Cú cân bi thần sầu này được xem là hay nhất mọi thời đại môn Billiard Snooker

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 20:27 26/04/2018

Trong trận đấu đầu tiên tại giải VĐTG - Snooker World Championships 2018 đang diễn ra tại thành phố Sheffield, Anh, tay cơ Mark Williams đã trở thành tâm điểm khi thực hiện một cú cân bi không tưởng.

Tình huống bóng diễn ra ở ván thứ 7, trận đấu giữa Mark Williams và Jimmy Robertson. Khi đó, tỷ số ván đang là 5-1 cho cơ thủ người xứ Wales, còn điểm số ở ván thứ 7 đang là 63-40 cho Williams.

Thế bi trên bàn lúc đó đang tỏ ra khá trống trải khi các bi mục tiêu 1 điểm màu đỏ đã bị ăn hết, và số điểm tối đa trên bàn là 25 điểm với những bi mục tiêu xanh lá, nâu, xanh dương , hồng và đen.

Lúc này, Williams chọn phương án chạy bi mục tiêu 3 điểm xanh lá về phía cuối bàn hòng gây khó cho đối thủ. Tuy nhiên, Robertson cũng cho thấy mình không phải dạng vừa khi đáp lại bằng một pha giấu bi cực khó. 

Cụ thể, bi cái bị lấp sau bi xanh dương và bi đen, hết độ để Williams có thể thực hiện một cú đánh thẳng về phía bi mục tiêu 3 điểm.

Cú cân bi thần sầu này được xem là hay nhất mọi thời đại môn Billiard Snooker - Ảnh 2.

Williams đưa ra quyết định sẽ cân bi cái vào băng đáy bàn để chạm bi mục tiêu 3 điểm. Cú cân bi quá hoàn hảo đã đưa viên bi màu xanh dương xuống lỗ góc bàn. Tháo bỏ được nút thắt, Williams ăn nốt bi màu nâu để rồi kết thúc ván đấu với số điểm 70-40.

"Đây có phải là cú cân bi hay nhất mọi thời đại hay không?", tờ Sport Mail nói về pha đánh không tưởng của Williams. Cả khán phòng cũng vỗ tay rào rào tán thưởng cú cân bi quá hoàn hảo của tay cơ sinh năm 1975.

Cú cân bi thần sầu này được xem là hay nhất mọi thời đại môn Billiard Snooker - Ảnh 3.

Với đà tâm lý, Williams sau đó đã dễ dàng vượt qua tay cơ nước chủ nhà với tổng tỷ số 10-5 để ghi tên vào vòng 2. Đối thủ ở vòng đấu này của Williams là Robert Milkins, một tay cơ khác của nước chủ nhà Anh.

Cũng ở vòng đấu đầu tiên của giải, một bất ngờ khác đã xảy ra khi hạt giống số 1 Mark Selby bị Joe Perry loại với tỷ số 10-4. "Phù thủy" O’Sullivan, tay cơ được xếp là hạt giống số 2 cũng ghi tên vào vòng tiếp theo với chiến thắng 10-7 trước Stephen Maguire.

Cú cân bi thần sầu này được xem là hay nhất mọi thời đại môn Billiard Snooker - Ảnh 4.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày