Choáng với căn phòng tra tấn... smartphone

Skinny V, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 20/11/2012

Căn phòng này thuộc quyền sở hữu của các kĩ sư Nokia và có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Các thiết bị di động được người dùng hiện tại hết sức chân trọng do giá trị vật chất của chúng không hề nhỏ. Rất nhiều người dùng trang bị cho thiết bị của mình những bộ vỏ bảo vệ nhằm tránh cho "cục cưng" khỏi bị va đập.

Choáng với căn phòng tra tấn... smartphone 1
Các chiếc điện thoại ở đây sẽ bị ném, bị ép và bị quẳng quật cho tới khi... tan tành.

Tuy nhiên, các kĩ sư ở phòng thí nghiệm của Nokia lại không nghĩ thế. Việc thường ngày của họ là "củ hành" hàng trăm chiếc điện thoại để thử độ bền cũng như kiểm tra các lỗi gặp phải trên chiếc di động trước khi bán ra ngoài thị trường. Tại căn phòng thử này, rất nhiều chiếc di động đã phải giã từ cuộc sống mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Căn phòng này trở thành phòng tra tấn và là ác mộng của bất kì chiếc điện thoại nào.

Choáng với căn phòng tra tấn... smartphone 2
Những bài kiểm tra va đập như thế này là... quá thường ở phòng thí nghiệm của Nokia.

Ngoài các bài kiểm tra về chống xước cơ bản, ở đây các kĩ sư còn thậm chí kiểm tra số lần đóng mở các điện thoại nắp gập cho tới khi hỏng hoặc trượt các máy trượt cho tới khi... đứt cáp màn hình, cũng nhờ những thử nghiệm này mà các sản phẩm của Nokia luôn được đi kèm danh hiệu "cục gạch". Dưới đây là đoạn video về phòng thí nghiệm "kinh dị" ấy.

Cũng nhờ phòng thí nghiệm này mà các sản phẩm di động tới tay người dùng luôn hoạt động rất tốt.

Choáng với căn phòng tra tấn... smartphone 3