉm luôn. Cho mượn tiền còn bị lỗ", tài khoản Cỏ Đỏ chia sẻ.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 3.

"Bởi cuộc đời thà mang tiếng keo kiệt có khi lại hay", tài khoản Thanh Loan chia sẻ.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 4.

"Nó thiếu tớ 2 triệu trả trước 500 nghìn đồng còn 1 triệu 5 mà hẹn hò từ tháng 9 tới giờ", tài khoản Trương Đăng Khoa chia sẻ.

"Chung cảnh ngộ, ông còn vầy là đỡ. Tôi dính ngay thằng lên đời dạy mặt chủ nợ cách sống cơ", tài khoản Quỳnh Nga chia sẻ.

"Lại nhớ chuyện vợ chồng tớ năm ngoái, đòi trầy trật mãi được 10 triệu đồng. Năm nay đòi 8 triệu. Cho nó mượn máy ảnh 17 triệu từ năm kia, giờ nó bảo trả 8 triệu mà không thấy xi nhê gì. Chán, Tết năm ngoái cũng than với các bạn, năm nay vẫn than", tài khoản Hà Trang bình luận.

"Không cho vay thì mất bạn, cho vay thì mất cả bạn lẫn tiền, bạn tớ không tiếc, chỉ tiếc tiền", tài khoản Thương Mập chia sẻ.

"Mình có người bạn vay vài trăm mà 3,4 năm cũng chưa chịu trả. Bây giờ, mình quên luôn cả số điện thoại, Facebook các thứ luôn, thôi coi như làm phúc", tài khoản Em Là Nhà chia sẻ.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 5.

"Đòi tiền mấy lần không được, anh này không thèm nghe máy luôn", tài khoản Diệu Hiền chia sẻ.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 6.

"500k cứ thế mà bay đây này", tài khoản Thanh Hương chia sẻ.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 7.

Kết quả vẫn là cho chị ăn bánh bơ

Bên cạnh những thanh niên có sở thích xù nợ thì cũng có nhiều người sòng phẳng có vay có trả

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 8.

"Không bao giờ tớ cho ai mượn tiền hết! Vì tớ khổ nhiều rồi, tớ cũng không mặt dày được để đòi nợ. Còn bạn tớ khi tớ cần tiền là chúng nó cho mượn ngay, vì sống rất sòng phẳng", tài khoản Hien Pham chia sẻ.

Cư dân mạng kể chuyện bị xù nợ những ngày cuối năm: Nỗi cay cú không của riêng ai - Ảnh 9.

"Nhận lương xong làm 1 phát sạch nợ và sạch luôn túi tiền"

 Nếu đã làm đủ mọi cách mà "con nợ" vẫn nhất định không chịu trả tiền thì phải làm gì? Cũng có vài cao kiến cho trường hợp này đây.